1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim hài Việt Nam?!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi pittypat, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    phim hài có mấy ông như quang thắng + công lý chỉ cần nhnf mặt đã thấy cười roài chứ chưa cần diễn
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước nhớ xem mẩu hài Công Lý và Hiệp gà cùng đi tán 1 cô hay phết , thi thoảng buồn buồn toàn mở ra coi lại
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có một phim hài cực hay, làm hình như từ khi mình mới đẻ cơ. Nhưng sau đó không được phổ biến rộng rãi lắm
    Mình nhớ đó là phim "thằng cuội".
    Nghe các cụ bảo lúc đó cả nước nô nức đi xem. Sau đó cũng phát lại trên truyền hình.
    Tình cớ mình xem được. Nhớ Trịnh Thịnh đóng vai ông Cuội, Lê Khanh đóng vai vợ Cuội.
    Cực kỳ ấn tượng. Vì đó là phim nhựa, lại được làm vào đầu thập niên 80 thế kỷ trước, lúc đó vi rút làm ẩu làm bừa chưa lây truyền khắp nền điện ảnh như bây giờ.
    Phim rất sâu sắc, khi xem cười đau bụng. Mấy hôm sau nghĩ lại vẫn còn cười được. Rất thấm thía. Hầu như những tật xấu của người Việt nam đều được mang vào hết.
    Chắc chưa bạn nào được xem phim ấy đâu. Chậc ... chậc ... tiếc ghê
  4. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Phim vị đắng tình yêu có lẽ là film comedy, romance mà mình cảm thấy được nhất. Ngoài ra thì ngồi nghĩ mãi mà không ra được film hài nào của Việt Nam để lại ấn tượng cả.
  5. fingers

    fingers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói hình như bạn cũng không nhớ lắm thì phải. Nhắc đến Thằng Cuội mà chỉ nhắc Lê Khanh với Trịnh Thịnh , thế Đỗ Hồng Quân với kiểu đầu nồi áp suất (đầu thằng cuội khá nổi tiếng đấy nha).
    Đồng ý với bạn đây là một bộ phim hay, gần đây trên truyền hình cũng chiếu lại vài lần nên chắc cũng không ít bạn trẻ được xem đâu.
    Còn như bạn gì nói về trưởng thôn và Lý Bảo Điền, tôi công nhận Lý Bảo Điền là bậc lão, ông ấy đóng phim quá tốt. Nhưng nếu bảo ông ấy đóng trưởng thôn Lê Trung Kiên thì tôi chắc ông ấy cũng không thể làm tốt hơn Quốc Tuấn được đâu. Phim "Người vác tù và hàng tổng" chưa hẳn đã là phim hài, bạn không thấy nó được phát trên Văn nghệ chủ nhật trên VTV3 à. Phải chăng nó là phim thời sự trên nền hài mà thôi. (bạn nào chê phim đó ngu ngu... không hẳn sai, nhưng phim hài không có nghĩa là chỉ làm cho khán giả cuời, nó còn làm người ta phải nghĩ nữa bạn ạ , nếu bạn thấy cái ngu, cái ấu trĩ của nó và suy nghĩ (nhớ mãi) về nó tức là đạo diễn và những người làm phim đã thành công )
    vài lời tâm sự, có gì không đúng xin được góp ý phê bình
  6. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Xin đề cử "Chuyện vặt gia đình", chuyen ve 4 gia đình sống trong cùng một khu tập thể voi che do mau he, trong những phim truyền hình hài từ khoảng 10 - 5 năm trở lại đây tớ thích phim này nhất
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ấn tượng nhất là: thằng Bờm, thằng Cuội.
    Hài rất tự nhiên lại đc xem khi còn bé nữa.
    Sau này, tất cả giống kịch hơn phim.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà được xem "Thị trấn yên tĩnh" thì thế nào cũng thích cho mà xem. Phim của cái thời Bùi Bài Bình còn trẻ bằng tớ bây giờ vậy. Phim đó hài hước, ý nhị, và đôi lúc lại còn nên thơ nữa chứ.
    Phim truyền hình gàn đây hơn thì có "những mảnh vỡ hoàn hảo" cũng được đấy chứ (lại có Bùi Bài Bình).
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt một tí, sau phim Thằng Cuội hình như bột giặt Viso có đoạn phim quảng cáo dựa theo phim này, có Khánh Huyền (trong phim quảng cáo này là Khánh Huyền) với Đỗ Hồng Quân, đại loại là Cuội nghịch bẩn nhớp nháp bị vợ véo tai, luýnh quýnh thế nào ngã luôn vào chậu quần áo vợ đang giặt rồi đứng dậy áo Cuội trắng bong luôn. Hồi đấy tớ xem phim xong nhìn bác Đỗ Hồng Quân chỉ nghĩ đấy là Cuội mà không biết bác ý làm bên giao hưởng đâu nhé. Phim này sau có chiếu lại trên TV.
