1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kiếm hiệp: TQ, Đài Loan hay Hồng Kông?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thấy các huynh đệ luận bàn sôi nổi quá tôi cũng đành góp vài ý kiến thô thiển vậy.
    Thứ nhất là tôi đã xem đủ hết mấy bộ phim của Kim Dung do TQ dàn dựng, nhưng tôi thấy cứ như xem trình diễn chứ không phải là xem phim kiếm hiệp nữa. Nhân vật nữ thì xinh gái , nhân vật nam thì đẹp trai, nhưng diễn xuất của họ làm cho tôi có cảm tưởng là các ngưòi mẫu đang mặc võ phục. Hoặc có rất nhiều diễn viên tuy đóng rất nhiều phim lịch sủ cổ trang của TQ nhưng mà khi thể hiện các nhân vật đại hiệp thì bê nguyên cách thể hiện các nhân vật lịch sử trông rất chướng mắt.Phim TQ chi được cái hoành tráng(vì lắm người và lắm tiền), nhưng chưa nêu bật được cái hồn của truyện và theo tôi chỉ hấp đãn được các cô cậu thanh niên mới lớn thích hình ảnh đẹp âm thanh sống động chư đối với các đệ tử của truyện Kim dung thì chưa đủ đô.
    Thứ 2 là tôi đã nghiền hết các bộ phim của TVB HK từ những thập niên 80, (cái thời xem chưởng còn lén lút, nhà tôi còn vừa xem vừa mang quạt ra thổi cho cái đầu video khỏi nóng) công nhận là xem các pha đánh võ có nhiều lúc ngô nghê tức cười ( hồi đấy bộ chưởng đầu tiên xem là bộ Ma đao thần kiếm, có quả nhân vật nữ mặc áo dài trắng bay phần phật qua các ngọn cậy, lũ trẻ con xem cứ là sợ hết hồn) nhưng bao giờ cái hồn của nhân vật trong phim HK cũng được khắc hoạ rõ nét và để lại ần tượng sâu đậm. Nhớ cảnh Trưong Thuý Sơn va Ân Tố Tố tự tử chết, cả nhà tôi xem xong già trẻ lớn bé gái trai ai cũng sụt sùi, nhưng xem cảnh này ở phim TQ quá tệ hại, chắng có tý cảm xúc nào cả. Hoặc chỉ là những nhân vật phụ thôi, như diễn viên đóng vai tành Khôn chẳng hạn, thật đúng hệt như mình tưởng tượng.
    Chính vì vậy khi có bộ phim võ hiệp nào mới, nếu có nhãn mác TVB thì nói chung cũng đáng tin cậy hơn và có thể chắc rằng mình có thể xem hết mà không bỏ dở giữa chừng.
    Tomorrow never end.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái bộ Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký của chú Tô Hữu Bằng thì chắc dán mác TQ thôi, có thêm Trương Trí Lâm với Vương Cương, chớ chẳng thể nào bảo là phim TQ được đâu. Cái này là Đài Loan thậm tệ! Phim Kim Dung do TQ sản xuất đều do Trương Kỷ Trung làm. Trong Tân YTĐLK tuy có cảnh thật nhưng cũng chẳng đẹp, kô phải cái lối làm phim của bọn TQ.
    Nói cho chính xác, 3 phim KH do TQ đầu tư tiền của nhân lực nhiều nhất cho đến nay là Tiếu ngạo giang hồ, Xạ điêu anh hùng truyện, và Thiên long bát bộ. Nếu đứng trên góc độ một người hoàn toàn chưa biết gì về kiếm hiệp thì cả 3 bộ đều hay. Nếu nhìn bằng cặp mắt của 1 KD''s fan thì TNGH tầm tầm, được cái quy mô và ngoại cảnh; AHXĐ khá, ít nhất thì Hoàng Dung của Châu Tấn cũng cạnh tranh được với Ông Mỹ Linh; còn TLBB thì phải gọi là tuyệt. Dĩ nhiên đem so sánh 1 bộ phim ở thập kỷ 80 với 1 bộ phim ở thiên niên kỷ thứ ba với đầy đủ kỹ thuật hiện đại thì quả là kô hợp lý.
    Tóm lại qua 3 bộ phim có thể kết luận thế này:
    + TNGH của TQ hay hơn hẳn bộ năm 84 của HK với Châu Nhuận Phát.
    + AHXĐ của TQ ngang với bộ năm 80 của HK về khoản diễn viên, ít ra về 2 nhân vật Hoàng Dung và Mục Niệm Từ. Thua ở 2 nhân vật nam chính, mặc dù Quách Tĩnh của Huỳnh Nhật Hòa mất điểm vì đẹp trai quá. Có điều Thiết Mộc Chân, Hoàng Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Phong của TQ lại hay hơn, thể hiện bản sắc hơn.
