1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim kinh dị tuyệt vời

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vam, 30/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn, vào đọc thấy mọi ng thảo luận về kinh dị nhiều quá, chạy ra đi thuê một đĩa về, xem đc 1 nửa, chủ yếu là kéo tua, toàn giết người, chán, và ớn, xem hành động đấm đá sướng hơn, thôi, ko xem kinh dị nữa, ghe wa
  2. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thế này:
    Trong phim người cha có nói với Su-mi: "Sao con cứ giữ mãi cái tủ áo đó?" => Người muốn giữ lại cái tủ oan nghiệt này là Su-mi, không phải là người cha.
    Rõ ràng là mối quan hệ giữa người cha và Eun-joo là :"Tình trong như đã", & mình thiên về giả thiết là người mẹ đã tự tử trước đó do bệnh tâm thần. Và mối tình vụng trộm của chồng chỉ khiến bà càng đau khổ hơn mà tự tử.Hình ảnh Su-yeon nhìn thấy trước khi chết chỉ là tưởng tượng của cô bé.Vì nếu người mẹ lúc ấy vẫn còn sống, thì bà ấy ở đâu? Không lẽ lang thang khắp nhà? Nên nhớ, chỉ có Su-yeon mới biết được câu thần chú để gọi mẹ về, Su-mi thì không.
    Em gái vợ lên cơn bất chợt chỉ đơn giản vì cô ấy bị bệnh hen mãn tính. Về sau, em rể mang thuốc ra là ổn ngay mà. Việc cô ấy nhìn thấy ma chỉ càng khẳng định trong ngôi nhà này thực sự có hồn ma tồn tại.
    Chiếc lều sáng đèn trên đường có lẽ chỉ để trang trí.
    Và cuối cùng, người cha vẫn chưa kết hôn. Sự manh nha của một cuộc hôn nhân mới đã dẫn tới cái chết của đứa con gái nhỏ và chứng tâm thần phân liệt của con gái lớn. Tuy nhiên, ông vẫn giữ liên lạc với người tình.
    Ngoài ra, chi tiết con chim nhỏ bị bẻ cổ còn liên quan đến 1 câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc: người mẹ kế vì muốn đổ tội cho nhưng đứa con riêng, đã giết một con chim và đặt lên giường chúng, để người cha quở phạt chúng và mẹ kế dễ bề hành hạ. Chính vì vậy, nhiều người đánh giá đây là 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại về đề tài mẹ ghẻ-con chồng.

    Âm nhạc, diễn xuất, phong cảnh của phim đều rất hay. Mình rất thích vai Su-mi của Im So-Jung. Cảnh cuối luôn là cảnh buồn nhất nhưng lại đẹp nhất đối với mình. Đau khổ nhất vẫn là Su-mi, bị trừng phạt nhiều nhất vẫn là Su-mi. Nhưng liệu ai có thể hành xử khác với Su-mi khi rơi vào hoàn cảnh như vậy?
  3. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    [
    -Từ Hoàng hôn đến bình minh 1 và 2 (From dusk till dawn). Nửa đầu phim xem hoàn toàn bình thường, chẳng có yếu tố kinh dị gì cả. Nhưng nửa sau phim thì kinh hãi vô cùng. Toàn những cảnh đâm chém chặt phá, máu me đầm đìa. Hình ảnh thuộc dạng "khốc liệt". Phần 1 ra đã lâu, còn phần 2 (Con gái đao phủ) vẫn thấy ngoài hàng cho thuê.
    [/quote]
    Nhận xét chính xác! Nhưng có nhầm lẫn. Phần I là :'' from Dusk Till Dawn" . Phần II là :'' Texas Bloody Money" . Phần III là " hangman''s daughter" (con gái đao phủ )
    Tớ cũng mê kinh dị lắm! Nhưng film mà tớ hãi nhất là:" The Grudge". Coi xong mất ngủ một đêm! Sợ nhất là đoạn Yoko bị con ma lôi lên rầm nhà
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Phim kinh dị cũng có nhiều dòng, không phải phim nào cũng giết người đâu. Thực ra những phim hay nhất, để lại ấn tượng nhất lại là những phim không thiên về những cảnh chết chóc thê thảm hoặc máu me be bét nào cả. Bạn xem thử The ring, Seven, The Silence of the Lambs, Saw, The Others, Scream, Final Destination hoặc nếu có điều kiện xem mấy phim kinh điển ngày xưa như The Exorcist, The Shining, Psycho, Jaws, The Thing... ÔI nhiều lắm, tạm thời thế đã. Chúc bạn vui.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tôi là chúa ghét phim kinh dị nhật, hàn: toàn phim nhảm nhí.
    Phim kinh dị thi Mỹ là vô địch rồi: đặt biệt của Lionsgate và Twisted Picture thì khỏi nói.
    Mà sao không ai nhắc đến "Mùa săn người - Season of the hunting" - phim này hay, đặc biệt thể hiện tính đối kháng cao.
    Vừa qua có xem một phim có tựa đề là "Jochua - tiếng Việt không biết là cái gì" cũng khá hay.
    Destination (series) chẳng thể xếp vô loại kinh dị (coi không có cảm giác gì đặc biệt).
    ----------------------------------------------------------------------
    ("I still know what you did last summer" - phim hay gần như "Thứ 6 ngày 13" không hồi hộp bằng nhưng lại có cái hay riêng (killer hình như chưa qua rèn luyện thì phải) - có bản phụ đề tiếng Việt lâu rồi. Cũng thể loại này thì "Maniac Cop - Cớm điên" khá hay)
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    -Dạ vũ thịt người (tựa gốc là Skull island): Phim có yếu tố hài, nhiều cảnh bẻ đầu, vặt chân trông rất hiện thực. Có cả đoạn cho đầu người vào máy xay sinh tố. Nói chung, phim ngập tràn các bộ phận cơ thể và máu me. Có điều, nội dung phim khá là hài hước. Phim này sản xuất đã lâu, nay mình muốn xem lại nhưng vẫn chưa tìm thấy.-
    Ôi lâu lắm mới có người nhắc đến phim này. Ngày xưa hồi tớ còn chưa "tiến hoá" mấy toàn xem mấy phim kinh dị kiểu máu me nhưng giờ chả nhớ gì, thế mà nhớ phim này đến tận giờ vì mấy trò hài hước trong phim. Nhất là đoạn 2 nhân vật chính đưa đứa bé con ra ngoài chơi. Nghĩ lại chết cười, thằng bé phải ngồi trong xe nôi có chăng dây thép gai để khỏi làm loạn, đến khi nó thoát được ra thì đúng là tai hoạ, anh con trai đuổi nó toát mồ hôi lại còn nhảy rầm rầm lên người nó. Tớ thì anti đánh trẻ con nhưng đúng là nó làm bùn cười thật
  7. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Phim kinh dị rùng rợn vừa xem là La mort en ligne ( thông cảm ko biết tên tiếng anh và cả tiếng việt là gì)_ phim Nhật.
    Câu chuyện kể về một cô sinh viên chứng kiến những cái chết bí ẩn của những người bạn của mình và trước đó 3 ngày những người này đều nhận được một cú điện thoại thông báo giờ giấc và cách thức mà họ sẽ chết.
    Phim kinh dị khủng khiếp và ấn tượng nhất là cảnh cô bạn tự cánh tay và cổ bị bẻ xoắn đi đến khi tự bị gẫy rời ra.
  8. wetwetman

