1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phim mới HTV Hà Nội TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dieu_nhay_hip_hop85, 10/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    phim mới HTV Hà Nội TÌNH ĐẦU

    Phim này vừa xem được 3 tập đã thấy hay rồi. Không biết mọi người thấy thế nào mình rất thích kiểu yêu vòng vo, nguời này yêu người kia người kia yêu đứa khác đứa khác yêu kẻ nọ. Phim không có gì hư cấu rất thật với cuộc sống. Tình huống lại hấp dẫn : 1 cô bé sinh viên năm thứ 2 gặp phát yêu luôn ông thầy 35 tuổi, ông thầy cũng yêu nhưng vì trót hẹn với cô giáo nên cưới cô giáo trong khi cô giáo cũng sắp xửa yêu 1 cậu giảng viên trẻ đẹp. Vậy là vừa đám cưới xong 2 người đã tách ra đi chơi riêng với nhau theo tiếng gọi trái tim nhưng chính họ cũng không nhận ra họ đang bắt đầu yêu thực sự.
    Phim cảm động nhất ở tình huống cậu bạn của cô sinh viên đó yêu đơn phương cô bạn. Và phải chấp nhận đau thương của kẻ yêu đơn phương đứng nhìn người mình yêu yêu người đàn ông khác. Có khán giả cho rằng nếu cậu ấy nói ra cho cô bạn biết tình yêu, cô bạn sẽ không yêu người khác nhưng thật ra cô bạn chỉ coi cậu ấy như 1 người bạn không hơn. Cô ấy chưa từng xem cậu ấy là đẹp trai như cậu ấy vẫn nghĩ. Cậu ấy gầy, da trắng trông rất yếu đuối trong khi mẫu người của cô ấy là mạnh mẽ, lãng mạn và nóng hổi trong tình yêu.
    Nhưng cậu bạn này không đơn độc. Có 1 người yêu thầm cậu ấy. Đó là 1 cô gái ở chung phòng với cô bạn ở trên. Cô gái này gầy, cao, sống lặng lẽ, thiếu tự tin, sợ bị tổn thương.
    Phim còn rất nhiều tình yêu khác, mỗi tình yêu có nét đẹp riêng. Các bạn sẽ còn thấy phim hấp dẫn với nhiều cảnh làm các bạn phải rơi lệ và nhiều câu nói khiến các bạn rất tâm đắc
  2. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tập trước mình xem vừa xem vừa mếu máo. Đoạn "lão " giáo viên 35 tuổi khóc tu tu như trẻ con lúc cô người yêu cũ bỏ đi lần thứ 2 ấy mà, xúc động quá . Cô người yêu cũ ấy không biết vì lý do gì mà rõ ràng là yêu người ta lại bỏ đi nhỉ Mình chưa yêu bao giờ chẳng biết thế nào là yêu sao tình yêu phức tạp quá thể Mình chẳng mấy khi khen phim nào phim này mình khen là của hiếm đấy ai không xem tiếc đứt ruột cho mà xem Phim chỉ chiếu từ thứ 7 đến thứ 2 trên HTV Hà Nội tối nay lại có tiếp đấy tuyệt lắm
    Được dieu_nhay_hip_hop85 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 19/02/2005

Chia sẻ trang này