1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

    Đối với tui thì bộ phim truyền hình Tây Du Ký của Trung Quốc là bộ phim có kỷ niệm lâu dài nhất.Nó gãn liền với tuổi thơ của tôi , nhớ đến hôm 1/6 hàng nãm nào đài truyền hình VIệt Nam cũng chiếu lại phim này để phục vụ thiếu nhi cả nước.Và nãm nào cũng vậy , cứ phải chãm chú vào màn hình ti vi để theo dõi.Nhớ thế cái thời Tôn Ngộ Không, Bát Giới,Xa Tãng ... rôi các con yêu quái sợ chết khiếp như Bạch Cốt Tinh , Ngưu Ma Vương , Bà La Sát . Sau đó họ còn phát hành cả bãng nhạc phim (Soundtrack) do người Việt hát nữa , hay thế không biết.
    Bây giờ đài VTV chiếu lại thì tốt biết mấy , xem lại để có thể nhớ về tuổi ấu thơ , nhiều mộng mơ


  2. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    DVD bán đầy đấy thôi. Chú Sean hoài cổ nhể?
    Đối với anh, đó là bộ phim "The Sound of Music" & "You've Got Mail"

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  3. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    DVD bán đầy đấy thôi. Chú Sean hoài cổ nhể?
    Đối với anh, đó là bộ phim "The Sound of Music" & "You've Got Mail"

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  4. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Với mình bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên có nhiều kỉ niệm nhất ,khi đó mình mới học lớp 7 ,đến giờ chiếu phim cũng là giờ cơm chiều , cả nhà quây quần bên nhau ,ấm cúng và hạnh phúc biêt mấy .Những nhân vật như chú Sacli ,laura hay bác Ét Út ..và những câu chuyện cảm động khiến mình nhớ mãi
  5. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Với mình bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên có nhiều kỉ niệm nhất ,khi đó mình mới học lớp 7 ,đến giờ chiếu phim cũng là giờ cơm chiều , cả nhà quây quần bên nhau ,ấm cúng và hạnh phúc biêt mấy .Những nhân vật như chú Sacli ,laura hay bác Ét Út ..và những câu chuyện cảm động khiến mình nhớ mãi
  6. haan

    haan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Chuyện phim giản dị mà xúc động. Nhưng sao phim dài hơi thế không biết, đóng 10 năm liên tục, càng về cuối càng ít hấp dẫn hơn, các nhân vật đều lớn lên cả rồi nên phim cũng trở nên "người lớn" hơn.
    Phim Tây du ký cũng hay. Nhớ hồi nhỏ lần nào VTV chiếu tớ cũng hào hứng xem hết cả 25 tập (có điều bây giờ chiếu lại thì chưa chắc).
  7. haan

    haan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Chuyện phim giản dị mà xúc động. Nhưng sao phim dài hơi thế không biết, đóng 10 năm liên tục, càng về cuối càng ít hấp dẫn hơn, các nhân vật đều lớn lên cả rồi nên phim cũng trở nên "người lớn" hơn.
    Phim Tây du ký cũng hay. Nhớ hồi nhỏ lần nào VTV chiếu tớ cũng hào hứng xem hết cả 25 tập (có điều bây giờ chiếu lại thì chưa chắc).
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ nhất là phim "bảy sắc nhân gian", phim của Trung quốc. Nó là 1 dạng film cổ tích, cốt truyện cũng khá dài dòng, nói chung là hay ơi là hay. Phim đấy chiếu lúc em đang học lớp 5, lại còn đang là hè đến, sắp thi tốt nghiệp. Hồi đấy các cô doạ lên doạ xuống, đứa nào cũng sợ, thế mà vẫn máu xem film. 5h chiều chiếu film, 5h15 lớp học mới tan, vừa mới xếp hàng ra đến gần cổng trường là cả lũ phá hàng chạy vèo về nhà xem film., hi vọng quảng cáo lâu lâu 1 chút để đỡ mất 1 mẩu phim.
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 25/04/2003
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ nhất là phim "bảy sắc nhân gian", phim của Trung quốc. Nó là 1 dạng film cổ tích, cốt truyện cũng khá dài dòng, nói chung là hay ơi là hay. Phim đấy chiếu lúc em đang học lớp 5, lại còn đang là hè đến, sắp thi tốt nghiệp. Hồi đấy các cô doạ lên doạ xuống, đứa nào cũng sợ, thế mà vẫn máu xem film. 5h chiều chiếu film, 5h15 lớp học mới tan, vừa mới xếp hàng ra đến gần cổng trường là cả lũ phá hàng chạy vèo về nhà xem film., hi vọng quảng cáo lâu lâu 1 chút để đỡ mất 1 mẩu phim.
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 25/04/2003
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ừm đúng rồi , cái bẩy sãc nhân gian dài quá trời nhưng cũng đáng nhớ và hay vào lúc bé.Lúc đầu mê phim này quá , nhưng mà học thêm vào buổi chiều nên phải trả vờ ốm để nghỉ ở nhà để coi , may mà hồi đó môn Toán cũng kha khá nên được phép thôi không học Toán nữa , vậy là tha hồ mà xem.Nhưng trốn môn Vãn thì khó quá , bị bỏ mấy tập tiếc quá trời luôn. Mê đến nỗi mà thu cả cái bài hát đấy vào bãng Cassette để nghe , mà phim đấy có 2 bài hát lận , một bài lúc đầu , một bài lúc hết phim , cả hai đều hay cực. nói chung là phim này cũng có kha khá kỷ niệm như thế , nhưng vẫn không nhiều bãng Tây Du Ký được

Chia sẻ trang này