1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim mới của Lý Liên Kiệt - Unleashed

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi bmkhanh76, 07/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmkhanh76

    bmkhanh76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Phim mới của Lý Liên Kiệt - Unleashed

    Phim mới của Lý Liên Kiệt - Unleashed mặc dù chưa xem, nhưng tớ đọc trên tạp chí Tư vấn tiêu dùng, thấy ca ngợi rất hay. Bác nào xem rồi cho ý kiến phát, không biết ngoài HN hay TP HCM đã có bản DVD chưa các bác nhỉ.










    Được bmkhanh76 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 08/06/2005
  2. songhetlong

    songhetlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sự thành công của một diễn viên đa phần phụ thuộc vào việc có kịch bản hay và đạo diễn giỏi hay không. Điều này hoàn toàn đúng đối với Lý Liên Kiệt, một diễn viên thiên về biểu diễn võ thuật hơn là diễn xuất. Những bộ phim trước đây của anh được phương Tây biết đến nhiều như Vũ khí Chết Người 4 (đóng chung với Mel Gibson, và gần đây hơn là Anh Hùng) thành công là do có kịch bản hấp dẫn và đạo diễn xịn. Trong bộ phim mới nhất của anh, Unleashed: Danny the Dog (tạm dịch: Con chó Danny Sổng chuồng), LLKiệt may mắn đã có được một kịch bản tốt trong tay và nhờ vậy chất lượng nghệ thuật bộ phim được nâng cao thấy rõ so với bộ phim năm trước Cradle 2 the Grave.
    Kịch bản bộ phim mới do Luc Besson viết, ông cũng chính là người đã viết kịch bản cho những bộ phim khá nổi tiếng như "Nguyên tố thứ năm" (The Fifth Element, Bruce Willis đóng), "Dòng sông Máu," (Crimson River, Jean Reno đóng)," và "Truy tìm pho tượng phật? (Ong-Bak, phim võ Thái).
    Trong phim, LLKiệt, đóng vai Danny, từ nhỏ đến lớn được nuôi trong một cái chuồng phía dưới sàn nhà và được huấn luyện để đánh và giết người khi cần thiết. Người huấn luyện và chủ của Danny là Bart, một tay gangxtơ vùng Glasgow nước Anh, chuyên đi thu tiền bảo kê, tiền nợ của các tay buôn trong thành phố. Khi cần đến Danny, hắn chỉ cần tháo chiếc vòng trên cổ là anh ta từ một người ngớ ngẩn và thụ động bổng biến thành một con thú hung dữ và đáng sợ. Mỗi khi Bart và Danny rời khỏi nơi nào thì sau lưng họ đầy những nạn nhân nằm quằn quại và rên rỉ trên mặt đất.
    Nhưng nếu chỉ có vậy thì bộ phim chẳng có gì đáng nói, vì suy cho cùng những màn võ thuật của LLKiệt chẳng có gì mới mẻ và sáng tạo. Nhưng trước khi khán giả bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì những màn đánh đấm dã man của Danny thì câu chuyện phim đột ngột chuyển sang một hướng khác. Sam, người thợ mù chỉnh đàn piano, xuất hiện. Trong một lần cùng Bart đi thu tiền, Danny gặp được Sam và bị cảm hóa trước sự đối xử đầy tình người của ông và của âm thanh kỳ diệu phát ra từ chiếc đàn piano. Có lẽ đó là lần đầu tiên từ sau khi mất mẹ và được Bart mang về nuôi như nuôi thú, trong mắt Danny xuất hiện ánh lấp lánh của một giọt nước mắt.
    Bart và những người trong xe hơi của hắn ta bị phục kích và bắn trọng thương. Danny may mắn thoát chết và được Sam cứu và mang về nhà. Tại đây anh làm quen với người con gái của Sam. Tình cảm của vô gái và tiếng đàn piano của họ dần dần gợi nhớ lại trong Sam những mảnh ký ức rời rạc của thời thơ ấu, của hạnh phúc xen lẫn đau buồn. Bart không chết và muốn Sam quay lại phục vụ cho mình. Danny khám phá ra kẻ giết mẹ mình là ai. Bộ phim kết thúc bằng cảnh đối đầu giữa Bart và Danny khi Bart cố tìm cách dụ ngọt Danny quay về với hắn ta và sống cuộc sống ?ođơn giản? của một con chó.
