1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kinh dị Châu Á

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi song_nhi1325, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dahvtc

    dahvtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình vừa xem A tale of two sisters. Mình thấy cũng không sợ bằng nhiều fim khác sao nó được đánh giá đứng đầu trong các film kinh dị hàn quốc nhỉ.
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nó ám ảnh và đầy tính bất ngờ ( nếu xem lần đầu tiên ). Còn nếu thuộc tuýp thích thể loại kinh dị máu me ma quỷ thì ko thấy hay là đúng rồi, vì bản thân A tale of 2 sisters ko có ma quỷ nào ở đây cả
    Hôm trước đi xem cái The Uninvited, remake của 2 sisters, thấy chán quá, xem chả sợ tẹo nào, cái không khí phim Mỹ ko bao giờ rờn rợn được như phim Hàn, anyway, nếu chưa xem 2 sisters mà chỉ xem TU ko thì thấy cũng tạm
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã xem qua 1 vài bộ phim rùng rợn thì mọi người sẽ thấy Tale of 2 sister nhạt nhẽo , vớ vẩn và vô duyên . Đôi lúc mình tự hỏi các nhà chuyên môn có biết đánh giá phim kinh dị ko . Sao cái phim nhạt nhẽo vớ vẩn vậy lại đc xếp đầu bảng trong list phải xem . Trong khi những phim khiến mình cảm thấy rùng rợn thật sự lại ko đc đề cập đến .
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Có mấy phim này xin đóng góp...
    The Wigs.
    Đợt nó công chiếu mình xem ở bên Sing, về VN tìm mua đĩa nhưng không có, phim xem được...nhiều cảnh sáng tạo...
    trailer:
    http://www.youtube.com/watch?v=utAB2430cAA
    ngoài ra còn phim mình khá thích là:
    The eyes (chinese ver).
    Được de sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 16/04/2009
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kiểu trẻ con, ko cảm thụ được một bộ phim ko có nghĩa là phim đó thấp về giá trị nghệ thuật, mà do khả năng của mình có hạn thôi
    Thế này nhé, phim kinh dị HAY NHẤT chưa chắc đã là phim KINH DỊ NHẤT, phải hiểu điều này thì mới cảm được 2 sisters, chứ cứ quan niệm xem kinh dị là phải chết chóc với ướt quần thì...
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Anh thì lại nhiễm nặng cái tư tưởng nghệ thuật với chả chất lượng cao.
    Phim dễ xem thì khó làm mà phim khó xem thì dễ làm . Phim Việt phim nào cũng đầy tính nghệ thuật , hình như cũng đc nhiều giải trong các liên hoan phim quốc tế lắm , nhưng em xem thấy nhạt nên em có quyền nói nó dở . Làm phim như Titanic mới khó , ai xem cũng thấy hay và hiểu , từ những người bình thường cho đến hội đồng nghệ thuật . Chứ nếu nói trình độ cảm thụ mình có hạn thì rõ là ngụy biện , chính những người bỏ tiền vào rạp xem phim là những người nuôi các nhà làm phim chứ ko phải hội đồng nghệ thuật . Phim kinh dị thì đầu tiên là nó phải làm người ta sợ đã rồi nội dung hay dở tính sau , như kiểu phim Oan Hồn của Mỹ chả ai bảo là phim kinh dị . Kể ra thì xem phim này đoạn đầu có tí căng thẳng như có đoạn (chỗ bôi vàng sau đây spoiler nghiệm trọng, ai chưa xem và ghét spoiler ko xem nhé ) tưởng có con ma ở cuối giường của 2 chị em , ai ngờ là con em nó period , tụt xừ nó hết cả cảm xúc luôn >_<
    @De : phim đấy có rồi mà anh , chị Hằng cũng bảo hay
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ngay cái đoạn spoil vàng vàng đã thể hiện rõ em là 1 "ghostaholic hay evil-aholic" rồi thì còn tranh cãi cái gì nữa
    Còn anh thì thấy The Tale of 2 sisters xem chả có gì là khó hiểu với khán giả cả. Bằng chứng là trên IMDB có tới hơn 10.000 người vote ( rate 7.5, hơn cả The Ring ) nhé, user comment :"See this MASTERPIECE before Hollywood destroys it !!!" nhé
    Tất nhiên comment này cũng nói hơi quá lên, 2 sisters chưa đạt đến tầm masterpiece được, nhưng chắc chắn nó là hay với rất nhiều người và ko phải là 1 phim dở...
    Đã bảo rồi, cái cốt yếu ở đây là gu thôi, với Ghostaholic thì chê phim này cũng ko có gì là lạ
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy bài này hay.
    ---
    Đoạn vàng vàng vật quá.
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Định thanh minh thêm tí nữa là mình ko có sở thích bệnh hoạn hay thú vui cao quí là ngắm 3 cái con ma nhưng thôi , nhận cũng đc , i''m a devil ha ha ha [​IMG]. Nhưng cái em muốn nói đến ở đây là trong tình huống ý thì 1 con ma xuất hiện mới là hợp lí , dù con chị có nhận ra mình mơ ác mộng cũng đc , vấn đề ở chỗ PHẢI CÓ 1 CON MA .
    Nếu anh ko đồng ý với em , em có thể hỏi anh là theo anh tại sao trong tình huống đó âm thanh phải căng thẳng vậy , tại sao lại có tình tiết cô em bị period , chi tiết đó mang ý nghĩa gì , hay nó diễn giải ẩn dụ cái gì ? Trường đoạn căng thẳng đó kết thúc bằng cảnh đó nên em ko nghĩ nó hoàn toàn vô ích đâu , quá trình có thể vô ích , chứ kết quả thì ko ?
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Báo trước là ai chưa xem A Tale of 2 Sisters hay The Uninvited thì đừng đọc bài này nhé.
    *Su-mi: Period
    Bà mẹ kế: cũng period
    => Hai người là một. Su-mi không chỉ tưởng tượng ra cô em Su-yeon, mà còn tưởng tượng nốt ra cả bà mẹ kế đang có mặt trong nhà. Mãi đến đoạn gần cuối, bà mẹ kế THẬT bằng xương bằng thịt mới thực sự xuất hiện. Phim Mỹ thì cắt đi chi tiết này.
    Chuyện có ma hay không có ma trong phim này thì đợt trước cãi nhau trên này suốt rồi. Mỗi bên có lý riêng. Mình theo phe là vẫn có ma, và ma chính là bà mẹ đẻ.
    Lần đầu tiên xem phim này phụ đề tiếng Việt xong cũng ngáp ngáp, nhưng xem tới lần hai, ba bản tiếng Anh chuẩn thì thấy sợ thật. Ma hay không ma chả sợ, mà cái đáng sợ nhất chính là trí tưởng tượng của con người.
    Vài nhời góp vui, kính biếu.

Chia sẻ trang này