    wetwetman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    The moi biet nhieu nguoi thich cam giac manh den the.
    Dao nay kinh di Han thuong de xem vi nhan vat nu kha xinh: The Phone, The Grunge, The Doll Master, The Voice, Red Eyes, Dead Friend, Wishing Stairs... cùng 1 dạng là có con ma tra thu. Oldboy, Sympathy for Mr Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance.. la dang giet nguoi hang loat. The Red Shoes, A Tale of Two Sisters, The Uninvited, Olgami... khai thac benh da nhan cach cua nhan vat nhu "Hide and Seek" cua Mẽo.
    Bangkok Haunted la film Thái có lẽ là dành cho anh em xem hơn. Nội dung film là 4 con ma nữ ngồi trong quán nưóc và kể 4 câu chuyện ma của mình; tất nhiên là 4 con ma là nhân vật chính. Ánh sáng film thì tối, tình tiết ko gay cấn lắm, nhưng xem khá. Anh em nên xem; trong film có con ma là ****.
    Ngoài ra bộ "The Eyes 1, 2, 10" xem cũng ổn (để giải trí mà). Phần 2 hình như có Thư Kỳ đóng.
    Mẽo hay có mấy film về tâm lý tội phạm xem khá là nhức đầu, kể ra đây thì nhiều lắm: Feardotcom, The Cell, The Silent of Lambs, The Jacket (tài tử Adrien Brody - film này xem cảm động nhiều hơn là kinh dị), Fallen, The Card Player...
    Hong kong ma lam film kinh di thi khong khac gi film hai. Nhung co 2 film xem duoc: "Slim till Death" và "Koma".
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chủ quan mình thấy kinh dị bây giờ hiếm phim hay ,phim kinh dị xuất sắc là phim kinh dị làm người xem phải nhập hẳn vào vai nhân vật để phiêu lưu trong thế giới ma hoặc ấy ! mình thấy "the shining " của steven bukrick , " the sixth sense "đáng xem . Tiếp đó là lấy bối cảnh kiểu rùng rợn , ma quái kiểu THe Ring I ( phim Mỹ ) ( còn lại không ra cái quái gì )
    Không tiêu hoá được mấy bộ phim kiểu kinh dị gắn với máu me , tóm lại được 1 đống nội dung kiểu na ná nhau , phổ biến : 1 loạt cô cậu hs-sv đi dã ngoại rồi giết chóc , ******** , ly kỳ hơn chút thì các cô cậu ấy tham gia kiểu 1 trò chơi kỳ quái , hay thanh tra ( thường là 1 cô gái hay 1 cặp ) đi tìm kẻ giết người hàng loạt ( đc mỗi the sự im lặng bầy cừu 1 - phiên bản 2 rồi rồng đỏ tồi hết chỗ nói ) , rồi 1 nhóm người gặp 1 tên ma cà rồng bay như chim cắp từng người 1 , rồi cô gái bị chết oan đi trả thù ...........quan sát mấy nhân vật này chết rất ngố , thường solo hoặc rủ thêm 1 -2 người xâm nhập vào ...chỗ chết , thay vì chạy xuống , bay ra cửa sổ , bọn này toàn chạy ngược lên cầu thang , rồi vào phòng ...chờ tên sát nhân ra tay đúng kịch bản , để cái chết bi tráng , chết nhiều nhất là trong khi tắm , toilet màu trắng mà - phẩm màu dễ nổi và lênh láng! rồi cái thể loại kinh dị mà gặp quái thú nữa , chả ra cái gì hết ! ( hiện chỉ CHỦ QUAN nhớ được thế , hy vọng sẽ nhớ tiếp )
  10. brokeback

    brokeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trong dòng phim Thriller, em chỉ ớn phim ma và những phim man rợ kiẻu Seed of chucky (kg rõ em viết có đúng tên không nữa). Nhiều phim em thấy ghi Thriller nhưng chẳng thấy sợ lắm.

Chia sẻ trang này