1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kinh dị Châu Á

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi song_nhi1325, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Thực sự cảm thấy rất buồn . Từ nay mình đi 1 vòng các forum phim rồi kiếm review cũng như tóm tắt nội dung thôi , nhẹ nhàng đơn giản .
  2. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    không thiếu Bình luận cá nhân mới đậm đà bản sắc
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 03/04/2009
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong tất cả, Memento Mori là có được phần mở cuốn hút nhất, bởi cách dẫn dụ và những cảnh quay khá ma mị, liêu trai, và cũng còn bởi tấm poster và cái tên phim gây tò mò.
    Memento Mori 1999 là debut của Kim Min Sun, năm ấy cô bé này với tóc lửng trông khá hay và lém.
    Memento Mori hay nhất, tính cách và biểu hiện của nhân vật sát thực nhất, mang trong nó nhiều phần chủ ý của series này nhất; trong khi không khí phim thì lại cứ bồng bềnh, như thể không có thực. Âm nhạc và thủ pháp dàn dựng đoạn kết khá hay.
  4. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, phim Hostel không phải của Quentin Tarantino, phim đó chỉ được Quentin Tarantino khen ngợi và recommend là nên xem thôi.
  5. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói Hostel của Quentin cũng chả sao, tuy ko đạo diễn hay viết script nhưng cũng cùng sản xuất chứ ko chỉ recommend khơi khơi đâu, vậy là cũng tham gia làm dồi.
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Shadow in the Palace (2007)
    [​IMG]
    Bộ phim nói về câu chuyện các cung nữ sống trong cung đình Chosun. Một ngày có một cung nữ tự sát. Cung nữ Chun Rin phát hiện ra cung nữ tự sát kia đang mang thai, cô cho rằng đây không phải là vụ tự sát và bắt đầu tiến hành điều tra đến cùng.
    Chú ý : nếu xem đc 1 tiếng mà vẫn chưa hiểu gì hay vẫn chưa phân biệt được các nhân vật thì đừng lo vì phim dài 2 tiếng cơ [​IMG]
  7. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Phim Hàn em thích cái The Cello, Black House, The Phone
    Nhật thì Ringu, Nightmare Detective
    THái thì phim dở òm chả coi được cái nào hay cả kể cả Shutter, Alone. 4bia tàm tạm nhưng có vẻ copy ý tưởng, nhất là cái phim có bọn đi bơi ý tưởng giống The Others ( bọn tưởng là sống hoá ra cũng là ma)
    Việt nam : xác chết trên cao nguyên ( có Lê Công Tuấn Anh, mà phim này hình như tuyệt chủng rồi, chả thấy trang web nào có cả, phim đương nhiên là ,,,dở), Lời nguyền thung lũng rắn ( hợp tác với Ba Lan, xem năm 88-89 gì đó)
    Tàu khựa chưa xem phim nào nhưng chắc có nhiều phim hay mà mình chưa biết
    Được Sudang82 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 04/04/2009
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    THE RED SHOES
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình ngờ cha đạo diễn phim này có con bồ quá ư là pinky ngã cây té giếng chịu ko nổi nên làm phim này . Bạn nào có gf là pinky girl nhớ mua tặng gf phim này nhá . Bạn nào thích màu hồng cũng nên xem phim này . Nếu có điều kiện đọc truyện The red shoes của Andersen (chắc viết sai rồi , tác giả cô bé bán diêm ý) trước để hiểu cho kĩ nhé
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Acacia (2003). Từ lâu vẫn thắc mắc về cái tên nầy. Với màu sắc ưa nhìn, phim xem thú vị xuyên suốt chứ không gây cảm giác nhạt và nản một đôi chỗ như thường khi.
    Màu sắc phim hơi nhạt, nhưng vẫn tươi sáng lạ lẫm và khá ấn tượng. Cảnh nền được chăm chút với ý đồ rõ ràng đã giúp rất nhiều khung hình tĩnh trong phim có được độ mỹ cảm cao hệt như tranh vẽ. Ồ, chợt nhận ra đây có thể là chủ ý của đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật phim, liên quan đến yếu tố hoạ có mặt trong phim.
    [​IMG]
    Nhóc Woo-bin diễn vai Jin-sung rất đúng (thích nhất là đoạn anh này hậm hực với không khí ở nhà, tót ngay lên xe đèo người đẹp vi vu, ánh mắt hể hả), hoàn toàn self-centred, hoàn toàn vỏ ốc, hoàn toàn co cụm, hoàn toàn phòng thủ, hoàn toàn căm hận bất kỳ thế lực thù địch nào đe doạ đến vị trí hiện tại của nó. Cảm giác này, ai từng trải qua cảm giác từ con một thoắt nhiên trở thành anh/chị hai, từ trứng-hoa nâng-hứng bỗng nhiên thành cục đá bên đường sẽ hiểu rất rõ.
    Tre già măng mọc, phải thôi
    Nhưng cấm mày mọc chỗ ông đang ngồi.
    "Remember, Lee Jin-sung, blood, after all, is obviously thicker than water".
    ---
    "..đạo diễn phim này có con bồ quá ư là pinky ngã cây té giếng chịu ko nổi " ~~> bản sắc đậm đà ở phần bình luận ká nhân nầy làm em chưa nắm được ý tứ của nó, huhu
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào có cô bồ là pinky girl bác sẽ hiểu đc hết ý nghĩa , còn bây giờ cứ tạm hiểu là em kì thị pinky girl.

Chia sẻ trang này