1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim mới chả ảnh, chán mớ đời!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SilverMoon, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Phim mới chả ảnh, chán mớ đời!

    Hồi trước chiếu ''Trái tim mùa thu'' em không xem tập nào, thấy dân tình ca ngợi cũng tiếc tiếc. Bi h TV chiếu lại ngồi xem thử ---> kết luận: chán bỏ mịa, ngồi ngắm gái 1 lúc cũng nhàm. Em mà gặp em nào sắp chết thì té khẩn cấp, khỏi yêu đương gì hết :D

    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  2. Cecillia82

    Cecillia82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ko xem phim đấy nhưng thấy nhiều người ca ngợi là hay nên cũng thấy tiếc. Bây giờ nghe SM nói cũng thấy đỡ tiếc.
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Phim dở òm... Có mỗi cô diễn viên là xinh... hì hì... mà cô ấy cũng sinh 82 đấy... Nhờ bạn Ran kéo vào hụi 82 ttvnonline đê các bác...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    Được sửa chữa bởi - Vi Tieu Bao vào 28/05/2002 09:07
  4. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe..film này khác các film HQ hồi trước là cuối film cả 2 n/v đều ngỏm cả...theo kịch bản film HQ bình thường thì chỉ có 1 người ngỏm thui..người kia ở lại đau khổ 5 secs rùi đi đóng film tiếp
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,Song hae kyo ,anh iu em lắm lắm:x
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ không nhầm thì cái phim này là mở đầu cho trào lưu hộc máu chết dúng không các bác.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược

Chia sẻ trang này