    + TLBB của TQ ăn đứt bộ năm 82 của HK (Lương Gia Nhân, Huỳnh Nhật Hòa, Thang Chấn Nghiệp, Trần Ngọc Liên) về khoản diễn xuất. So với bộ 97 của Huỳnh Nhật Hòa - Phan Thiếu Hoàng - Trần Hạo Dân thì cũng nhỉnh hơn. Bộ 3 Hồ Quân - Cao Hồ - Lâm Chí Dĩnh diễn kô tệ, riêng Hồ Quân thì tuyệt. Về dàn diễn viên nữ thì TQ hay hơn bộ 97 của HK.
    Như vậy nếu lấy 3 phim trên làm cái bàn cân thì rõ ràng bọn TQ cũng nhỉnh hơn bọn HK trong thập niên 80.
    Mà đấy là chỉ xét 3 phim lớn của KD, còn những bộ lắt nhắt của mấy đài truyền hình địa phương bọn Tàu thì ta kô kể.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ ko được xem nhiều, thấy bộ TLBB mới tầm tầm, dĩ nhiên làm sau, đầu tư nhiều, thì kỹ xảo, cảnh quay phải hơn bộ trước. Hồ Quân tại hạ không thích , chắc là vì không hiểu gì về KP Diễn xuất thấy thường, có lẽ ấn tượng chỉ có đoạn Tụ Hiền trang và A tử. Hôm trước có hỏi một thằng TQ, nó cũng chê dở. Nhưng bảo phim hồi xưa hay hơn thì cũng ko phải, vì phim này trau chuốt hơn nhiều.
    Trước đây tại hạ nhớ mang máng có một phim tên là Phong Vân, Trịnh y kiện và Quách phú thành đóng vai chính, kỹ xảo rất khá, mọi người có xem ko nhỉ ?

    TTN
  4. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng nên gộp cả phim lẻ và phim bộ vào mà nhận xét. Phim lẻ đương nhiên bao giờ cũng được trau chuốt hơn vì thời gian chỉ có dài lắm chỉ 2 tiếng. Phim bộ dài, quay thì lâu, kinh phí lớn mà thu về ít đương nhiên phải khác roài. Tại hạ thấy bài của Kiều Phong ca nhận xét khá chính xác, phim của TVB nhiều thứ ko bằng được TQ, lấy thử bộ TLBB mà so, dàn diễn viên nữ của TVB xách dép cho đại lục. Trừ Lý Nhược Đồng với em gì đóng vai Chung Linh ra thì tất cả những mỹ nữ ( theo lời tả của cụ Dung )đều ... ặc ặc.
    Love me love mee !
  5. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Bực quá nên cũng leo vào nói vài câu. Tên nào nói film của TQ là chỉ để dành cho các cô cậu mới lớn vậy. Chính film HK mới phù hợp cho bọn đấy, ai có khả năng cảm thụ nghệ thuật kha khá mới nghiền được film TQ. Tui bắt đầu luyện chưởng từ năm 86 đến giờ. Cũng được 18 năm rồi, với bộ đầu tiên là Yang''''s Saga, bộ thứ 2 la Demi god semi devil. Film kiếm hiệp HK từ thời 8x đến giờ tớ xem nhiều lắm rồi, nói chung film TVB xem tạm được nhưng càng ngày càng chán, lâu lâu mới có 1 bộ hay. Film ATV (chỉ tính film kiếm hiệp) hồi đầu chán lắm, nhưng càng về sau càng cải thiện đi nhiều. Film của bọn ĐL thì đáng vứt vào sọt rác. Còn film TQ tui chỉ mới xem 4 bộ là HKH, XDAHT, TNGH và TLBB, ngoại trừ Hiệp Khách Hành xem không vô còn 3 bộ còn lại tui thấy hay quá trời. Thật bọn HK TVB phải bái bọn TQ làm sư phụ. Bọn TQ trau chuốt về trang phục, về âm nhạc, về đạo cụ, về chọn diễn viên hơn hẳn bọn HK nhiều nhiều lắm. Về mấy cảnh đánh nhau thì bọn HK đánh cứ như múa ấy, bọn TQ làm còn thật hơn nhiều. Mà diễn viên của bọn TQ được học hành đàng hoàng trong trường điện ảnh nên khả năng diễn xuất phải xịn hơn bọn HK, nhất là diễn viên nữ của TVB nhiều cô được lấy từ các cuộc thi hoa hậu(tất nhiên cũng có cô giỏi nhưng số dốt nhiều hơn). Nhất là bọn TQ cũng quan tâm khi chọn diễn viên phụ chứ không chăm chăm chỉ chọn ai đóng chính như bọn TVB còn diễn viên phụ không quan trọng. Có ai nói film TQ nhiều đoạn dài dòng thì cứ thử lấy film HK cùng nội dung xem bên nào bác tua nhiều hơn. Film HK chỉ thấy hay hay khi diễn viên chính xuất hiện chứ film TQ thì diễn viên phụ cũng OK, lúc Thành cát tư hãn, A bích hay Mai siêu Phong xuất hiện mọi người cũng chăm chú xem không. Trong khi film của TVB thì mấy tên đấy chìm đâu mất tiêu. Với lại film TQ bám sát với truyện nên thậm chí dù xem bằng tiếng Tàu nhưng nếu có bí kíp bên cạnh vẫn hiểu được chính xác diễn viên đang nói gì chứ film HK bị biên tập lung tung => các đệ tử chính hiệu của KD phải chọn film TQ. Còn vụ ***g tiếng tui không ý kiến. Xem nguyên gốc đi đã thì biết ai hơn liền. Trời nhớ đoạn A Tử nhõng nhẻo, hay đoạn Chung Linh nựng con chồn trắng quá. Xin hết.
