1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kinh dị tuyệt vời

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vam, 30/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Phim Rose Red có phải dựa theo tiểu thuyết của Stephan King không anh? Có phải trong phim có một tòa lâu đài cổ phải không ạ? Nếu đúng thì năm ngoái HBO đã chiếu nhưng em chỉ xem có một chút thôi, sau đó có cả Red Carpet ( cho khán giả biết về hậu trường của phim )
    Em hay nhầm phim này với "Emily Rose" hoặc " Nhật ký của Ellen Rimbauer"
  2. Johnny

    Johnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tac phẩm của Stephen King. Nói về 1 nhóm nhà ngoại cảm có nặng lực đặc biệt cùng khám phá 1 Lâu Đài Rose Red, nơi có vô số những cái chết và mất tích bí ẩn. Phim này thì ghê từ đâu đến cuối, đặc biệt từ sau khi đoàn Ngoại Cảm vào biệt thự Rose red.
    Exorcism of Emily Rose thì mình thấy nó hay ở phần đối đáp của 2 luật sư hơn là vì cái tính kinh dị của nó.
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Thật tiếc là từ trước đến giờ mình không tìm được cảm giác sợ nào từ một film chuyển thể từ tác phẩm Stephen King như ''''The Dreamcatcher'''', series Children of the Corn hay kể cả biệt thự Rose Red ! Vẫn khoái các film châu Á với các em ma nữ tóc dài áo trắng hơn
    Mình thì vẫn giữ quan điểm Ringu hay hơn là The Ring - mình xem bị ám ảnh lâu hơn là The Ring / kể cả mình xem ''''The Ring'''' trước ''''Ringu'''' The Ring được cái cuộn băng làm tốt và logical hơn thoai .
    Trở lại mấy trang trước có nhắc đến ''''A Tale of Two Sisters''''. Theo tớ mặc dù không đem đến cảm giác sợ hãi nhiều lắm cho khán giả nhưng film bắt người xem phải vận dụng trí óc và trí tưởng tượng rất nhiều tới mức tối đa. Không phải ai cũng hiểu được đúng ý nghĩa của film. Khá may mắn là mình đã được ngó qua cái Extra DVD của nó và đạo diễn Kim Jae Woon đã giải thích rất nhiều về các chi tiết của film này. Trước đây mình có kiếm được cái fun fact rất hay về poster film này :
    Original :
    [​IMG]
    Blurry eyes :
    [​IMG]
    Không hiểu đây là sự cố ý hay ngẫu nhiên ! Tớ nghiêng về giả thuyết ngẫu nhiên nhiều hơn
    Tớ vừa nhớ ra một fim cũng khá xuất sắc là ''''Three ... extremes''''. Bao gồm ba film ngắn : ''''Box'''' của Nhật Bản ; ''''Dumplings'''' của HK do Fruit Chan đạo diễn và ''''Cut'''' của Hàn Quốc do Park Chan Wook làm đạo diễn. Film là ba câu chuyện ngắn khác nhau. ''''Box'''' rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ. ''''Dumplings'''' thì rất raw và gây ấn tượng mạnh. Xem xong cái này mất hai tuần tớ không dám đi ăn mì vằn thắn . Còn ''''Cut'''' của Park Chan Wook thì thực sự không được xuất sắc cho lắm - tiếc thay
    P/S : Ah quên ! Còn ''Shutter'' của Thái Lan nữa nhỉ ! hí hí
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 25/02/2006
  4. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
  5. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Bạn Hisháhi có trí tưởng tượng tốt qúa. Nếu ai đã xem Cabin Fever thì trên bìa đĩa, cái nền trời màu đỏ chính là cái đầu lâu. Nhưng nhìn rõ hơn thế này nhiều.
    Xin lỗi chị Vinci nhé. Tại em mới vào nên không biết. Em cũng tưởng FEMALE ít xem horror
  6. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    "A tale of two sisters": em thấy cũng bình thường, chắc tại em đọc lời quảng cáo film này roài nên lúc xem cũng hiểu.
    "The Ring": hu hu, film này xem xong, cứ nghe tiếng đt là giật mình
    em thấy cái "shutter" của Thái Lan xem ổn, ma của HQ không phải gu của em
  7. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hisashi giải thích mở mang đầu óc cho tớ về "A tale of 2 sisters" cái, tớ xem film này ko thấy đọng lại cái j` và cũng chẳng thấy sợ 1 tẹo nào dù rằng tớ là người yếu bóng vía. Film cứ mơ mơ màng màng với mục đích làm cho film thêm huyền bí nhưng theo theo tớ thì dễ gây buồn ngủ chứ ko mơ màng hấp dẫn như 1 số film #, đấy là tớ thấy thế
