1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kiếm hiệp của VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi chautinhtrilauca, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chautinhtrilauca

    chautinhtrilauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phim kiếm hiệp của VIỆT NAM

    Nói tới phim kiếm hiệp thì chăc các ôn các mệ đều nghĩ ngay đên Hongkong - TQ ,1 đât nước có truyền thống võ thuật còn đât nước nào muốn chen chân để cạnh tranh thì là 1 chuyện không tưởng , 1 vấn đề xa xỉ (kể cả Việt Nam yêu quí của chúng ta )
    Nếu VN yêu dấu của chúng ta mà làm fim kiếm hiệp thì chắc chắn sẽ bó hẹp trong mấy thanh kiếm rỉ , mầy cây đao cùi cùng mấy con ngựu đói ...và cùng 1 dàn diễn viên chuyên đóng những vai bộ đội ***** hay những chàng nông thôn chất phát chuyên bị những tên thành phố lường gạt giò thì nhảy qua chém giết ,hận thù theo kiểu kiếm hiệp .....Ôi sến không chịu nổi như chàng CHI BẢO chuyên đóng vai đểu , sở khanh trong những phim xã hội giờ thì đột ngột trở thành 1anh hùng hào hoa trong phim LỤC VÂN TIÊN , thầy cái kiểu đánh đấm mà như sắp hâp hối ,thật là ngứa con mắt bên phải ,mỏi con mắt bên trái và tắt ti vi đi ngủ còn sướng hơn ......ĐÚNG LÀ 1 CỰC HÌNH CHO BÀ CON TA
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhớ xưa bé đi xem mấy phim kiếm hiệp của VN là Lửa cháy thành Đại La, Tây Sơn đệ nhất kiếm thấy cũng đc, có khi còn hơn chán mấy phim bây h
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    chỉ có Thăng Long đệ nhất kiếm chứ làm gì có Tây Sơn. Hồi xưa xem anh Lý Hùng đánh đấm trong phim đó kết nổ đĩa luôn, thế mà không ngờ anh ý đóng quảng cáo, đeo cái mặt nạ lợn nhảy nhót tùm lum, chán hẳn
  4. chautinhtrilauca

    chautinhtrilauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    VN tuy chưa có 1 phim kiếm hiệp mô cho ra hồn nhưng quảng cáo thì hơi bị nhiều đó ; nào là mì Hảo Hảo , mì Đệ Nhất ....thấy cái kiểu đánh đá , bay lộn trên không mà bao nhiêu cơm cháo trong ruột muốn trào ra hết trơn , còn mấy cái live sho w ca nhạc TUYẾT SƠN PHI HỒ của Lam Trường hay HCCC của Đan Trường ........Oh, my god ! xem xong mà ám ảnh , thật là 1 sự sĩ nhục cho dân ghiền võ hiệp.
    ÔI , VN yêu dấu của chúng ta chỉ mới rục rịch thôi mà đã thấy thất bại thảm hại rồi . Đừng nói VN ta chứ Hàn Quốc chuyên đóng phim tình cảm lãng vãng , dai nhách mà cũng lu xu bu làm phim võ hiệp như CHUYỆN TÌNH VƯỢT THỜI GIAN chẳng hạn , bê nguyên xi nội dung của phim HongKongmàcó thay đổi thì chỉngược lại với nguyên bản của nó thôi ,xem những phim kiếm hiệp kiểu như vậy thà xem cải lương còn dễ ngủ hơn.
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Xem cải lương thì làm sao ? Xin lỗi bạn đừng có mang cải lương ra so sánh lung tung. Mà bạn đã xem những bộ phim võ hiệp HQ gần đây chưa ?
  6. dohuykiet

    dohuykiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm film kiếm hiệp đòi hỏi nhiều thời gian và công sức lại vấn đề muôn thủa nữa là tiền
    Đi đôi với nó là rất nhiều thứ như : kịch bản,dien vien,co van vo thuat
    Từ trước tới nay VN đã có tác phẩm văn học nào về kiếm hiệp đâu lấy đâu ra đất mà làm
    Diên viên ta mà cho đóng những cảnh đánh đấm thì phải nói là Y HỌC BÓ TAY .Đánh đấm như gãi ngưa cho nhau vi không có thiết bị hỗ trợ
    Tiền thì ít quá chẳng ai dám liều để rồi đi viện
    Thôi có làm thì làm cái khác cho đỡ khổ
  7. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Phim Kiếm hiệp của VN ta thì pó tay ...... ặc....
    Nói đơn giản, em chưa đề cập tới người, mới chỉ tới đạo cụ hay những thứ khác nhá :
    _ quần áo cổ trang thì lôi thôi, không thống nhất, có khi còn nhìn rõ cả mũ hay đai bằng ..... giấy
    - Ngựa : Thê thảm - sao mà cái giống ngựa của VN mình nó bé thế ạ, một tráng sĩ phong trần, bên đàn bên kiếm, dừng bước nhìn về phía xa hoàng hôn đang dần xuống, bên cạnh chàng là tuấn mã trung thành , to cỡ một chú ..... bẹc giê bự
    Nói vậy nhưng em thấy Thăng long đệ nhất kiếm và Lửa cháy thành Đại la vẫn là ngon nhất cho tới giờ, và công bằng mà nói là ĐƯỢC
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Phim kiếm hiệp VN hồi cha con Lý Huỳnh đóng có màn ăn nhất là tuốt kiếm ----> nhảy lên không ----> lộn 1 vòng ----> đứng vững trên mặt đất. Còn bi giờ làm gì có phim kiếm hiệp VN nhỉ
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ? Ngày xưa ấn tượng nhất cái đoạn anh Thăng Long đệ nhất kím Lý Hùng bay từ mặt thành xuống dùng Thiên Cân Truỵ để cản quân Tây Sơn phá cổng thành. Từ trên phi xuống áo sống bay phần phật, đáp xuống khúc gỗ phá cổng thì im như tượng, đám lính ở dưới khuỵu đi, chao đảo. Đến cả Lâm Thanh Hà ngày xưa thần khí cũng chỉ được có thế là căng. Thích cả cảnh đồng chí Nguyễn Quang Trung đứng ngoài gật gù khen anh Lý Hùng đoạn đấy
  10. bongcuctrang

    bongcuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu vì sao rena phản ứng dữ dội thế này mời bạn xem lại Musa.
    À mà bạn gì bảo là ko có tác phẩm kiếm hiệp VN nào à ? Thế mà hồi phim chưởng tràn lan tớ đọc được 2 truyện chưởng của VN được phết (hay tại hồi đó trẻ con nên cái gì cũng thích ko biết ) 1 truyện là Song kiếm thư hùng, về thời cuối Tiền Lê chuyển sang thời Lý, truyện này thì vừa phải ko hay lắm, truyện kia là Tình em trong ánh lửa thù, nói về con cháu thời Lý hoạt động ngầm dưới thời Trần Thủ Độ . Ít nhất đọc xong cũng nhớ hơn về lịch sử phong kiến Việt Nam. Về sau này có ông nào viết truyện Hồ Quý Ly dày cộp, tớ chưa đọc nhưng thấy bạn tớ khen, chắc cũng không đến nỗi.
    Nhân 1000 năm Thăng Long hình như người ta định làm phim cổ trang về Hà Nội đấy, nhưng cũng khó khăn lắm. Kịch bản thì nhiều, vì có cả 1 cuộc thi cơ mà, nhưng nhiều cái hay quá đâm khó chọn Đến phần dựng phim thì đúng là khổ ải, có tiền cũng khó mà làm được. Vì lịch sử lưu lại được còn mấy đâu. Riêng phần phục trang đã mướt mồ hôi rồi. Không thể cho diễn viên ăn mặc như phim dã sử TQ được. Còn trang phục Đại Việt xưa thì chả còn mấy tài liệu lưu lại, nếu có thì cũng mờ mờ mịt mịt, được khoảng 1-2 bộ gì đấy. Mà vào phim thì phải đủ cả phục trang cho vua, quan võ, quan văn, tướng, lính, dân (đủ các nghề), những vai VIP thì cũng phải cả chục bộ vv và vv... nhiều vấn đề lắm.

Chia sẻ trang này