    Được pminh sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 31/01/2004
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác so sánh thế là hơi thiếu công bằng.các bác thử nghĩ xem ngày xưa các bác xem mấy phim hk những năm 80 thì có thích không?(chắc là mê tít còn gì!)nhưng bây giờ xem lại thì thấy thế nào!(nhìn giới thiệu đã thấy chán rùi)đâu phải vì chúng không hay mà là vì mỗi thời mỗi khác mắt thẩm mĩ và nhu cầu của em và các bác đều tăng cho nên xem mấy phim mới làm sẽ thấy mấy phim ngày xưa thua xa một trời một vực(kĩ xảo đỉnh hơn ,tiền làm phim gấp mấy lần) .
    tử sinh tại mệnh-phú quý tại thiên
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    KV quả là kô hiểu KP nhở? Nhưng mà nếu KV từng xem bộ năm 82 với Lương Gia Nhân thủ vai KP thì ít ra cũng thấy Hồ Quân hay hơn rất nhiều. Hồi đó tại hạ còn bé, chưa hiểu gì về KP, cũng chưa đọc truyện, mà coi LGN cũng chẳng có ấn tượng gì. Đến lúc đọc truyện xong, xem lại, chỉ còn biết kêu chán, vì quá kịch, nhất là mấy cảnh khóc lóc thì lại càng chuối.
    Cũng kô hẳn là vấn đề kỹ thuật hay tiền của gì đâu Yến đại hiệp ạ. Cái quan trọng là diễn xuất cơ.
    Những bộ năm 80 thì giờ xem lại AHXĐ, TĐĐH, YTĐLK vẫn thấy hay. Vẫn chưa có ai qua được Lương Triều Vỹ trong vai Trương Vô Kỵ và Lê Mỹ Nhàn với Triệu Minh (cô Giả Tịnh Văn còn tàm tạm, được cái xinh, chứ chú Tô Hữu Bằng thì chỉ tổ làm xấu mặt KD). Kỹ xảo kém nhưng cái quan trọng là diễn viên có hồn. Ngược lại những năm 80 thì TLBB hay TNGH thì quá sức là kém.
    Đến năm 90 thì mặc dù kỹ thuật hơn hẳn, nhưng mà AHXĐ và TĐĐH của TVB lại kô bằng 80s. Chu Ân chỉ được mỗi cái trẻ đẹp hơn Ông Mỹ Linh, chứ cái trò vuốt vuốt tóc cũng học từ ÔML. Cổ Thiên Lạc đóng Dương Qua đem so với Lưu Đức Hòa thì quả là 1 trời 1 vực. Bộ TĐĐH 95 chỉ hơn bộ 83 ở dàn diễn viên nữ phụ đẹp mà thôi.
    Mà thằng TQ làm phim tiến bộ đó chớ. Phim TNGH thì kô hay, lên đến TLBB thì quá được. TVB thì có lên có xuống. Mà xem TLBB 03 lại đâm lo, chả biết bọn TQ làm TĐĐH thế nào đây.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chung Tử Đơn với Lý Liên Kiệt đúng ra là chung một trường phái đấy chứ nvl cô nương.
    Xét về chuyện đánh đấm, 80s TVB đánh đấm theo kiểu diễn viên. Kiếm chém ra phải đợi đối phương né mới tiếp tục chiêu thức. Vẫn có chưởng xanh chưởng đỏ, tiêu biểu là TLBB 82 với LMTK và TNGH, nhưng tốt hơn so với 70s, đánh cứ như hát tuồng. Trong các phim KD thì YTĐLK 86 đánh được nhất, đặc biệt là cái đoạn múa Thái Cực Quyền với Thái Cực Kiếm, trông rất phê (dĩ nhiên còn lâu mới phê bằng phim lẻ của Jet Li). Có thể kể thêm Lương Gia Nhân - Tiêu Phong trong TLBB 82. Ông này đánh rất hay, rất có tư thế, nhìn đẹp và chuyên nghiệp.
