1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    cũng giống mình phết ! ngày xưa bé , thấy cô em gái của tano là ....sợ , mặt lành lạnh như ma ấy ! ấn tượng nhất là cảnh thanh tra Catania bị bắn tứ phía ! mình còn nhớ hình như phim này chiếu lúc 20h15 hay sao ấy ( sau bản tin thời tiết - bản tin thời tiết lúc ấy phát bằng ảnh ) ! ngày xưa 19h mới phát , lúc chờ thì có mấy cái ô caro đen trắng hiện lên , tò tí te ngồi nhìn cũng thấy thích lắm rồi , cứ tưởng tượng nào là ống nước , nào là người rối ........
    Rồi " Samson và đanila " ( ko biết viết có đúng ko nữa vì ít quan tâm đến thần thoại Hy lạp ) , nhớ cảnh Samson bị hãm hại bởi bàn tay đanila , bắt đầu sợ và căm ghét phụ nữ tuýp hay phản bội từ năm lớp 1 ,hay 2 gì đấy ???? ( đợt ấy bị cô bạn thân làm lớp trưởng chơi 1 vố , số là cô giáo chấm sai nên đc 10đ , cô bạn phát hiện đưa trình lên , bị hạ xuống 8đ toán .....--->>tức kinh khủng )
    Tiếp đấy là "thiên tình sử Ăn-dưa-nứt " , " tôn ngộ không" , " nhà giàu cũng khóc " , " phạm công cúc hoa "........ ! bắt đầu có VTV3 thì " Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên " ! lúc xem ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là lớp 6 , hờ hờ , cứ buổi chiều là chiếu , mình rất ghét cô bạn học cùng lớp Laura ( nhà bán hàng tạp hoá ) ( quên tên rùi ! ) , cứ mỗi khi đi học về , thả 2 tay trên xe đạp trên quãng đường 6km và tự nhủ rằng , nếu ko 1lần sử dụng tay thì kiểu gì hôm nay "nó" cũng bị Laura tưới nước ! Ngố ko tả đc ...........
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ờ ! mà ko thấy đồn chí nào nhắc " tiếng chim hót trong bụi mận gai " nhỉ ? có lẽ lúc ấy các đồng chí cũng như mình- quá bé nên hiểu mang máng ! thế mà ngày xưa cấp 1 xem 1 lần thấy rất khoái ( những cảnh XXX thì giả bộ xuống bếp rồi lên xem tiếp vì xem cùng chị gái và bố mẹ ) , lớp 6 xem lại lần 2 , bắt đầu mường tượng đc nội dung , ý nghĩa , dù ko thể nào trọn ven đc ( dĩ nhiên ! ) .
  3. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    - Ngày xưa có 1 phim em rất ấn tượng vì là phim nhựa, hay chiếu cho thiếu nhi các trường xem (khoảng năm 1987-88 gì đó), trường em hồi đấy là trường Chu Văn An (cấp 1 và 2) có 1 cái hội trường chiếu phim. Tên phim là "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt" nói về 4 thiếu niên Liên Xô chống bọn phát xít hay là bạch vệ gì đó (ko nhớ nổi nữa) - trong tập 1 ấn tượng nhất là đoạn có bọn lính chạy qua bãi tha ma xong rồi mấy chú kia giả làm thần chết cầm lưỡi hái khiến cho bọn lính chạy gần chết. Sau này có cả phần 2 xem trên TV chiếu, nhưng không hay bằng.
    - Phim truyền hình thì tuyệt vời nhất vẫn là Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên, có 1 lần em ra hiệu sách mua được trọn bộ truyện này. Nội dung truyện khác phim khá nhiều, không có đoạn Mary sáng mắt trở lại và lấy chồng, với cả một số nhân vật trong truyện chỉ thoáng qua thì trong phim xuất hiện rất ấn tượng. Phải nói thật rằng truyện đọc sâu lắng và cũng rất hay, nhưng xem phim hay hơn nhiều vì mình rất ấn tượng với cộng đồng người trong phim đấy, sống với nhau sao mà hay thế. Đến lúc xem tập cuối The Last Farewell - đoạn mà thị trấn bị phá đi để xây đường sắt ấy - em xem xong buồn mất cả tháng trời. Trong truyện thì không có đoạn này. Em từ trước đến nay chỉ mong tìm TV chiếu lại phim này hoặc tìm cách gì in lại được 1 bộ thì sướng quá.