    Từ trước đến nay, có thể nói tất cả những bộ phim về võ thuật hay chiến tranh muốn thu hút được khán giả đều phải cần có chút yếu tố tình cảm xen vào. Nếu chỉ có đánh đấm và giết chóc thì may lắm chỉ lôi kéo được một số nhỏ khán giả nam giới đến rạp. Vì vậy phim ảnh bạo lực luôn có kèm theo chút "nước mắt ước át" trong đó. Trong Tinh võ môn (do LLKiệt đóng) có sự hiện diện của cô gái xinh đẹp người Nhật. Trong Kungfu Hustle đó là tình cảm của cô gái mù hiền dịu và dễ thương dành cho CTTrì. Trong Shaolin Soccer đó là tình cảm sâu đậm của cô gái làm bánh bao v.v. Trong Unleashed, sự hiền dịu và dễ thương của Victoria, cô con gái riêng của vợ Sam, đã đánh thức dậy những phẩm chất con người bên trong tâm hồn hoang dã của Danny. Phim Unleashed sẽ mất hẳn sự hấp dẫn nếu không có sự hiện diện của Sam và Victoria, mặc dù nếu xét về mặt logic thì sự giúp đỡ và tình cảm của hai cha con Sam dành cho Danny quả là không hợp lý. Dù vậy, là khán giả chúng ta chấp nhận (và vui mừng vì có) sự phi lý ấy.
    Trong một lần phỏng vấn gần đây, LLKiệt cho biết có thể trong tương lai anh sẽ tham gia đóng phim hài để cho con gái của mình xem, vì anh không muốn chỉ được biết đến như một diễn viên chuyên đánh võ. Nếu quả vậy, bộ phim Unleashed là một bước dạo đầu để LLKiệt dần dần làm quen với những phong cách diễn xuất mới. Trong phim LLKiệt diễn xuất khá đạt trong vai một kẻ "chậm phát triển": đầu óc của Danny là đầu óc của một đứa bé con tồn tại bên trong thân thể của một người đã trưởng thành.
    Phim hoàn toàn không có mấy giá trị nghệ thuật, thậm chí là giá trị nhân văn cũng không cao, dù hơn 1/3 phim xoay quanh chi tiết làm cách nào tính người nảy sinh giữa Danny va gia đình Sam.
    Đánh giá phim hay hoặc dở tùy thuộc vào mức độ xem phim của từng người. Nếu bạn đã coi nhiều phim hành động hoặc bạn mong muốn tìm kiếm một cái gì đó sâu sắc và nghệ thuật trong phim ảnh thì thật sự mà nói phim Unleashed chẳng có gì đáng coi. Nếu coi để giải trí và giết thì giờ (như tôi đã làm) thì có thể cho phim này 7/10.
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu sao mình rất không có cảm tình với những film Lý Liên Kiệt đóng với bọn Mẽo (Cradle 2 the Grave, The One, Unleashed, Lethal Weapon,...). Toàn vào vai những thằng oánh đấm như điên, chả có mấy tí tình cảm, đóng phim Tàu múa Thái cực quyền mượt hơn
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có DVD rồi bạn ạ, nhưng chỉ là bản 80% thôi, chưa đẹp hẳn đâu. Tớ thích Kiss of Dragon hơn phim này, còn phim LLK đóng ở HK thì dĩ nhiên hay hơn rồi. Hiện LLK đang quay Hoắc Nguyên Giáp đấy, ông này là sư phụ của Trần Chân trong phim Tinh võ anh hùng LLK đóng hồi năm 96, 97 gì đó. Chắc là hay vì làm hoàn toàn ở HK mà. Cả Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân đều là nhân vật truyền kỳ trong lịch sử cận đại TQ, từng lên phim khá nhiều lần. Sang năm sẽ công chiếu.
    Cái tạp chí Tư vấn tiêu dùng đó ngày xưa giới thiệu phim 20, 30, 40 làm tớ đi tìm bở cả hơi tai. Nhưng xem cũng hay, tớ thích. Rất có màu sắc Vương Gia Vệ dù đó là phim của Trương Ngãi Gia.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Phim này chán ốm, đánh võ dở, tình cảm sến.
    Kiểu như đoạn cuối thằng Danny định giết thằng trùm, lão da đen ra ngăn bảo : "đừng làm thế, nếu không mày cũng trở nên người xấu giống nó ..." khiến bộ phim mang màu sắc nhân đạo giả tưởng, người xem không thể nào thỏa mãn như trong Kiss of the dragon.
    Trong các phim lý liên kiệt đóng cho tây xem, thì hero vẫn là nhất.
  6. bmkhanh76

    bmkhanh76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xem chán thật, tớ thấy thua xa mấy phim trước. Hai nữa là xem phải bản phim chỉ có 80%, nên nó cứ nhập nhòe nhiều đoạn.
  7. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Với tớ thì xem phim này cũng được,tớ thích Drâm nên ko cảm thấy hứng thú với những phim đánh đấm.Nhưng cũng phải nói Jet Li diễn xuất khá tốt và với Morgan Freeman thì khỏi chê rồi.Về phần tình trong phim này thì có lẽ thuộc mô típ hơi cũ.Xem giải trí thì được,may là phim này mình...thuê chớ ko phải mua.

Chia sẻ trang này