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Uhm! Để mình thử giải thích xem
    Mẹ của Su Mi và Su Yeon đang mang bệnh nặng. Cộng thêm vào đó là việc bố của hai chị em có một người nhân tình là một cô y tá ở bệnh viện ông làm việc. Và khi xác minh được rõ việc này bà mẹ quyết định tự tử. Su-Yeon phát hiện ra xác của mẹ và cố gắng kéo mẹ ra nhưng cuối cùng lại bị cái tủ đổ lên người và chết ngạt trong đó cùng mẹ.
    Sau hai cái chết đồng hành của mẹ và em gái, Su Mi bị mắc một căn bệnh về tâm lý là hoang tưởng và bắt đầu phải điều trị tâm lý trong bênh viện.
    Khi mà Su Mi được trả về cho gia đình thì cô y tá - nhân tình của ông bố cùng ông bố quyết định không gặp mặt nhau và cách xa nhau một khoảng thời gian cho đến khi Su Mi dần dần hồi phục. Chính xác là hai người này chưa kết hôn với nhau và trong thực tế không thể gọi nhân vật kia là mẹ kế được.
    Su Mi được ra viện và về nhà (cảnh bắt đầu film). Trong suốt thời gian ấy, chỉ có Su Mi và bố cô là có mặt tại ngôi nhà. Cùng lúc hồn ma của Su Yeon và bà mẹ quay lại để ám ngôi nhà. Và từng sự kiện một cứ thế diễn ra trong film cho tới khi người bố phát hiện ra Su Mi lang thang trong ngôi nhà với nhiệm vụ là giết chết bà mẹ kế mà cô tưởng tượng ra từ đầu đến cuối.
    Su Mi lại phải quay lại bệnh viện để người ta khám lại cho cô (Cảnh ở bênh viện đầu film).Nhân vật y tá quay trở lại ngôi nhà của hai chị em, cảm thấy tội lỗi khi đã không cứu Su Yeon. Và kết cục là bà ta đã ...
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    sắp đi ngủ, vô đây tám với Hisashi, lâu lắm mới có người buôn phim kinh dị.
    cái này đồng ý nhưng đoạn cô em phát hiện ra xác của mẹ dấu trong tủ như Hisashi nói hình như không đúng lắm . vì chị xem chỗ đó lại hiểu thế này: mẹ cô bé sau khi phát hiện ông chồng có nhân tình ==> tự tử .... sau đám tang (hoặc có thể thời gian sau hơn) .... cô y tá về nhà cùng gia đình Su-Mi (có cả 2 vợ chồng người em nữa) ... gần như với tư cách là bạn gái mới của bố, Su-Yeon và Su Mi không chấp nhận, Su-Yeon bỏ lên lầu, cô bé mở tủ (đoạn này ko nhớ vì xem lâu lắm rồi) nhưng hoang tưởng có mẹ trong đó nên kéo ra, tủ sập đè luôn cả cô em.
    Cô y tá lên gọi Su-Yeon xuống ăn cơm, phát hiện ra cô bé bị tủ đè ... nhưng vì 1 lý do nào đó (chỗ này cũng ko nhớ chính xác vì xem lâu gòi) ... không cứu cô bé mà bỏ ra ngoài. Khi đi ra hành lang thì cô ta gặp Su Mi .... Su Mi nói hỗn với cô y ta, lúc đó cô này nhìn chằm chằm và nói:
    - Mày sẽ phải hối hận vì giây phút này <== hay nói cách khác: Vì Su Mi nói hỗn nên cô ta không cho Su Mi biết là Su-Yeon đang bị tủ đè, do đó dẫn đến việc Su-Yeon chết.
    Su Mi sau đó bỏ ra ngoài ... cô y tá không cứu ... nên Su-Yeon đã chết.
    Su Mi sau đó bị shock bởi cái chết của mẹ, cái chết của em ...... + câu nói của cô y tá (tức là đã hiểu vì sao Cô bé phải hối hận vì giây phút đó) ==> shock nặng dẫn đến sinh bệnh hoang tưởng + với nỗi ám ảnh là chính cô y tá gây nên cái chết của em => cho là bà này rất ác độc.
    Đồng ý nhưng về việc hồn ma của Su Yeon và bà mẹ quay lại để ám ngôi nhà thì không đồng ý lắm. Theo chị thì toàn bộ câu chuyện từ lúc đầu phim đều do cô bé này tưởng tượng ra hết. Cô bé này, tức là cô chị Su Mi, bị bệnh đa nhân cách .... nhân vật cô em Su-Yeon, bà mẹ kế đều là 1 bản thể của Su Mi :-) nên nhớ cả 3 người này đều có cùng 1 chu kỳ kinh nguyện nhe ) ... hành động giết con chim rồi vứt vào tủ lạnh cũng là Su Mi, việc tưởng tượng bà mẹ kế đập chết cô em trong cái bao tải (mà thực chất trong đó là bức tượng thì phải) cũng là Su Mi làm nốt ............. những ảo giác về ma cỏ trong nhà đều này sinh từ ám ảnh bà mẹ kế ác độc ...........
    Tớ xem xong phim này thì nghĩ thế, pà kon nghĩ có đúng không
  10. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim í, tớ thấy í nghĩa nhất là đoạn này, với đoạn GS giết người treo phát ruột lòng thòng lòi ra. Gọn ghẽ!
    Phê đê mê!

Chia sẻ trang này