1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim hay về tình yêu dancing

Chủ đề trong 'Dancing' bởi IDtoday, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Phim hay về tình yêu dancing

    1. Shall we dance
    Một trong những bộ phim giản dị về mặt nội dung nhưng không hề thiếu tính hấp dẫn là "Shall we dance", với sự diễn xuất thực sự đáng yêu của các stars: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon... Theo bài giới thiệu của ít nhất 3 báo, Shall we dance đã gây một cơn sốt học khiêu vũ cổ điển. Hì, không thấy các bài báo này đề cập đến phạm vi cơn sốt, song chắc k phải ở VN. Đâu đã đến mức ấy?...
    Tuy nhiên, hầu hết những người xa lạ với ánh đèn sản nhảy khi xem đều có chung kết luận: "Bộ phim như xui khiến người ta ngay lập tức đăng ký một lớp dancing".
    Jennifer Lopez trong vai Paulina đã thể hiện đẳng cấp của một vũ sư và truyền được sự đam mê tuyệt vời vào không chỉ học viên già John Clark (Richard Gere) mà còn nhiều thanh niên trẻ...Cũng bởi sự khám phá mình bất chợt trong dancing của Clark ở tuổi chợ chiều mà Paulina tìm lại được niềm vui sống.

    2. Vũ điệu Samba
    Được biết, Moon Guen Young xinh đẹp đã tập luyện 10 tiếng mỗi ngày trong 6 tháng, để trở thành Jang Chae Ryn thuần thục Chachacha, Rumba và đặc biệt là Samba trong phim.
    Chả biết có thiên vị không (tớ vốn thích Latin dance hị hị) nhưng đạo diễn đã không sai khi chọn Samba làm điệu nhảy chính của phim. Chẳng đừng được khi nhạc nổi lên: "Tà ta tà ta tà tà ta, tà tá tá tá tá ta ta tà..." Samba khiến bộ phim thêm sinh động.
    Ngoài ra, Samba trong fim đơn thuần chỉ là một điệu nhảy, không ảnh hưởng nhiều đến các tình tiết, nút thắt của kịch bản. Đạo diễn có thể thay Samba bằng bất cứ điệu nào khác miễn là thể hiện được kỹ thuật cao.

    Còn những phim gì nữa, mọi người mách tớ tìm xem với?
  2. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Cleaner quảng cáo phim nghe phê quá, thế này thì nhất định phải mượn đĩa gốc "Shall We Dance" của cleaner mới được.
  3. dance_as_fire

