1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bergy4ever

    bergy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mình giống bạn j ở trên . Kết nhất là Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little house on the prairie). Sau đó nhà đài còn chiếu một phim cũng của Michael Landon- hình như là "Đường tới thiên đàng" (Way to heaven) thì phải. "Bản tin sớm" cũng hay, nói chung là mình thích những phim mang nhiều tính nhân văn như vậy.
    Cách đây mấy năm có cái series về chú chó Eddie làm 100 việc tốt, xem nhắng ko chịu được. Cái sountract Who let the dogs out cũng vui vui Chẳng hiểu sao đang chiếu dở lại stop làm mình hụt hết cả hẫng
    Được Bergy4ever sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 14/02/2006
  2. Ruby_Pink25

    Ruby_Pink25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sean ơi tôi cũng như bạn đó xem không biết bao nhiêu lần rồi hồi ở nhà hầu như hè năm nào cufng thấy chiếu trên các đài, giờ ko biết còn chiếu nữa không nhỉ ?
  3. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ "Perhaps love" sẽ là bộ phim quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ vậy...
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đi-a-nốp và Bom-bơ chứ không phải là Bôm bốp. Đi-a-nốp là anh chàng cao gầy chuyên đội mũ phớt còn Bom-bơ là anh chàng béo chuyên mặc áo phông kẻ ngang. Hai anh này là du kích của Nga chuyên oánh nhau với bọn phát xít Đức trên một cung đường chạy qua rừng có, qua thị trấn có. Gọi là " Trên từng cây số ". Phim được chiếu khoảng năm 1985-86 gì đó. Tớ cũng thích phim này và hóng xem suốt.
    Tớ xem gần hết những phim có ở ngoài hàng băng đĩa ( trừ phim chưởng, tình cảm bộ dài tập ) nên kỉ niệm với nhiều phim lắm. Có lẽ sâu sắc nhất là hồi bé tí ( hồi đó học lớp 4, lớp 5 gì đó ) được chui vào rạp xem trộm phim cấm trẻ em, phim đó là Thuỷ Hử từ hồi thứ bao nhiêu đến hồi thứ bao nhiêu kể về Lưu Tuấn Nghĩa, lãng tử Yến Thanh...và Lưu Tuấn Nghĩa lên Lương Sơn Bạc...Phim nhựa màn ảnh rộng nên đẹp lắm, diễn viên cũng đẹp. Nhớ nhất đoạn phim quay vợ Lưu Tuấn Nghĩa ngủ với giai ( quên mất tên giai rồi ) . Hoá ra cấm trẻ em là vì thế. Và cũng nhớ lâu có lẽ vì thế.
  5. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    còn với mình, là "love actually", mỗi lần buồn, mình lại xem phim này !
    để thấy người tốt không bao giờ thiệt thòi trong tình yêu cả, cuộc sống là 1 chuỗi ngày hạnh phúc ! với thời gian, sự nỗ lực của bản thân, chúng ta sẽ tìm ra được tình yêu đích thực của mình
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    " The Ghost" chiếm 1 vị trí đầu bảng trong những phim yêu thích nhất của tôi, vị trí 2: Roman Holiday; 3: Casablanca ......
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ơ , tớ cũng giống bạn nì ! Hồi bé tớ cũng xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và Đường tới thiên đàng , gần như là từ đầu đến cuối ko bỏ tập nào .
    Còn phim mà có soundtract là Who lets the dog out ý , con cún tên là Eddie àh ? Tớ có xem nhưng hông nhớ , buồn nhất là lúc anh gì ( anh gì mà con chó thân nhất ấy nhỉ ) chết , và thay bằng 1 anh khác ( nếu tớ ko nhầm anh ý nằm trong Top 3 người đàn ông quyến rũ nhất nước Đức ) nhưng tớ ko thích bằng anh trước . Hì hì....
