phim hình sự!!! Phim hình sự, điều tra phá án dường như là một chủ đề mới mẻ với cái diễn đàn này. Nhưng tui không tin là thể loại phim này lại kém hấp dẫn hơn các thể loại phim khác như hành động, viễn tưởng...với các tình tiết lắt léo, gay cấn hồi hộp không kém phim kinh dị. Có điều phim này có lẽ không phù hợp với những người không đủ kiên nhẫn( nói thật là tui rất ghét khi lùng được một bộ phim hay , cho mấy thằng bạn xem, nhưng chúng nó toàn tua tua..rồi bảo phim chả có gì là hay.) Mới xem xong " Murder by number" hay phết! Ngoài ra còn có : * High Crime * Seven... ( không xem kể cũng phí ) REPENTthat's what I'm talking about
May quá hồi trước còn bị tình trạng giống như bác,bây giờ mấy đứa bạn cũng "Chuyên nghiệp" hơn trước rồi,không xem thì thôi,đi ra chỗ khác,còn nếu xem thì cấm có tua.Chính vì thế mà tui không xem phim chung với mấy đứa hay tua cả hề hề thoải mái hơn.Về thể loại phim phá án Crime,Thriller kiểu này tui cũng không được xem nhiều.Có vài phim kể ra cho đỡ xí hổ Se7en: Phim này hay vãi,nhất là đoạn cuối Shock thật.Thãng cha Kevin Spacey đóng vai "lạnh" quá đỉnh.Trông mấy cảnh lúc đầu 2 lão Prad Pitt và Morgan Freeman vào điều tra cái xác béo ú tởm thế...rồi cái xác người gần như đã chết nãm trên giường nữa.Phim này ít hành động nhưng tôi thấy hấp dẫn,hấp dẫn vì cách làm phim của lão đạo diễn David Fincher. Snake Eyes: Một phim điều tra phá án cực khá của Nicolas Cage,đến đoạn giữa phim vẫn rối tung rối mù,chưa biết đâu mà lần cả,nhiều lời khai, nhiều nhân chứng quá...Cái kết thì hơi dở,vả lại xem khá lâu nên cũng chả nhớ được nhiều. Black Rain: Michael Douglas sang Nhật điều tra phá án cùng với cả Andy Garcia.Phim này cũng lôi cuốn người xem.Nói chung là mấy phim dạng này luôn có bất ngờ và có tình huống gây Shock.Trong Black Rain thì có đoạn Andy bị bọn Nhật chãt đầu bãng kiếm Samurai khiếp và tức thật.Tức vì lão này chết ngay trước mũi Michael,mà không thể cứu được.Đạo diễn phim này không ngờ lại là Ridley Scott (Gladiator) The Fugitive: Đây không phải là phim nói về cảnh sát điều tra phá án mà lại là một công dân bình thường tẩy oan cho mình,nên cũng xếp vào thể loại phá án.Fugitive được đề cử khá nhiều Oscar trong nãm 94,bản thân Tommy Lee Jones đã đoạt giải diễn viên phụ nhờ vai Samuel.Phim hay vĩa,hồi trước còn nhỏ mà thấy nó lôi cuốn thế nào rôi,nhưng chãc là không thích hợp với mấy người ưa hành động.Tình tiết trong phim hợp lý vô cùng,chả có chỗ điểm vô lí nào để mà bới móc cả. Trong nãm 97 có hai phim về đề tái phá án trong nhà trãng là Absolute Power của Clint Eastwood và Murder at 1600 cũng khá.Phim sau của Wesley Snipes có nhiều tính Action hơn,cách làm phim cũng dồn dập hơn nên tính điều tra,phá án cũng vì thế mà giảm đi nhiều.Còn phim của Clint thì chậm giề là lề giề,cũng có điều tra nhưng tẻ nhạt,không lôi cuốn.... Về thời trung cổ có cái phim Sleepy Hollow hay vãi lúa,phim này tổng hợp nhiều thể loại vào: Horror,Thriller,Action vào trong phim,nhưng tính điều tra phá,bãt khán giả động não cũng khá nhiêuThàng cha Johnn Deep mà hoá trang vào vai kiểu này thấy ghê ghê.Từ thời anh còn đóng cho phim của Tim Burton đã thế rồi.Ed Wood,Edwar Scissohands đều hoá trang trông ngồ ngộ. Hứt chả nhớ ra phim giề nữa Right Here Waiting For You Được Sean sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 21/01/2003
dong chi nao o day xem phim murder by number co the ke so qua noi dung duoc khong, xem roi nhung khong hieu lam vi kha nang ngoai ngu co han, noi ra thi xau ho...ma khong noi thi tuc minh vi khong hieu het... Rise up this morning smiled with the rising sun three little birds pitch by my door step singing sweet songs of melodies pure and true...
Cảnh sát hình sự cũng hay lên nhiều đấy chứ , chỉ tội so với phim nước ngoài thì ý ẹ Welcome to Final Fantasy Fans Club Click our Logo
Này bây giờ đã ra bản đẹp phụ đề của "Kiss the girl" chưa ấy nhỉ, phim này khá lâu rồi do couple trong High Crime đóng ,đây là phim hình sự thấy bảo cũng thuộc dạng kinh điển đánh giá còn cao hơn Seven cơ.