    - Một số phim cũng rất ấn tượng khác là "Tây Du Kí", hồi đấy còn chưa biết đến phim nhiều tập, hôm đầu tiên xem sướng quá, phim kỹ xảo chưa từng thấy, nhạc hay mê ly, xong lúc hết cứ ko hiểu tại sao lại dừng đột ngột thế, hoá ra hôm sau có tiếp tập 2. Phim "Người đàn ông trên dòng sông băng" cũng hay, cả "Trở về Avônli" - phim Úc hay Niu Di lân gì đó cũng là phim nhiều tập...
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Phim này chiếu phần 2 vào 1 chiều CN ! mình nhớ vậy ! còn có cả truyện tranh màu ! hờ hờ , ngày xưa nhìn khẩu súng của mấy đồng chí xô viết mà khoái ko tả đc ! nhớ ko lầm thì buổi chiều CN rất hay chiếu phim hay , trong đó có phim " dương cầm " ! lớp 6 , xem cảnh cô gái bị chặt ngón tay - khiếp đảm !!!!
    Ôi chao ! 1 thời đã qua ....hic hic ....
  5. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bộ phim"Crash" của điện ảnh Hoa Kỳ.Đây là bộ phim tâm lí đầu tiên mình cảm nhận được toàn bộ ý nghĩa của bộ phimỞ Crash, mình thấy được tất cả các va chạm cũng như xung đột của một xã hội phức tạp do vấn đề đa chủng tộc gây nên.Trong cái xã hội phức tập đó , mọi người dường như được buột chặt bởi những sợi dây vô hình , lần lượt kéo họ về hoặc cùng chung một cực hoắc sẽ đẩy nhau vĩnh viễn....Các tình tiết của bộ phim được sắp xếp theo một trật tự nhất định, liên tục , giúp người xem hoàn toàn nắm bắt đựoc các mối quan hệ của các nhân vật trong bộ phim.Nhưng điều bất ngờ nhất mà bộ phim mang lại chính là các sự việc diễn ra tưởng chùng không có chút quan hệ ràng buộc với nhau nhưng lần lượt được đạo diễn nối lại với nhau như một sự tình cờ được định trước.Điều đặc biệt của bộ phim chính là việc không thể phân biệt được đâu là nhân vật chính diện , đâu là nhân vật phản diện.Các nhân vật được xây dựng với những tính cách trái ngược nhau theo từng hoàn cảnh.Chính tính cách , suy nghĩ khác nhau của mỗi nhân vật đã lột tả tột cùng đỉnh cao của những xung đột giữa người với người , giữa màu da với màu da và giữa các mối quan hệ xã hội.Nhưng để có những thành công đó phải kể đến dàn diễn viên tuyệt vời của CRASH, họ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.
  6. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    minh la con trai nhung lai la mot nguoi kha lang man ,minh yeu nhung gi nhe nhang ,dep nhung buon va mang chut gi do co dien .Vi vay minh rat thich nhung bo phim nhu:THE STORY LOVE(duoc coi la bo phim tinh cam lang man nhat moi thoi dai ,DUONG VE NHA(mot bo phim tinh cam kha nhe nhang cua Trung Quoc),FATHER AND DAUGHTER(mot bo phim hoat hinh den trang rat cam dong da tung danh giai Oscar) .Co ban nao co so thich giong minh khong
  7. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  8. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Pay It Forward thì mình nghe tiếng rồi, thấy bảo là nhiều ý nghĩa lắm. Còn "Trí thông minh nhân tạo" thì mình xem đi xem lại nhiều lần dù phim rất dài. Nhưng quả thật lần xem nào cũng đẫm nước mắt. Ngay lúc viết những dòng này mình cũng thấy rất buồn, ước gì có cô tiên xanh thật sự trên cõi đời này. Phim hay tới từng chi tiết, diễn viên diễn hay tới từng ánh mắt, từng cái nhìn.... làm người xem phải nổi gai ốc.
  9. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    em quýnh bác long sòm 1 cái bi zờ. Phim "Trên từng cây số " là của Bún gà Ri, còn " