1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim "mì ăn liền" - một thời kí ức

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi tuanhai2210, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phim "mì ăn liền" - một thời kí ức

    Bây giờ, chúng ta nhắc lại những phim của sài gòn sản xuất đã từng làm mưa làm gió trong quãng đầu thập niên 90 của thế kỉ 20 là phim "mì ăn liền". Thế nhưng, tớ dám cá rằng ngày trước không ít người trong box đã say mê với những bộ phim ấy và có khá nhiều kỉ niệm. Hồi ấy, tớ thì đinh ninh rằng Diễm Hương là cô gái xinh nhất trên thế giới này :P. Theo tớ, thực ra nó cũng không khác gì so với dòng phim thị trường mà bác Lê Hoàng đã bắn phát súng đầu tiên là em "Gái nhảy". Thậm chí, dòng phim ấy còn có đóng góp ít nhiều đối với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Tớ mở topic này mong mọi người chia sẻ:

    1. Một cái nhìn thật khách quan về dòng phim này
    2. Những thông tin về các bộ phim cũng như các diễn viên, đạo diễn và quá trình thực hiện những bộ phim đó
    3. Kỉ niệm của bạn đối với những bộ phim ấy

    Rất mong ý kiến trao đổi của các bạn.
  2. naptien68

    naptien68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy mình học cấp 2, không biết ở nơi khác thế nào, chứ HP mình các bà bán quà vặt ở cổng trường còn kiêm luôn bán cả ảnh các diễn viên Lý Hùng, Diễm Hương, Y Phụng, Lê Tuấn Anh... Học sinh mua về làm sổ bài hát. Bài hát thì toàn nhạc Thuý Nga, nhưng hình minh hoạ thì toàn là các diễn viên thời Mỳ Ăn Liền đấy.
    Mà hồi đó còn có tờ rơi quảng cáo phim in màu đẹp, học sinh nhặt đầy, đem vào lớp bàn tán sôi nổi.
    Xem thì toàn băng từ, đầu lâu lâu bẩn, xem nhiễu thì phải lấy tờ lịch lau đầu từ cho sạch. Không biết nhà khác có bị thế không?
    Xem Phạm Công Cúc Hoa sao mà hay thế. Lớn, bé cứ chảy cả nước mắt. Giờ tìm phim này xem lại, sao trời ơi mà chuối thế.
    Thế mới lạ! Đúng là hồi xưa cái gì cũng ngon, cũng hay. Giờ thì không còn được như vậy nữa!
    Hồi đó học sinh nào chả thích Lý Hùng, Diễm Hương.
    Lý Hùng thì đang xuất hiện trên HTV, còn Diễm Hương chị ấy giờ làm gì? Ai biết thì share với.
    Được naptien68 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 21/04/2008
  3. magic02

    magic02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Còn với tôi thời ấy chỉ có duy nhất lê công tuấn anh là diễn viên tôi đánh giá cao nhất,anh là một diễn viên tầm cỡ thực sự, còn những người còn lại chỉ xem như một cuộc dạo chơi,và tất yếu khi chuyển qua thời kỳ phim truyền hình họ ko tìm được chỗ đứng nữa...sáng nay người ta chiếu một lúc cả hai fim của lê công xem đã ghê.... xin lỗi vì nhận xét đó của tôi,có lẽ đó là điều mà chủ topic này ko thík nhưng tôi chỉ nói ra ý kiến của mình mà thui...
  4. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, lây là một diễn đàn và tôi luôn chấp nhận những sự khác biệt. Rất vui khi bạn bày tỏ quan điểm của mình nhưng sẽ hay hơn nếu bạn giải thích tại sao Lê Công lại hấp dẫn bạn như vậy, vài thông tin về những bộ phim anh đã đóng... đấy mới là điều mà những người trên diễn đàn mong muốn. Tiếp tục đóng góp nhé bạn
  5. magic02

