1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Hàn Quốc - điều thú vị gì đây

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cong_tu_anh_trang_new, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Xem phim HQ tớ chỉ thích mấy cảnh siêu lãng mạn và siêu đẹp thôi, vd như là cảnh hoàng hôn trên bờ biển, hay cảnh đi xe đạp trên con đường rợp bóng cây, trải đầy lá vàng, hay cảnh tuyết rơi trắng xoá, đậu trên tóc. Sao cái bọn HQ nó lắm chỗ đẹp thế nhỉ? Tớ để ý thấy phim HQ hình như có mỗi 1 cái nhà hoành tráng, giành cho các chàng hoặc các nàng nhà bố tổng giám đốc, phim nào cũng thấy giông giống, cũng kín cổng cao tường, cũng cây cối chi chít , ...
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Phim truyền hình của Hàn Quốc là thứ rẻ rách! Mà nói chung cứ phim truyền hình tôi liệt hết vào hạng rẻ rách.... cho nó nhanh.
    Gọi là phim cho nó oai, chứ gọi mịa nó là kịch truyền hình đi cho được việc. Phim rì mà gần 15 phút có mỗi hai cái mẹt trên khung hình!!!!! Cho dù mẹt có đẹp đến mấy nhìn mãi thấy cũng tởm. Mới lị, nội dung của phim là từ mõm diễn viên nói ra hết. Chẳng có lấy một khung cảnh, chẳng có lấy một action nào thể hiện cho ra hồn cả.... chỉ toàn nói bằng mồm.
    Sao mà ghét cay ghét đắng phim truyền hình thế ko biết. Đang mong cho nó chết hết cha nó đi, tự nhiên mấy cái hằng Chang Dong Cu, Chang Don Con gì vác lên màn ảnh mấy cái khuôn mặt nghền nghệt - Anh đi rồi,,, em yeu anh..... ờ!... nhưng anh có yêu em đâu??? Anh em yeu, em không yêu, thằng khác nó yêu em, em cũng không yêu. Rốt cuộc là em lại yêu anh. Mới đầu thì anh không yêu em, có con khác nó yêu anh, anh cũng không yêu... Rốt cuộc là anh chẳng yêu đứa nào cả... mãi sau anh lại yêu em... nhưng anh lại sắp chết.... Chết cha nó phim truyền hình hết đi cho tôi nhờ!!!!!
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Phim truyền hình của Hàn Quốc là thứ rẻ rách! Mà nói chung cứ phim truyền hình tôi liệt hết vào hạng rẻ rách.... cho nó nhanh.
    Gọi là phim cho nó oai, chứ gọi mịa nó là kịch truyền hình đi cho được việc. Phim rì mà gần 15 phút có mỗi hai cái mẹt trên khung hình!!!!! Cho dù mẹt có đẹp đến mấy nhìn mãi thấy cũng tởm. Mới lị, nội dung của phim là từ mõm diễn viên nói ra hết. Chẳng có lấy một khung cảnh, chẳng có lấy một action nào thể hiện cho ra hồn cả.... chỉ toàn nói bằng mồm.
    Sao mà ghét cay ghét đắng phim truyền hình thế ko biết. Đang mong cho nó chết hết cha nó đi, tự nhiên mấy cái hằng Chang Dong Cu, Chang Don Con gì vác lên màn ảnh mấy cái khuôn mặt nghền nghệt - Anh đi rồi,,, em yeu anh..... ờ!... nhưng anh có yêu em đâu??? Anh em yeu, em không yêu, thằng khác nó yêu em, em cũng không yêu. Rốt cuộc là em lại yêu anh. Mới đầu thì anh không yêu em, có con khác nó yêu anh, anh cũng không yêu... Rốt cuộc là anh chẳng yêu đứa nào cả... mãi sau anh lại yêu em... nhưng anh lại sắp chết.... Chết cha nó phim truyền hình hết đi cho tôi nhờ!!!!!
