1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kinh dị: Dawn Of The Dead

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi motherland, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Phim kinh dị: Dawn Of The Dead

    Lại một bộ phim kinh dị nữa sẽ ra mắt vào 22/4. Cái phim này đã có trailer. Mọi người có thể vào theo link này để xem.

    http://www.themoviespoiler.com/Spoilers/dawnofthedead.html

    Trong này cũng có bài giới thiệu sơ sơ về nó. Thông cảm nhé, tôi chỉ quen đọc trực tiếp chứ không khoái dịch lắm Nói chung có vẻ nó ra để cạnh tranh với RE hay sao ấy, cũng có jumbies, undead, cũng cắn cho chảy máu te tua rồi cũng bị biến thành jumbies, undead.

    Một vài cái hình của cái phim này





  2. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ui, dịch và kể chuyện lại một chút cho mọi người lên tinh thần chứ !
    Phim này kể lại chuyện 4 người (Steve, Francine, Roger, Peter) phải bỏ chạy thoát khỏi thành phố Philadelphia vì một hiện tượng quái đản xảy ra: người ta đột nhiên trở thành xác chết và truyền dịch này bằng cách ăn thịt người sống. Náo động khắp thành phố! Chỉ có một cách duy nhất để diệt chúng là bắn 1 phát trúng óc mới được. Nhưng đâu có dễ dàng hết phim như thế? Chính quyền thì gần như bó tay, dân chúng hoảng loạn, tình thế căng thẳng...
    Steve là phi công lái trực thăng. Chiếc máy bay của anh là phương tiện duy nhất để tẩu, nhưng xăng thì sắp hết, mỗi lần đáp xuống là một lần kinh dị vì xác chết bao bọc chung quanh như bọ. Tình cờ họ tìm được 1 chỗ tạm trú ẩn là khu trung tâm mua bán. Giây phút yên lành ban đầu quá hiếm hoi, vì xác chết đã tràn lan trong khu nhà! 4 người bạn đào tẩu lại gây gỗ nhau vì bất đồng ý kiến, mất cả tập trung. Lại còn rất nhiều người khác cũng tìm vào đây và trở thành gánh nặng cho họ. Trong số đó có thể là những người đã bị xác chết khác cắn! Tất cả mọi người dần dần mất hết tinh thần nên xảy ra nhiều cảnh chiến đấu với nhau. Rùng rợn hơn nữa là trong từng góc tối, các xác chết vẫn chờ đợi để nhảy ra xơi...
    Thật ra, tất cả sự việc xảy ra như trên đều vô lý! Phim chỉ muốn nói rằng trái đất này không cần có zombies cũng đã khủng hoảng rồi! Khủng hoảng từ trong trạng thái tinh thần của mỗi người vì mất đoàn kết và không có tổ chức. Vấn đề mà tác giả muốn đưa ra là: "Con người và xã hội xử sự như thế nào trong tình trạng cực kì khủng hoảng nguy hại nhất?"
    Only chaos and chaos ....
    (tựa phim là DAWN OF THE DEAD, không phải Death )
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 22/04/2004
  3. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    tui xem trailer thì? lài thẮy nò giẮng kiĂ?u 28 days later hơn là? RE, bơ?i vì? RE toà?n là? cà?nh trong hĂ?m à?, cò?n mẮy cài nà?y xàc khĂ chày 'Ă?y 'ươ?ng trĂng nò cứ ghĂ ghĂ .....
    Được cài ngay 'oàn 'Ă?u bà? mè chưa hiĂ?u gì? cà? chì? thẮy cà? chĂ?ng lĂfn con gài 'Ă?u thà?nh zombie rù?i... tẶi ngh?p quà... chày bàn sẮng bàn chẮt à?
  4. littlemiss

    littlemiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui di xem phim nay roi, cũng scary , nhung quả thục là không có cốt chuyện gì cả. Phim hao hao giống 28 days later, nhưng ko hay bằng, vi` ko có plot. Xem hết phim rồi vẫn ko bít sao mọi người lại trở nên khát máu đến vậy . merci bạn sacred_coeur đã giải thích ý nghĩa phim hay thế, nhung e là cái message bộ phim muốn đưa ra ko clear chút nào. Anyway, good for a night out with friends/gf/bf.
  5. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ùi, tớ mới biết được đây là 1 remake từ bộ phim 3 cuốn của George A. Romero: Night of the Living Dead, Day of the Dead Dawn of the Dead năm 1978. Thời gian đó so sánh với kỹ thuật tân kỳ bây giờ thì zombies ngày nay rùng rợn hơn nhiều. Khi trước, đề tài của Romero rõ là muốn đưa ra một câu hỏi cho mọi người trước một hiểm nguy cuối cùng, tương tự như 1 ngày tận thế vậy. Nhưng bây giờ, qua cuốn phim mới này, người ta lại nghĩ khác, hèm, đó là ***g vào cả một ý thức hệ mới về chiến tranh mà ai cũng biết là đang xảy ra trên thế giới... Bạn thử nghĩ lại xem... chẳng hạn như nhân vật điềm tĩnh nhất trong phim chỉ lặng thinh đánh golf trên sân thượng toà nhà cao tầng đó. Ông ta thích thú mỗi khi trái banh đánh trúng phóc giữa trán một con zombie! Bạn có biết đó muốn ám chỉ ai không? Còn cái trung tâm thương mại với đủ thứ hàng hoá cũng tượng trưng cho 1 quyền lực vật chất giàu mạnh nhất, nhưng nó đang bị zombies đe dọa trong bóng tối! Còn nhiều hình ảnh khác nữa... Đạo diễn Zak Snyder và người viết lại truyện phim là ông James Gunn có thể không phải không có lý do mà chọn bộ phim kinh dị đã làm sôi động màn bạc cách đây 26 năm qua...
    [​IMG]
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 24/04/2004
  6. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Quite stupid film actually, this is so American style . Chỉ cần bắn trúng đầu là có thể giếtt được dead_walker rồi, thế mà quân đội được trang bị đến tận chân răng của Mỹ chẳng làm cái quái gì hết, bull****, hihi. Bực mình nhất cũng như thú vị nhất là sau hàng loạt những hy sinh của đồng bạn, vài người thoát ra được khỏi thành phố Philadelphia để đến 1 nơi khác (hòn đảo nào đó thì phải) đều bị đám người chết biết đi làm thịt hết, hehe.
    Có 1 bộ phim khác có tên là: Shaun of the dead, British film cũng có nói đến bọn Dead walker này, nhưng lại được diễn tả tếu hơn nhiều, comedy horror movie but quite stupid as well, hihi.
    But anyway, they are both entertaining films.

Chia sẻ trang này