    magic02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói lý do để anh LÊ CÔNG hấp dẫn tôi,thì tôi nghĩ quá nhiều,chẳng hạn anh ấy có ngoại hình rất thư sinh,rồi tài năng diễn xuất được xã hội công nhận,và ấn tượng nhất là sự thân thiện hoà đồng hết mình cả với người hâm mộ lẫn đồng nghiệp,hình tượng của anh cũng rất tuyệt:những chàng trai nghèo,nhân hậu và tốt bụng đặc biệt những vai diễn của anh đa phần là đại diện cho giới trẻ,tôi nghĩ anh hội đủ những yếu tố cần và đủ của một ngôi sao điện ảnh cũng như là một tài tử thực thụ,chỉ có một điều là anh ấy hơi đa tình và bạc mệnh,nếu như anh còn sống như nhiều người trong giới nhận xét là anh sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.Lúc sáng tôi được xem lại hai fim của anh đóng trên vtc2 với thuần việt:anh chỉ có mình em và hoa quỳnh nở muộn,đều đóng cặp với diễn viên Thu Hà,một của điện ảnh miền bắc một của miền nam,thík thật lâu lâu mới được xem.
    Đây là một số thông tin về anh cũng như thông tin một số bộ phim của anh:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_C%C3%B4ng_Tu%E1%BA%A5n_Anh (LÊ CÔNG TUẤN ANH)
    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8B_%C4%91%E1%BA%AFng_t%C3%ACnh_y%C3%AAu (VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU)
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o_tr%E1%BA%AFng_s%C3%A2n_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%28phim%29 (ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG)
    nếu ai muốn tượng niệm về anh thì hãy vào đây:
    http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?p=2604&posted=1#post2604
    Được magic02 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 22/04/2008
    Được magic02 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 22/04/2008
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hồi đó bé quá ko nhớ được nữa, chỉ nhớ anh này hình như có phim gì đóng thằng down down nhà giàu, có 1 em đến chắm sock và yêu, sau làm vợ....cũng hay phết, tiếc là lại ra đi hơi sớm
  7. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phim mỳ ăn liền là một cụm từ thường được dùng để chỉ dòng phim thương mại ở Việt Nam vào thập niên 1990. Những bộ phim này hầu hết đươc dùng chất liệu video, sản xuất chủ yếu ở miền Nam và đã chiếm lĩnh thị trường phim Việt Nam trong một khoảng thời gian.
    Cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, điện ảnh Việt Nam rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Số lượng những bộ phim điện ảnh được sản xuất rất ít và không thu hút được khán giả. Trong khi đó số lượng máy video nhập vào Việt Nam tăng nhanh, phim video đơn giản, không đòi hỏi đầu tư lớn nên nhiều hãng phim quay sang sử dụng chất liệu này.
    Với đặc điểm của phim video, các phim mỳ ăn liền được sản xuất trong một thời gian ngắn, nhanh chóng thu hồi vốn. Dòng phim này đã tạo nên một thế hệ diễn viên ngôi sao mới như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Công Hậu, Thu Hà... Một trong những nhà làm phim mỳ ăn liền nổi danh nhất là Lý Huỳnh.
    Trong giai đoạn đầu, các nhà làm phim mỳ ăn liền sử dụng các câu truyện cổ tích, dân gian như Thạch Sanh, Phạm Công - Cúc Hoa... Thời kỳ tiếp theo, nhiều bộ phim dã sử kiếm hiệp như Tráng sĩ Bồ Đề, Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La... được sản xuất theo mẫu các phim võ thuật Hồng Kông. Thời kỳ cuối cùng, cũng là giai đoạn mạnh mẽ nhất, các phim mỳ ăn liền khai thác nhưng câu chuyện tình bi lụy, sướt mướt như Sau những giấc mơ hồng, Em không dối lừa, Sau cơn mưa trời lại sáng, Tóc gió thôi bay...