  4. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Bác viết thế này là đụng chạm đến nhiều fans thích phim HÀN rồi đó. Em thì ko thích phim HÀN nhưng thấy bác nói năng bỗ bạ quá. Bác xem lại cách ăn nói của mình nhé.
  5. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Bác viết thế này là đụng chạm đến nhiều fans thích phim HÀN rồi đó. Em thì ko thích phim HÀN nhưng thấy bác nói năng bỗ bạ quá. Bác xem lại cách ăn nói của mình nhé.
  6. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Beeminh thì ko thích phim HÀN tí gì, thứ nhất là đa số phim đều sướt mướt. Thứ 2 là phim HÀN đều có kết cuộc giống nhau nào là ưng thư, máu trắng, chết.......Chỉ một số ít phim là ngoại lệ thui. Nhưng xem phim 1 tập để giải trí thì cũng được
    Beeminh thì lại thích phim NHẬT và phim dã sử TRUNG QUỐC. Về phim TV seriesTRUNG QUỐC thì những cảnh của phim rất hoành tráng với nhưng trận đánh quy mô. Còn về phim nhựa thì beeminh thích phim của 2 đạo diễn VƯƠNG GIA VỆ và TRƯƠNG NGHỆ MƯU.
    PHim nhật cũng có nhiều phim hay chứ, nội dung của phim NHẬT thường sâu sắc. Một số phim beeminh thích như: AU***ION, " Spring, Summer, Autumn, Winter... and Spring", vân vân.
  7. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Beeminh thì ko thích phim HÀN tí gì, thứ nhất là đa số phim đều sướt mướt. Thứ 2 là phim HÀN đều có kết cuộc giống nhau nào là ưng thư, máu trắng, chết.......Chỉ một số ít phim là ngoại lệ thui. Nhưng xem phim 1 tập để giải trí thì cũng được
    Beeminh thì lại thích phim NHẬT và phim dã sử TRUNG QUỐC. Về phim TV seriesTRUNG QUỐC thì những cảnh của phim rất hoành tráng với nhưng trận đánh quy mô. Còn về phim nhựa thì beeminh thích phim của 2 đạo diễn VƯƠNG GIA VỆ và TRƯƠNG NGHỆ MƯU.
    PHim nhật cũng có nhiều phim hay chứ, nội dung của phim NHẬT thường sâu sắc. Một số phim beeminh thích như: AU***ION, " Spring, Summer, Autumn, Winter... and Spring", vân vân.
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tôi thì rất thích fim hài hàn quốc hehe, nhiều cái xem nhắng ko chịu nổi
    ví dụ mấy fim liệt kê trong na?y
    http://www.vozforums.com/showthread.php?p=299341#post299341
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tôi thì rất thích fim hài hàn quốc hehe, nhiều cái xem nhắng ko chịu nổi
    ví dụ mấy fim liệt kê trong na?y
    http://www.vozforums.com/showthread.php?p=299341#post299341
  10. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Hình như phim "Spring, Summer, Autumn, Winter...and Spring " là phim Hàn phải không bạn ?
    Đúng là mỗi người một sở thích. Nhưng đúng là như bạn gì nói ở trên , những "phim" mà các bạn gọi là phim Hàn được chiếu trên TV chỉ là một loại kịch truyền hình mà thôi . Để đảm bảo chương trình cho mỗi ngày một tập buổi sáng, 2 tập buổi tối và đều đặn cả 365 ngày không xen phim, kịch truyền hình nước ngoài vào , lại phải đảm bảo cả tỷ lệ người xem - như thế đã là khá lắm rồi . Muốn xem phim nhựa thì mời ra rạp . Bình quân nửa tháng lại có một phim mới và rất nhiều thể loại .
    Với thể loại phim, kịch truyền hình nói chung không nên kỳ vọng nhiều quá . Với tôi, khi xem không có cảm giác diễn viên đang trả bài hoặc đạo diễn hô "Start " rồi mà mặt vẫn còn lơ ngơ như một số phim truyền hình VN là đỡ khó chịu rồi . Mà phim nào không thích thì ko xem, khỏi xem xong rồi lại kêu...chán

Chia sẻ trang này