1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizoukid13

    zizoukid13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Phim ấn tượng nhất là "Life is beautiful"- vừa cười vừa khóc. Nhưng nhớ nhất là hôm đi xem phim đấy về thì bị tai nạn, vừa đau phát khóc mà cũng vừa buồn cười vì tự dưng lăn ra đường, chả đâm vào cái gì cả
    Hôm sau đến lớp chúng nó thông tin nhanh thế, đứa nào nhìn thấy mình cũng nhe răng : "Life is beautiful!"
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói là phim ấn tượng nhất đối với tôi thì tôi không chọn được vì mỗi giai đoạn, mỗi tâm trạng thì tôi có thích những phim riêng. Lần đầu tiên tôi xem phim và đến giờ còn nhớ là phim " Trên từng cây số" phim của Bun ga ry nói về thế chiến 2 được phát trên vô tuyến hồi những năm 1983, 1984 gì đó hồi tôi 6 , 7 tuổi thôi Vẫn nhớ tên nhân vật chính, rồi nhớ cả cảnh xếp hàng xem nhờ TV. Gần đây tôi thích phim " God father " trong phim cảnh anh Michael corleone "kưa" chị Apollonia rất lãng mạn. Nói chung phim rất có tính nghệ thuật thể hiện chính xác tâm trạng, bản chất của nhânn vật.
    Khi nghe bài hát kết thúc của phim " Black Hawk down" tôi rất có ấn tượng nhưng tôi không biết tên bài hát là gì? và có thể load được ở đâu? Các bạn giúp tôi với.
  3. mobi_man