    Từ hồi còn rất nhỏ mà tớ lại thích mấy phim tâm lý xã hội của Đài Loan : Một thoáng mộng mơ ( nguyên bản từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao là Hãy ngủ yên tình yêu ) , Một kiếp chung tình , Duyên phận mà hồng...... Thế mới buồn cười chứ !
    Còn phim truyền hình mà tớ nhớ nhất có lẽ là : Thế lực đồng tiền - phim của Singapore . Tớ đã khóc hết nước mắt lúc mà Diệp Quân chết trong vòng tay của Chí Cao
    Bây giờ thì trên TV , rồi ngoài rạp chiếu rất nhiều phim hay , nhưng có lẽ , nhiều quá , nên ko để lại trong tớ quá nhiều ấn tượng - ngày xưa mình ở quê , làm gì có điều kiện như bây giờ , nên phim nào cũng thấy hay
  8. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Phim thì mình xem nhiều và có nhiều kỷ niệm, mỗi phim có 1 kỷ niệm riêng Mỗi khi buồn thì xem phim , nhưng về cơ bản thì I''''''''m crazy for movies Phim có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ , tâm trạng của người thì cũng mỗi phim 1 vẻ. Nhưng mình tìm thấy 1 phim mà từ đó , tư tưởng của mình cũng thay đổi, và vì thế, cũng giống như iu 1 người, xét cho cùng, đây là phim mình quý nhất: The motorcycle diary
    Có lẽ nhiều người biết phim này rùi, chuyện về Enesto Che Guevara từ hồi còn là sinh viên, đi du lịch chau Mỹ latin bằng xe máy với 1 anh bạn thân. Xe hỏng rùi thì đi bộ, ăn với người địa phương, tiếp xúc với người địa phương.. và qua đó thay đổi cách nhìn về cuộc sống, cuối cùng tìm ra con đường để đi cho mình là làm cách mạng : tôi nhìn thấy nhiều cảnh đời , nhiều cảnh người, còn nhiều bất công...
    Mình hiểu rằng ko thể làm con êch ngồi mãi nơi đáy giếng, muốn đi nhiều và tìm hiểu nhiều để nhận ra con đường cho mình. Bởi vì cuộc đời người nói dài ko dài, nói ngắn ko ngắn. Mình ko định đưa ra triết lý, nhưng đây quả là 1 phim gây cho mình trăn trở và có tác động rất lớn đến những việc mình đã , sắp làm và mong muốn thực hiện. Xem xong phim, mình có thể tìm ra ước mơ của mình. Ai đó có thể thắc mắc, tại sao mình lại ko biết mình muốn gì... nhưng mỗi người có 1 câu chuyện, mình là người ko biết mình thích gì, ko hiểu nổi bản thân, ko biết sống để làm gì, ko iu đời cũng ko chán đời, ko ưóc mơ... Bạn có thể thấy là bộ phim ảnh hưởng đến thế nào rồi , phải không??
    Everyone need a shoulder to cry on ,everyone need a friend to rely..
    Contact: 0982 102783
    [​IMG]
    Được vinci sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 01/03/2006
    Được vinci sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 01/03/2006
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bạn nhận xét rất đúng, The motorcycle diary là một chuyến đi làm thay đổi nhận thức của Che , và những nhà làm phim này cũng có tham vọng nó sẽ lôi kéo, ảnh hưởng tới nhận thức của lớp trẻ ngày nay.
    Có đi ra khỏi đất nước Argentina, quê hương mình, Che mới hiểu tại sao đất đai, đồn điền lại nằm hầu hết trong tay điền chủ, và những người nông dân cứ suốt đời phải chịu kiếp làm thuê, những người phu mỏ phải chịu cảnh bị đánh đập như những con vật...
    Phim có nhiều cảnh quay đẹp, tuy nhiên ,hết phim người ta vẫn có cảm giác chưa đã, muốn được xem tiếp.
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim ảnh hưởng nhất với mình chắc chắn là FIGHT CLUB. Xem qua 2 lần thì đã thay đổi cả suy nghĩ lẫn con người!

Chia sẻ trang này