1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kinh dị Châu Á

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi song_nhi1325, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai86

    cogai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    http://hayghe.clip.vn/watch/?movie=/play/11030/toc-ma/tap/1
    Phim Tóc giả này cũng hay lắm mình coi nhớ hoài
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp thật ... E Nhi là fan của dòng này à mà biết nhìu xem lắm thế ...
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bunshinsaba. Theo em thì độ rùng rợn không đáng kể lắm, chủ yếu là khai thác gương mặt ngước lên, mái tóc dài che phủ lộ ra đôi mắt trợn trừng được lặp lại thôi.
    [​IMG]
    Nhưng cái gút phim này khá hay, mẹ Chun Hee là đôi mắt của con In Sook. Khi con bị burned bên ngoài nhà, mẹ vẫn phải ở trong nhà - nhà cũng đang bị burned, mắt mẹ vẫn phải giúp con, mắt mẹ là mắt con.
    ---
    Chuyện đồng chí lãnh đạo Park Chung Hee (Phát Chính Hy, 1917 - 1979) phải bố sắc lệnh cấm mê tín quỷ thần thì quả cũng man di thật. Nhưng còn các cán bộ công quyền cụ thể hoá lệnh ấy với trường hợp mẹ con Chun Hee bằng cách nào thì lại là chuyện người lớn với nhau mất rồi.
    ---
    Chờ mãi, thì ra bé Eun Seo-woo đến cảnh cuối mới xuất hiện, bên bờ biển. Thoạt thì liên tưởng đến Sha Po Lang, nhưng rốt lại thì thấy giống cảnh kết Never Forever hơn. Bé nhỏ Seo-woo vẫn vậy, vẫn đôi mắt sát thủ trong Phone.
    Kết phim này cũng vẽ rắn thêm chân như bao phim khác, kết để mà kết cho được thôi.
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 01/04/2009
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Con gái là fan phim kinh dị đâu có thiếu hả bác
    Tình hình là có ai dám nửa đêm tắt đèn bật phim kinh dị xem chưa ? . Miềng yếu tim nên toàn xem ban ngày hoặc copy vào Lap vác ra Café Wifi ngồi xem cho nó đỡ...căng thẳng
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Mất hay anh ạ . Có lần em mang đĩa qua nhà bạn xem , 3 con đang nằm ôm nhau xem , đúng đoạn cao trào mẹ nó thình lình mở cửa vào , 3 con tí nữa vỡ tim cả lượt . Hay cái hồi xem The Ring đang xem có chuông đt bàn cũng hãi .
  6. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hic, xem horror mà ban ngày ban mặt lại còn chốn cafe ồn ào nữa thì còn gì không khí. Trời chưa đêm đèn chưa tắt tớ ko bao giờ xem phin ma, cái đó gọi là luật bất di bất dịch. Thỉnh thoảng nằm 1 mình đang gặm 1 phin mọi rợ, may mắn gặp đúng đêm mưa to sấm sét ì ầm hoà vào không khí dùng dợn nữa thì đỉnh. Ở rạp thì có lần duy nhất mình mình ngồi xem Ring 2 cũng vui.
  7. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Voice. Voice càng về cuối càng phức tạp hơn rất nhiều cái vẻ ban đầu của nó.
    Ký ức của hồn ma chỉ lưu giữ những điều nó muốn, cần đạt được ở thế giới hiện tại.
    Tính ích kỷ, lòng chiếm đoạt mãi mãi chôn vùi con người trong đau khổ. Mãi mãi nối tiếp.
    ---
    Truyền hình Hàn năm 2007 có một phim tựa đề Time between dog and wolf, chưa xem nên không rõ lắm. Nhưng Voice thì cho thấy đó là kiểu nói của người Hàn : When the sun sets, you can hardly tell dogs from wolves.
    ---
    Khuôn mặt, đôi mắt và mái tóc ngố của Cha Ye-ryun không thể hợp hơn cho các vai diễn kinh dị. Trông cung cách ấy cứ nhớ đến Elle Driver, con rắn Cali tóc vàng của Kill Bill. Kim Tae-kyeong đã có Jo An của Wishing Stairs lẫn Cha Ye-ryun của Voice mà Mười vẫn tệ.
    Kim Ok-bin ngây thơ, trong sáng đến như thánh thiện, nét ấy trên gương mặt vẫn thể hiện rõ ngay cả khi cực điểm sợ hãi trong thang máy. Trong suốt quá trình xem phim, cứ liên tưởng khuôn mặt ấy với một số người, nhưng khi đến gần cuối thì biết đó chính là của Miss Teen Phạm Thuỳ Huyền Trang. Chiếc váy và đôi giày đỏ trong offline Linh Vương mới đây là ý muốn của BTC, hình ảnh cô MC trong đầu Miss Teen lúc khởi hành chỉ là chiếc váy jeans với sơ mi và áo khoác ngoài, tức là rất giống Young-eon của Voice.
    [​IMG]
  8. StadiumArcadium

    StadiumArcadium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xem phim như đánh thuế thế thì phải quất Coma!
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, xem phim or chơi game horror 1 mình buổi tối / đêm cũng chiến được dưng mà em xem xong hay bị căng thẳng đầu óc ==> tác động tiêu cực đến giấc ngủ và năng suất làm việc ngày hôm sau
    Phim kinh dị đầu tiên và duy nhất em xem lúc 12h đêm là Resident Evil 1, dưng mà cái này chả khác mấy phim hành động với series RE chơi nhẵn rồi nên chả sợ gì cả.
    Bác nào có bí quyết xem phim 1 mình buổi đêm mà ko căng thẳng đầu óc thì bật mí em với
  10. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    phim kinh dị đầu tiên em xem buổi đêm và cũng là phim ám ảnh em nhất là I still know what you did last summer. Sau thời gian bị ám ảnh thì trơ luôn với thể loại này, suốt ngày lùng phim kinh dị để xem.
    Còn phim thứ 2 xem lúc khuya hơn là Halloween, cái phim về tên giết ng Michael Mayer, mọi ng xung quanh ngủ hết, còn một mình mình tận hưởng cảm giác mạnh, thật thú vị
    Một phim nữa xem tầm nhập nhoạng tối với bf là Hostel, phim của đạo diễn Quentin Tarantino, phim nào của ông này cũng máu me bệnh hoạn điên cuồng, toàn cắt dời bộ phận trên ng, chém giết tùm lum (Kill Bill). Xem đc nửa phim thì 2 đứa tắt đi ko dám xem nữa, xem lúc nửa đêm chắc đc 10 phút ướt quần cả lũ. Bác nào mà ghiền hết đc thì em tôn làm sư phụ
    Phim mà em ấn tượng nhất là series Saw, vừa rùng rợn vừa máu me nhg ko quá bệnh hoạn, vừa bất ngờ và logic
    Hix, đang đêm mà đọc mấy cái này... tự dưng thấy lạnh lạnh sau gáy... cảm giác như có cái gì đó sượt qua mình... từ từ quay mặt lại...... ÁHHHHHHHHHH................................
    Được vanblueduncan sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 03/04/2009

Chia sẻ trang này