    Những phim mỳ ăn liền thường bị đánh giá là yếu kém về mặt nghệ thuật, chạy theo lợi nhuận. Chữ "mỳ ăn liền" được hiểu với nghĩa phim sản xuất nhanh và ít đầu tư. Đến giữa thập niên 1990, do thị hiếu khán giả thay đổi, dòng phim này bắt đầu đi xuống. Hầu hết các diễn viên ngôi sao của dòng phim mỳ ăn liền ít tham gia vào điện ảnh trong giai đoạn sau.
    Một số bộ phim nổi tiếng thời kì đó:
    * Thạch Sanh
    * Phạm Công - Cúc Hoa
    * Thăng Long đệ nhất kiếm
    * Lửa cháy thành Đại La
    * Tóc gió thôi bay
    * Em và Micheal Jackson
    * Nước mắt học trò
    Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Phim_m%E1%BB%B3_%C4%83n_li%E1%BB%81n
    Được tuanhai2210 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 23/04/2008
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chủ topic thấy Diễm Hương là cô gái xinh nhất thì với tớ đấy lại là Việt Trinh. Tớ hồi đấy cũng chú ý ngó nghiêng ảnh của Việt Trinh lắm (ảnh khổ nhỏ, chắc cỡ 4x6 mà hay bán ở các sạp quà vặt cổng trường ấy). Hồi đấy gu thẩm mỹ vẫn là mắt xanh môi đỏ chót, áo quần loè loẹt đầu tóc tung xoè nên hầu như chả thấy ảnh nào Việt Trinh thật đẹp, nhưng dạo gần đây thấy Việt Trinh xuất hiện lại, thấy cô ấy xinh hơn cả hồi xưa. Bao năm qua rồi mà dường như cô ấy chẳng già đi chút nào.
    Cách đây vài năm Việt Trinh có đóng trong 1 phim truyền hình của miền Bắc, tớ quên mất tên rồi nhưng nội dung được lắm. Nội dung kể về 2 cô bạn thân cùng đi thanh niên xung phong, và đều yêu người cùng làng. Cả 4 người này đều ra chiến trường cả. Cô gái kia trên đường ra tiền tuyến gặp người yêu và có mang, khi sinh con ra cũng rất lo lắng, và do trúng đạn nên biết sau đó ko qua khỏi. Cô bạn kia (Việt Trinh đóng) do 1 lần đến thăm người yêu (đang đảm nhận vị trí khá quan trọng trong quân sự) được cơ quan anh ấy sắp xếp cho 1 căn phòng và 1 chiếc giường đôi, bèn an ủi bạn là sẽ nhận con cô ấy là con của mình. Cô bạn chỉ kịp cảm ơn rồi tắt thở. Năm tháng qua đi, Việt Trinh (quên mất tên nhân vật) cũng già đi, vẫn mòn mỏi chờ người yêu về, và vẫn một mình nuôi con của bạn. Đến một hôm, anh ấy cũng về, dẫn theo cô vợ mới (Yến Vi đóng )....
    Phim đó gặp lại Việt Trinh, cô ấy vẫn dễ thương như thế, và diễn xuất hay hơn, có chiều sâu hơn chứ không chỉ biết nấc lên như thời phim thị trường nữa. Nghe nói cô ấy đã sang Sing học làm đạo diễn. Tiếc là người đẹp vậy mà vẫn alone.
    Một dạo báo Thanh Niên hay Tuổi Trẻ gì đấy có một loạt bài phỏng vấn những ngôi sao thời đấy, có Lê Tuấn Anh, có Việt Trinh, hình như có cả Công Hậu, nhưng ko thấy Lý Hùng và Diễm Hương.
    À Phương Thảo với Ngọc Lễ cũng là người thời ấy đấy nhé. Phương Thảo hồi đó cũng có tham gia đóng phim, hình như là phim Ngôi sao cô đơn, đóng cùng với Lê Tuấn Anh. 2 người này cũng từng là 1 cặp . Phương Thảo hồi đó có vẻ dữ dội, wild. Ngọc Lễ thì từ ban nhạc rock Da Vàng sau khi cưa đổ Phương Thảo thì cả hai càng ngày càng sweet, chỉ toàn hát nhạc rất là hiền, vẫn nổi từ đó đến giờ nhưng phong cách bây giờ khác hẳn
    Nhắc đến phim thị trường bây giờ, kể ra nếu nó đừng thô như bây giờ, nhưng vẫn giữ cái hướng comedy+romantic + diễn xuất, lời thoạt ko bị cứng thì không khéo còn làm mưa làm gió hơn ngày xưa ấy chứ. Mơ ước mơ ước ....
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    À quên, phim mà Krew nói chắc là Ngọt ngào và man trá, đóng cùng với Khánh Huyền đúng ko?
    Bạn chủ topic thêm Vị đắng tình yêu vào list nữa nhé Phim này hồi tớ về vẫn còn thấy chiếu ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia, hỏi thì thấy vẫn hơi bị nhiều người thích đấy.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Diễm Hương không lấy chồng Việt Kiều mà lấy địa gia trong ngành Luật. Đã sinh 2 con trai và 1 con gái,sắp sinh thêm mọt bé trai nữa. Bây giờ ở nhà chuyên tâm lo việc nội trợ.

Chia sẻ trang này