    Sang đến 90s thì là thời kỳ chưởng xanh chưởng đỏ như tia laser (LMTK của Trần Hạo Dân chớ ai) phát huy tác dụng. Nhất Dương Chỉ cũng chở thành laser 1 nòng. Hình tượng con rồng được xh khá nhiều. VD là Long Tượng Ban Nhược công của Kim Luân Pháp Vương, vì làm như sợ người xem kô thấy rõ nên cho cả chục con rồng xanh xanh bay lượn, còn để Châu Bá Thông nắm cổ 1 con nữa chứ. Hàng Long thập bát chưởng thì khỏi nói, từ AHXĐ, TĐĐH cho đến TLBB đều xuất hiện. Riêng các bộ có mang hơi hướng 1 chút thần thoại thì khỏi phải nói.
    Nhưng chưởng xanh chưởng đỏ giật đùng đùng thì phải nói rất được người bạn Đài Loan ưa thích và áp dụng triệt để. Tiêu biểu nhất là Tân YTĐLK của Tô Hữu Bằng. Phải gọi là 1 sự nhục mạ phim võ hiệp.
    Các nhà làm phim TQ đi sau, đồng thời có lẽ chịu ảnh hưởng từ Ngọa hổ tàng long của Lý An và Anh hùng của Trương Nghệ Mưu, nên đã rút tỉa được khá nhiều kinh nghiệm. 3 bộ TNGH, AHXĐ, TLBB đều được làm theo trường phái nghệ thuật - kỹ thuật. Kiếm pháp trong TNGH được hỗ trợ kỹ thuật để đạt được tốc độ cũng như thể hiện được cái gọi là "kiếm khí". Võ thuật trong AHXĐ cũng thể hiện được cái đẹp, cái hiểm ác của Thiên Cang Bắc Đẩu trận, cũng như nội lực vù vù trong từng đòn đánh. Về mặt này HK hay ĐL đều kô bằng, hay nói cách khác, kô thật bằng. Xem phim của TQ mặc dù biết là nó giả đấy, nhưng vẫn có cảm giác như thật. Dĩ nhiên vẫn còn 1 số hạt sạn, kiểu như lúc Lâm Bình Chi thi triển Tịch Tà kiếm phổ thì nó đã thành 1 cây kiếm trong Star Wars; hay như con rồng kô được đẹp lắm ở AHXĐ. Nhưng đến TLBB 03 thì các nhà làm phim TQ đã khắc phục hoàn toàn những điều đó. Tuyệt đối kô có chưởng xanh chưởng đỏ, ngoại trừ mấy cái mà ta gọi là lửa của Hỏa Diệm đao. Xem đoạn mở đầu thì võ công của Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong lúc đó chỉ có thể tóm gọn trong 3 chữ "nhanh, chuẩn, độc", rất Cổ Long (ai xem TLBB 03 rồi cho ý kiến cái). Tốc độ của từng đòn đánh được đẩy lên rất cao, kô kém gì phim võ thuật của Jet Li hay Donnie Yen. Hàng Long thập bát chưởng cũng rất đa dạng, tùy theo địa thế mà con rồng xuất hiện khác nhau. Ở Tiểu Kính Hồ thì là "thủy long", trên thảo nguyên Đại Liêu cát bụi thì nó thành "sa long", đến trước Tàng Kinh Các trong Thiếu Lâm Tự thì lại thành "khô diệp long". (vì lá khô rơi đầy sân chùa)
    Giờ mà xem phim KH, có lẽ chỉ khoái đánh đấm kiểu Jet Li và Donnie Yen hay như trong TLBB 03 thôi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Foleg?
    hề hề, ai đời lại đi so sánh phim truyền hình với màn ảnh rộng bao giờ Chắc là Oscar với cái giải gì giành cho phim TH ấy nhở , emmy à, gộp mịe làm một, tách làm cóc gì.
    Hề hề, Jet Li thì Jet Li, ai coi cái ỷ thiên của Jet Li thì sẽ thấy có những đoạn võ công cũng chả khá hơn truyền hình là bao, ví dụ như đoạn vận công xé đồ của TM đó, thật ở chỗ nào
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, Kiều đệ, có rảnh không, tỷ tỷ nhờ viết cái này dùm với, cả cu Bô với bác pminh nữa?
    à, hôm nọ vừa tìm ra trang ảnh của em Liu Yi Fei, ặc, có mấy cái ảnh động củe em ý, ngúng nga ngúng ngẩy, chỉ mún thụi cho 1 cái, cho cô ta đứng im Kiều phong có thích không, ta đưa cho
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này