    dance_as_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dirty dancing: Cũng là một film nói về tình yêu dancing đấy bạn, chỉ có điều nó không nói về ballroom dance mà là về salsa. Tuy nhiên phim cũng rất hay và đáng xem.
    Dance with me: Phim rất hay nói về ballroom dance, tuy nhiên lâu lắm không xem lại nên dance as fire quên mất nội dung rồi. Tuy nhiên trong film này có sự tham gia của đôi nhảy Jame-Janna Kunit của USA.
    Công tử đào hoa: Một bộ film của Hàn Quốc nói về một chàng trai yêu thích khiêu vũ, bỏ gia đình và công việc trong suốt 5 năm để đi học nhảy ballroom dance. Phim có những đoạn diễn khiêu vũ khá đẹp mắt với điệu rumba, jive và E.Waltz.
    Bạn nào biết thêm những phim khác thì post lên cho bà con biết với nhé
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa đi xem Vũ điệu Samba về xong, hay thật Nhìn những cảnh dance competition & training của bọn Hàn Quốc phê quá, riêng cái sàn của nó thôi cũng đã đủ lác mắt rồi Mỗi tội cái cô Chae Ryn thì còn ít tuổi quá (hình như cô bé này đóng vai Unsơ thời trẻ con trong Trái tim mùa thu thì phải <--- hóng hớt được từ dân ghiền phim Hàn xẻng ), trông cứ hơi hơi búp bê thế nào ý. Nội dung phim thì đơn giản, câu khách vào các tình tiết nhỏ đúng kiểu phim Châu Á, có điều liệu ai tin được là chỉ trong 3 tháng từ chỗ không có lấy một bước nhảy trong đầu mà giành được chức vô địch Korean Dance Championship nhỉ hì hì Cái mà em thích nhất là phim này có lẽ là phim thực sự đúng chất dance nhất, hơn cả Shall We Dance, mà theo như em nhận thấy thì nó phần nào ngấm được vào khá đông thanh niên ngồi xung quanh, cũng là một tín hiệu mừng cho khiêu vũ VN.
    Hai bản nhạc chính trong phim là Chilly Chacha Dance (Chacha) và Malchik Khochet Tambov (Samba), đều đã nghe nhiều nhưng hoặc là ở nhà, hoặc là trên sàn hay CLB chất lượng âm thanh đều kém, loãng và nhiều tạp âm, hôm nay ngồi trong rạp chiếu phim nghe âm thanh Theatre Surround thấy mê mẩn quá đi mất
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 01/09/2005
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hi anti. Với phim Vũ điệu Samba, mình thấy tất cả các bản nhạc trong phim nghe đều không "chất" lắm, ko tin cậu thử tìm đĩa Casa musica 15 - Latinos, và nghe bài Chilly ChaCha trong đó xem! Với lại mình không hiểu cậu định nghĩa thế nào là "đúng chất dance", nhưng mà những step, figure cụ thể được thể hiện trong phim thì mình thấy chưa đặc sắc lắm, chủ yếu nó đẹp mắt và ấn tượng với người xem là nhờ vào kỹ xảo quay phim và nhờ vào những diễn viên với thân hình tuyệt vời (dĩ nhiên rồi!).
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    "Đúng chất dance", nghĩa là so với Shall We Dance, với Dirty Dancing, với số đông khán giả ngồi xung quanh, anh Bull ạ . Còn tất nhiên so với Bryan Watson, với Donnie Burns, với Paul Killick... mà chúng ta vẫn xem hàng ngày thì ...hì hì
    Còn nhạc "chất", nghĩa là đặt cạnh 2 cái thứ nhạc mà em chỉ có điều kiện tiếp xúc, tức là nhạc "sàn", và thảm hại hơn là nhạc "nhà" (computer MP3 192kbps, sound card Creative 8$, loa subwoofer Microbal M800 4.1 23$) anh ạ Chứ đợi đến lúc em mà sắm được đồ Hi-End thì ...
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 02/09/2005
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì anh cũng đồng ý với em đây là một trong số ít ỏi những bộ phim Hàn Quốc đáng để xem chứ
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xem Vũ điệu Samba rồi nhưng không thấy thích lắm. Nhẹ nhàng, tình cảm...rất đúng chất Hàn Quốc. Em chưa học nhảy, có lẽ sẽ bắt đầu học vào tháng 9 tới. Nhưng em thích học nhảy là vì trót thích nhạc latinh trước rồi. Và nguyên nhân không kém phần quan trọng thôi thúc em học nhảy là do được nói chuyện với cholo và 1 lần vô tình nhìn thấy mọi người tập trên Tăng Bạt Hổ. Lần đó em đi theo anh họ.
    Bộ phim Shall we dance làm em thích khiêu vũ hơn và đỡ ghét J.Lopez hơn (mặc dù cực mê thứ âm nhạc mà cô nàng và M.Anthony đang là đại diện).
  9. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2 tớ nghe Gái nói 1 câu giống hệt nhau: rất ghét J.Lo nhưng xem phim này thì không có ác cảm. Hic, chị em có cái gì đó rất khó hiểu giống nhau.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hay thật à anti? hôm nay chị đi coi phim chỉ vào vũ điệu samba. Anh bạn bảo: cứ thấy dancing là mắt sáng cả lên, nhìn lại thấy phim hàn quốc nên chị lại quyết định chọn xem phim hài vệ sĩ bất đắc dĩ. May quá vì nó cũng ko để mình phjiền muộn điều gì cả. Có lẽ phải xem cả vũ điệu samba thôi nhỉ..

Chia sẻ trang này