    Phim thằng Bờm, giờ vẫn nhớ cảnh vợ dạy Bờm học chữ. "Nhất - một gạch; Nhị - hai gạch" thế là Bờm vớ luôn lấy que vẽ lên mặt đất "A biết rồi nhé: ba này (3 gạch), bốn này (4 gạch), năm này, sáu này, bảy này" làm vợ Bờm ôm đầu "Ôi giời ơi"
    Có ai thích "Tết này ai đến xông nhà" không ? Không phải quá xuất sắc nhưng mà xem cũng vui vui, nhỉ
    Phim "Ghen" nhiều lúc hơi thái quá một chút, chẳng hạn cho cô vợ nằm rên hừ hừ, mắt mở trợn trừng giữa đêm lúc nghĩ chồng lăng nhăng. Nhưng mà phim xem buồn cười Chẳng hạn đoạn đầu lúc 2 vợ chồng xem video cưới, vợ thấy chồng nhìn mấy cô áo dài, thế là ngồi lên lòng chồng nũng nịu:"Anh ơi, anh có yêu em không?", vừa nói vừa ôm chặt cổ chồng (tiện thể che mắt cho khỏi nhìn TV ấy mà)-Có-Nhiều không?-Nhiều-Nhiều là như thế nào? - (câu này hỏi 1lần rồi, lần đầu: Nhiều không tưởng tượng được, lần này : Nhiều đến .... không thể thở được rồi đây này. Há há, bị ôm cổ như thế thở được mới lạ. Kể ra đối thoại kiểu này cũng điển hình phết. Xem phim mẹ tớ còn bảo là có mấy bà vợ quản chồng chặt thật, canh chồng từng li từng tí. Èo thế chắc chết luôn.
    Có ai còn nhớ "Xin hãy tin em" không nhỉ ? Phim này lời thoại nhiều cái lấy từ truyện cười trên báo Sinh viên, Hoa học trò... kiểu kiểu thế nghe buồn cười phết. Sau đấy có thêm "Của để dành", "Phía trước là bầu trời", không hoàn toàn là phim hài nhưng xem cũng hay, hài chỉ chấm phá xen kẽ cho thêm gia vị thôi nhưng cũng khá thú vị.
    "Chuyện nhà Mộc" tớ thích cả 2 phần. Sau đó Trần Lực còn làm thêm một phim hài nữa chiếu ngoài rạp, tên là "Hai Đình làm thủy điện" thì phải, không nhớ lắm, cũng có Hải Điệp đóng. Tiếc là hồi đấy không xem được. Thích phim này vì nó vui, vấn đề thời sự mà tớ cũng thích cách giải quyết của nó nữa. Sau "Chuyện nhà Mộc" hình như cũng có quảng cáo có ông Mộc, TV Hanel thì phải.
    Còn một phim nữa là "Ti vi về làng", xem phim cười xong lại thấy hơi xót ruột vì đó là phim Tết năm 2000+ rồi mà vẫn có những làng không có nổi một cái ti vi, có một cái thì cả làng tranh nhau dẫn đến những chuyện dở khóc dở cười.
    À bạn nào chê "Người thổi tù và hàng tổng" của mình, tớ nghĩ nông thôn VN với nông thôn TQ cũng có những điểm khác biệt riêng chứ. Trưởng thôn Lê Trung Kiên thỉnh thoảng trông hơi ngố ngố (vai diễn phải vậy mà), nhưng mà tớ thấy đáng yêu đấy chứ, trông thế thôi nhưng nhiệt tình + giải quyết tương đối việc. Tớ thấy Quốc Tuấn nhà mình đóng hơi bị được. Mà sau vai này, Quốc Tuấn có đóng phim hài nào nữa không cả nhà nhỉ Nhắc đến phim Trưởng thôn lại nhớ ông bố - cựu trưởng thôn - cứ đụng có vấn đề là đòi tổ chức họp hành làm thằng con nhăn nhó đến khổ
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Choai nhắc đến phim này tớ mới nhớ, phim này ý tưởng hơi lạ so với những phim VN khác. Vào đầu là có một nhà ngoại cảm (?) có khả năng nhìn được suy nghĩ của người khác. Ai vào xin tư vấn cũng được ông ấy đọc được ý nghĩ trước tiên. Ông này chỉ không đọc được ý nghĩ của vợ mình. Sau khi cưới thì cứ kiên quyết bám giữ lí thuyết "mảnh trời riêng" nên gây ra "những mảnh vỡ hoàn hảo " sau này. Tên phim cũng hay, nhỉ

Chia sẻ trang này