1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    hic , em thì phim nào cũng ấn tượng , ngồi xem khóc sụt sịt ko bít bao nhiu lần , nhưng bây giờ ko lên nổi list phim nữa , mới bỏ xem phim có 3 tháng mà quên hết tiêu rùi .
    Vẫn nhớ lần trước xem Titanic , khóc vì anh Leo , đẹp trai thế mà chết mất xác .
    Cách đây lâu lâu thì nghiền ngẫm trọn bộ Vô gian đạo lại từ đầu , thấy vẫn thích,
    hồi bé thì chỉ nhớ nhất phim chưởng thui ....
    à , ấn tượng nhất là hồi xưa đi thuê băng , ko hỉu sao người ta quẳng cho 1 phim gọi là : Những con mèo đến HongKong , hồi đấy hình như mình 3 hay 4 hay 5 tuổi gì đấy , hý hửng tưởng phim về con vật , ai dè ... phim *** ạ .. Khiếp thật , con gái mà xem phim kiểu này tù lúc 4,5 tuổi , làm nhớ đến tận bây giờ luôn ... Kinh !!!!!
    Everyone need a shoulder to cry on ,everyone need a friend to rely..
    [​IMG]
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    1. Maica - Cô bé từ trên Trời rơi xuống
    Ngày xưa nhà tớ có 1 cái tivi dùng bóng đèn điện tử (chứ chưa được bán dẫn). Lúc nghe tín hiệu chương trình những bông hoa nhỏ nhà bên cạnh, mình bật tivi lên. Lúc tivi lên được hình được tiếng thì phim cũng gần hết (bông hoa nhỏ có 5 phút thôi).
    Thế là tức quá, ngồi khóc tì tì
    2. Hồ sơ thần chết
    Phim này có đoạn mở đầu khá ấn tượng. Đến nỗi, bọn trẻ con chỗ nhà tớ kiếm đâu được cái bi-đông nước của quân đội. Thế là trèo lên cái cửa sổ cao khoảng 1m, truyền tay nhau cái bi đông ấy, mỗi đứa mở nút ra, ực 1 cái, sau đó đóng cửa số cái rầm và la lên : "Máy bay của chúng ta bị trúng đạn rồi, Sergei, Boris đâu nhảy xuống đi"
    He he, nhớ quá!
  3. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    cậu giống y chang tớ, nhất là nghe nhạc Tây Du Ký thì ôi thôi rồi !!! mê ly !!!
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Em cũng rất thích cái series ''Bản Tin Sớm'' này. Hồi đấy tầm lớp 5 lớp 6 toàn không chịu học bài ngồi xem film này.Hôm đi xem ''King Kong'' cũng ngờ ngợ Kyle Chandler trông rất quen ! Về nhà search cái biography mới nhớ ra đó chính là ''Bản Tin Sớm'' - Early E***ion.
    Còn bé hơn nữa - tầm lớp 1 và 2, em nhớ hồi đấy đài TH Hà Nội có chiếu TV Series của Batman - hình như đây là series từ hồi 6x 7x gì đó nhưng vẫn rất máu xem. Lúc nào đi học về cũng giục mẹ đi nhanh lên để về nhà kịp đúng 5h chiều còn ngồi xem Batman chiến nhau với Mr Penguin, Riddle rồi Joker các thứ
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có một seri phim của một nhân vật "Huyền thoại không bao giờ chết" đã đi vào cuộc đời tôi ngay từ khi tôi còn rất bé tầm 4 hoặc 5 tuổi gì đó ( năm 1986 hay 87 gì đó ) ...
    Lý Tiểu Long - người mà ko chỉ Châu Á biết đến mà còn cả thế giới với những món võ thuật hay hấp dẫn ...
    Những tác phẩm như : " Đường Sơn đại huynh", " Tinh võ môn"," Mãnh long quá giáng " ...
    Và cũng là người sáng lập ra môn Triệt Quyền Đạo ..
    http://www.phimtap.com/forum/showthread.php?t=43
  6. zennychan

    zennychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thì phim có dấu ấn sâu sắc nhất là " Love actually " . Em nhớ hồi đấy em rất là nhát , ah` mah bây giờ vẫn nhát , xem xong The Ring , em sợ quá , mấy hôm không ngủ đuwọc , nhìn đâu cũng thấy cái con bé áo trắng . Thế là tối hôm ấy , xem lđược Love Actually , tự nhiên thick quá , ngủ được luôn . Mới cả , không hiểu làm sao cái phim này nó ảnh hưởng đến em nhiều lắm , mỗi khi buồn đều lôi ra xem , xem xong hết buồn , mah xem xong lúc nào cũng tự cười mỉm một cái , hạnh phúc lắm . Xem phim có cái hạnh phúc nho nhỏ như thế đấy , lúc buồn lôi film ra , xem rồi thấy vui lại , lúc nào cũng thế .
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
    Phim này là nhất rồi. Miễn bình luận
  8. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    The Girl Next Door,xem xong lên mạng tìm thật nhiều ảnh của Elisha Cuthbert về để trên Dekstop

    The Serenpi***y - Kate Beckinsale đẹp zã man,search wallpaper có hình Kate về thay cho Elisha
  9. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa (từ hồi còn TV đen trắng) tớ rất thích một bộ phim dài tập của Thổ Nhĩ Kỳ có tên ''Con chim tải cúc hay hót''. Hồi đấy cũng hiếm phim cho nên ĐTH chiếu đi chiếu lại đến mấy lần, lần nào mình cũng ngồi dán mắt vào xem mặc dù nhiều lúc không hiểu hết nội dung (còn trẻ con mà đây lại là ''phim người lớn'' ). Thích mê nhân vật nữ chính, đã từng có lúc thề lớn lên không lấy ai ngoài cô này Đến bây giờ vẫn còn nhớ vài đoạn nhạc phim để thỉnh thoảng ngâm nga, rất muốn xem lại nhưng không biết kiếm đâu ra.
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, giống hệt bọn tớ
    Cũng giống tớ luôn, bây giờ không nhớ rõ bộ phim thế nào nữa, chỉ biết cô gái ấy rất đẹp, chẹp tầm gần 10 tuổi gì đấy mà đã mê gái đẹp rồi
    Vanilla sky
    Chả có kỷ niệm gì cả, nhưng nó có vẻ hơi giống câu chuyện của tớ. Chỉ khác là Tom Cruise liều mạng nhảy từ nóc nhà cao tầng xuống để thoát khỏi chương trình và gặp lại người yêu thì tớ lại không thế...

Chia sẻ trang này