1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kinh dị tuyệt vời

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vam, 30/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em thấy quả Saw 1, 2 xem cũng ok lắm, kiểu giết người dạng tâm lý, không phải ma, xem thấy người ta bị giết lúc nào không bít, hik hik
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Đùa chứ đến Saw III chắc không muốn xem nữa. Nó gây người ta cảm giác buồn nôn + tởm tởm hơn là sợ hãi (một phần do thằng em sợ nhìn thấy máu hơn là mấy bóng ma con gái áo trắng chạy lăng xăng xung quanh)
    Về film kinh dị 2006, năm 2006 có vài film kinh dị đang được dư luận chú ý : film ''Invisible Waves'' do Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông và Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Vừa đi tham dự liên hoan film ở Berlin và được thế giới nồng nhiệt ủng hộ. Diễn viên thì có diễn viên chính của ''Zaitochi 2003'' Tadanobu Asano, nữ chính của ''Oldboy'' Kang Hye-jeong , đại ca Sâm trong ''Vô Gian Đạo'' Eric Tsang và đạo diễn là người THái Lan. Film kinh dị phá ngược phong cách truyền thống là mở kết ngay từ đầu. Vừa xem trailer đã thấy cảnh nude bét nhè
    Ngoài ra Thái Lan còn film ''Dorm'' nữa ! Chắc kiểu kể về ma méo một trường nam sinh cấp II. Xem trailer thì thấy cũng ... tàm tạm !
    Vừa xem mấy trailer Hàn Quốc thì có thấy ''Shin Sung Il Is Missing''. Mà không hiểu cái này có phải film ma không nhưng xem cứ thấy ghê ghê
    Còn Hồng Kông năm nay đú làm film ''49 Days'' có Trương Bá Chi.
    Không thấy tin tức gì từ Nhật Bản và Hideo Nakata.
  3. Johnny

    Johnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đó là What Lies Beneath, cảnh mà tớ thấy được nhất là cảnh trong bồn tắm khi Harrison xem cái vòng đeo cổ bị ếm bùa.
    Nhiều phim như vậy nhưng đáng nể nhất là The Others vì nó ko hề có 1 hình ảnh kinh dị nào, chủ yếu dựa vào nội dung, hiệu quả âm thanh và diễn xuất nhân vật.
    Đã lâu rồi ko thấy thêm 1 tác phẩm nào của Stephen King được dựng phim ...
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ chưa thấy ai nhắc đến The Shining nhỉ. Cũng là một phim kinh điển đấy và diễn xuất thì tuyệt vời.
    Được Aquarius7X sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 14/02/2006
  5. HolyKing

    HolyKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Final Destination 3 ra rồi đấy, không biết VN có bản đẹp chưa nhỉ? máu xem quá.
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa MFC chiếu Film này rồi mà, em xem xong về nhà cứ tấm tắc mãi
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Hì hì, phim kinh dị tớ thích xem là Scray Movie 1-2-3[/đùa].
    Hôm trước xem Freddie (Mercury) VS. Jason (Newsted) cũng hay, xem mà cứ giật mình thon thót, phim đẫm máu, nhiều bạo lực, âm thanh rùng rợn. Có xem mấy film về Jason như Friday 13th, Jason X và về Freddie cũng hay.
    Hồi bé xem Friday 13th cứ bị ám ảnh bởi kẻ sát nhân mang mặt nạ tay lăm lăm thanh mã tấu, giết người như ngoé!
  8. Johnny

    Johnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì loạt kinh dị về kẻ đeo mặt nạ cầm dao chém thì ngoài Jason X còn có series về Michael Myers, trong đó có thứ 6 ngày 13, Halloween H20, Halloween Resurrection v.v. Thực ra thì nó mang tính thrilling nhiều hơn là horrific ! Và rất phi thực vì các nhân vật trên đều bất tử !
    Sau này khi hình ảnh áo choàng đen - mặt nạ méo ra đời từ loạt Scream 1-2-3 thì thêm 1 kiểu giết người giấu mặt mới xuất hiện, tương tự là I know what you did last summer 1-2. Tình tiết lại mang tính Logic hơn là kiểu Michael Myer và Jason X vì sát thủ là nhân vật nội bộ giấu mặt, chỉ lộ diện ở cuối phim.
    Phim Hostel mới xuất hiện ngoài rạp, truly là Disgusting movie, cái sợ trong phim này cùng cảm giác với Saw II, Cabin Fever, Texas Chainsaw Massacre, Wrong turn etc. Có lẽ ko hợp với taste kinh dị của những ai thích The Others, The Ring, What Lie Beneath v.v.
  9. die_hard

    die_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Johny,exactly ,bạn còn phim nào hay tượng như thế ko
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Phim Final Destination 3 ở Việt Nam chưa có. Hôm trước tớ xem cái trailer ở trên internet thấy tập 3 là nói về những người sống sót sau một tai nạn trò chơi xe lăn tốc độ trên cao. Không biết có hay như tập 1 và 2 không nhưng mà Final Destination có tập 2 có lẽ là hay hơn cả.
    Xem phim kinh dị thì mỗi người một gu. Đứa thì thích máu me be bét, đứa thì thích có ma, đứa thì thích hồi hộp. Tớ thì cực ghét phim kinh dị có những cảnh cưa chân tay, ăn thịt người, máu me be bét.
    Danh sách phim kinh dị đáng xem của tớ có :
    The Ring tập 1
    Final Destination 1,2
    Một vài bộ phim kinh dị của Nhật ( phim kinh dị của Nhật xem cũng kinh nhưng không thật lắm, xem là biết kinh dị )
    Nhưng có lẽ bộ phim hay nhất là một bộ phim nói về ba mẹ con nhà nọ chuyển đến sống ở một biệt thự. Hai đứa con của bà mẹ này mắc bệnh sợ ánh sáng. Họ phát hiện biệt thự có những con ma đang sống. Thậm chí hai vợ chồng người giúp việc cũng là ma. Một điều kì lạ là những con ma họ gặp đều là những người đã chết trong một cuốn album cất trong nhà kho của biệt thự. Bà mẹ tìm mọi cách để đuổi những con ma đi vì bà cho rằng những con ma muốn chiếm nhà. Kịch tính lên đến đỉnh điểm khi một hôm bà mẹ phát hiện thấy bức ảnh của chính mình và hai đứa con cũng có trong album nọ. Xem đến đây mà dựng tóc gáy. Hoá ra chính ba mẹ con cũng chính là ba con ma. Hoá ra vì sao ma hai đứa con lại sợ ánh nắng. Ba mẹ con bị người bố trong một cơn điên loạn đã bắn chết. Phim không hề có những cảnh doạ ma, chỉ có nội dung hồi hộp đến phát khiếp. Thi thoảng nghĩ đến cũng kinh. Nên xem !
    Có ai đã từng xem và nhớ tên phim không nhỉ ?

Chia sẻ trang này