1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Hàn Cuốc : liệu có vẽ đường cho hươu ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Imagine, 05/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn Cuốc : liệu có vẽ đường cho hươu ...

    Nếu các bậc phụ huynh nào vẫn nghĩ rằng phim hàn Quốc là vô hại và có tính giáo dục cao xin hãy xem bộ phim Em vẫn yêu anh chiếu 5h30 hàng ngày HTV .
    Suan Hwa , cô bé lớp trưởng xinh xắn nghịch ngợm đem lòng yêu thầy giáo dạy toán của mình và quyết tâm lấy thầy giáo làm chồng . Bằng sự ... rắn mặt của mình Suan Hwa đã vượt qua sự ngăn cản của 2 bên gia đình cũng như dư luận để láy người mình yêu . Vùa phải lo toan công việc nhà chồng , chiều bà mẹ chồng khó tính , vừa đi học đại học - tiêu dao phết nhảy , cộng thêm những rắc rối nho nhỏ trong cuộc sống vợ chồng , nhưng đôi vợ chồng trẻ con vẫn vượt qua , sống hạnh phúc . Bộ phim với diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên đáng yêu Chae Rim cộng với những cảnh vui nhộn lãng mạn thường thấy trong các phim HQ rất dễ kích thích đầu óc mơ mộng của các cô nàng tuổi teen .
    Túm lại theo tớ hiểu bộ phim muốn chuyển tải một thông điệp : các bạn học sinh không nên học lắm cho đầu to mắt cận làm giè . Có chàng nào hay hay ( thầy giáo mình là tốt nhất ) thì hãy túm ngay lấy cưới xong cho nó yên tâm rồi có muốn học đại học cũng chưa muộn : S.O.S . Các bậc phụ huynh xem phim này thì lo sốt vó . Hãy kiểm tra xem con gái mình đi hoc thêm hay đi xem phim với thầy giáo . Các ông bố hãy liệu mà giữ những cái cà vạt đẹp của mình .

    ÁÁÁi stìn lờ vỉng iu !




    Được sửa chữa bởi - despi on 15/01/2002 06:26
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Tui chẳng thích fim Hàn Quốc gì cả. Chẳng có gì thú vị trừ mấy cô diễn viên xinh đẹp. Ừ thì cũng có nhiều trò lãng mạn đấy, nhưng nhạt phèo.

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  3. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    phim hàn xem phim nào cũng như phim nào chán bỏ xừ, đượccái là có nhiều em xinh.

    tu
  4. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Huých ........
    Tớ thấy người Hàn Wuốc cũng . được đấy chứ! Nhưng thanh niên Hàn Wuốc thì eo ôi, phát ngán! Chú nào cũng đầu tóc vàng hoe, tóc thì hoặc là dài ngang vai như chị em hoặc là cụt ngủn.
    Chính phủ Hàn Wuốc cung đang có một mối lo sốt...vang về tầng lớp thanh niên đang mất dần bản sắc văn hoá của họ. Cứ xem thử một vài kênh TV trên các đài truyền của KBS mà xem, phim Hàn Wuốc, toàn iêu và iêu thôi, không có lý tưởng!

    Without belief, Nothing is possible .
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá phẩm độc hại, cũng giống như cái tờ báo gì dành cho học sinh phổ thông của Việt Nam hay các bản nhạc nhạt nhẽo mang danh nhạc trẻ hiện nay.
    Nghĩ mà thương thế hệ học sinh VN hiện nay, mới mở mắt ra đã phải tiếp xúc với các sản phẩm văn hoá lai căng, thực dụng, vô hồn.

    Nowhere Man
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    thế mà bọn chúng lại thấy những cái đấy là mốt là sành điệu mới chết chứ...........
    tối ko hiểu màu tóc đen đẹp như thế mà chúng lại còn bỏ đi,hơn nưa ít ra chúng cũng phải biết quý trọng cái mầu tóc mà cha mẹ chúng cho chứ nhỉ............

    De
  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy từ ngày xuất hiện phim HQ lắm cô tóc vàng môi thâm thế không biết. Tôi thấy phim HQ làm dân Vn tốn bao nhiêu tiền
    LýThông
  8. Pluto

    Pluto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ***Phim Hàn Quốc cũng như người Hàn Quốc là một lũ không có tinh thần dân tộc. ĐIều này không phải bây giờ mới thấy. Sự phân chia 2 miền cũng rõ lắm rồi.
    Về phim HQ chẳng có gì phải nói, con gái thì đứa nào cũng dùng rõ lắm mỹ phẩm. Lối diễn xuất thì giống nhau. COn trai thì hay bắt chước những cái lãng mạn kiểu Tây. Vậy mà mấy đài truyền hình từ TW đến địa phương lại đua nhau chiếu mới chết chứ. Không hiểu là vì hợp tác hữu nghị hay vì món money do bọn nó tài trợ. Tôi thà ngồi xem quảng cáo còn hơn ngồi xem phim HQ
    ***Bác VNHL nói ẩn ý quá. Nhưng sao mà đúng thế. Học sinh VN hiện nay theo như tôi thấy đang bị những tờ báo chạy theo TV, mấy bản nhạc không Hoa thì cũng nhảy nhót không hợp một chút nào. Bọn ca sĩ, nhất là mấy nhóm nhạc ở miền NAm thì đúng là quá tệ, cũng theo kiểu HQ như trên.
    May thay ca nhạc VN hiện nay còn có những Mỹ Linh. Bằng Kiều.
    Đã vậy những tờ báo như thế lại là của học sinh mới chết chứ. Không biết các bạn khác thế nào nhưng tôi cũng như phần đông bạn tôi đã get fed up with với nó lắm rồi.
    Tiện đây, tại sao TTVN không lựa chọn những bài viết hay nhất rồi in thành báo nhỉ. Tôi ủng hộ nhiệt tình đấy. Các bạn ơi, ai đồng ý thì nói lên nào
    Pluto
    Don't be afraid to say I don't know. People will respect you much more and place more weight on what you say you don't know
  9. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Héhé, em đồng ý nhiệt tình với các bác! Các bác nói chí phải quá, em không còn lời nào bình loạn nữa. Nhưng mà cái xu thế chạy theo Hàn Hoa thì bây giờ vẫn hơi bị thịnh hành các bác ạ, tóc tai mắt mũi cũng đổi hình đổi dáng được hết.
    Mờ phim Hàn bi h xem mô típ cứ i xì đúc, hé, chưa cần xem có khi cũng biết được anh nào hay cô nào sắp chết, rồi đong đưa, thù hằn, tranh chấp mấy cái nhỏ nhặt, em xem cũng tức anh ách ấy chứ.
    Nhưng bây giờ mua phim nước khác về chiếu cũng tốn lắm các bác ạ. Những phim bây giờ toàn do các hãng mĩ phẩm, thời trang cung cấp và tài trợ, các bác nhà ta thấy cho mà lại không chiếu thì đâm ra phí quá.
    Vậy nên hết phim này đến phim kia, bộ này chưa hết, bộ kia đã ngấp nghé trình làng, người xem chưa tiêu thụ hết đã bị nhồi nhét nữa.
    Cũng ngại, thì còn có mấy cái khác nữa đâu hả các bác, hay lại thêm một dạng kiểu "Lâu đài ..." zi` zi` i' ạ, có khi mọi người lại không chịu nổi mất ạ .
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.

    Được sửa chữa bởi - cannibal vào 11/01/2002 02:02

Chia sẻ trang này