    mobi_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. archiles_troy

    archiles_troy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì bộ phim mình nhớ nhất là bộ phim "Osin". Hồi đó chắc mình học lớp 7 lớp 8 gì đó.
    Bộ phim thật cảm động khi cô bé Osin sinh ra trong một gia đình đông con và cô bé phải đi ở từ lúc còn bé. Thật cảm động. Mình nhớ nhất là đoạn mà mẹ của Osin bị bệnh máu trắng và bà chị bị bệnh ho lao. Thật là cảm động.
  5. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nhớ nhất phim Hoa cúc vàng cực mê luôn nhưng phim đó cũ quá rùi tìm lại để xem hơi khó
    [​IMG]
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất thích cái series ''''Bản Tin Sớm'''' này. Hồi đấy tầm lớp 5 lớp 6 toàn không chịu học bài ngồi xem film này.Hôm đi xem ''''King Kong'''' cũng ngờ ngợ Kyle Chandler trông rất quen ! Về nhà search cái biography mới nhớ ra đó chính là ''''Bản Tin Sớm'''' - Early E***ion.
    Còn bé hơn nữa - tầm lớp 1 và 2, em nhớ hồi đấy đài TH Hà Nội có chiếu TV Series của Batman - hình như đây là series từ hồi 6x 7x gì đó nhưng vẫn rất máu xem. Lúc nào đi học về cũng giục mẹ đi nhanh lên để về nhà kịp đúng 5h chiều còn ngồi xem Batman chiến nhau với Mr Penguin, Riddle rồi Joker các thứ
    [/QUOTE]
    Hehe, Bản Tin Sớm ngày xưa tớ cũng không bỏ tập nào rồi sau đến Cuộc Chiến Thầm Lặng, Người Bảo Vệ Công Lý. Sao lâu TV chẳng chiếu mấy cái phim như thế này nhỉ, toàn trung quốc với hàn quốc xem mệt hết cả người. Àh lâu lắm vừa tồi mới được xem lại Cánh Phía Tây trên VCTV7 mỗi tội toàn 10h đêm mới chiếu, xem đến tân 12h mới được đi ngủ, sáng ra mệt gần chết.
    Còn phim điện ảnh lâu không có phim bi nào ấn tượng như Boy Don''t Cry với I am Sam ( phim này gần như từ đầu đến cuối khóc ơi là khóc) híc híc. Bé Dakota đóng quá chi là đỉnh
  7. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giữa một rừng phim Hàn mê ly lung linh hấp dẫn xúc động và một đống phin Mỹ tung hoành ,tự nhiên dạo ấy ngơ ngẩn vì Trái tim mùa thu . Tui khó tính . Chả bao giờ chịu bỏ thời giờ ngâm cứu phim truyền hình châu Á nhảm nhảm . Thế mà cái nhẹ nhàng ,chầm chậm của tiết tấu bộ phim cùng giọng thuyết minh thiệt truyền cảm của Kim Tiến đã giữ chân tui thiệt lâu trước cái TV . Diễn viên đẹp mà thấy hiền hiền nữa (chớ mấy phin Hàn kia ,mặt thằng nọ con kia cứ quậy quậy hay ngu ngu thế nào ấy) . Nói chung ,phim này có thể gọi là phim tình cảm Hàn đầu tiên tui mê (và có lẽ là cuối cùng)
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì "chết" Bài ca Người lính (Phim Liên Xô, năm 1959). Hồi đó học lớp 8. Bố bắt ngồi học toán trong khi TV hàng xóm chiếu phim đó lần 2. Đã được xem lần 1 cách đó mấy tuần, yêu quá, nên cứ nhấp nha nhấp nhổm ngồi học không yên. Lấy cớ mượn vở bạn hàng xóm chạy ù qua liếc một tý - đúng đoạn Aliosha và Sura đứng trên tàu, con tàu chạy qua các hàng bạch dương, tóc Sura bay bay, chạm vào mặt Aliosha đứng phía sau. Đẹp kinh khủng. Bố gọi về học, lại vội vàng chạy về, lòng vô cùng ấm ức. Chiều chủ nhật tuần đó, TV lại chiếu lại lần nữa, nhưng ác là toàn khu tập thể mất điện. Chạy sang các khu khác cũng mất điện nốt. Phải nói là thất vọng khủng khiếp! Bao nhiêu năm sau đó vẫn tha thiết được xem lại mà càng ngày người ta càng ít chiếu phim Liên Xô chất lượng cao.
    Một phim khác là "Trung đội". Xem lần đầu không khóc mà cứ nghèn nghẹn thế nào ấy rất khó tả. Đến lúc ra về, trên con đường nắng chói chang mà nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Elias giơ hai tay lên trời, tức tưởi rồi gục xuống. Thế là bật khóc ở giữa đường. Lạ lùng. Tới nay tôi đã xem đi xem lại phim này đúng 10 lần. Không phải vì thích, mà là vì cái gì đó rất khó diễn tả.
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gần đây trung tâm khai thác phim TH của VTV bị làm sao đó, chiếu toàn phim dở như hạch... chả bù một thời :
    Bản tin sớm : Early E***ion
    Ngồi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Little house in the prairie
    Thiên thần bóng tối : Dark Angel
    Cuộc chiến thầm lặng : Third Watch ( phim nói về các thể loại cứu hộ )
    Sabrina cô phù thủy nhỏ : Sabrina The Teenage witch
    Phép thuật : Charmed
    Còn khá nhiều bộ mà tự dưng quên béng tên, khi nào bổ sung sau vậy
    - Ôi nhất là việc chiếu tạt ngang + dịch thuật kém làm hỏng 2 bộ :
    + Những người bạn : Friends
    + Hồ sơ X : X-files
    - Ngoài ra còn 1 số bộ phim cùng tên như : Alex Mack, Smallville, Roswell...
    Gần đây thì chiếu vài bộ xem tạm : Missing ( mất tích ), The Pretender ( Kẻ giả trang ), Jake 2.0.... Tuy nhiên kô thể mạng đậm dấu ấn như mấy bộ đầu tiên được.
  10. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ rồi. Nhưng lạ cái nhân vật tớ thích chả phải thanh tra Catania mà là Tano từ lúc anh vẫn chưa là trùm. Tớ rất thích cái phong cách lành lạnh của Tano. Nhớ hồi đấy cho bọn trẻ con trong ngõ tranh nhau làm thanh tra, còn mình chỉ làm Tano. Chả hiểu có ai thích Tano như mình không nữa.

Chia sẻ trang này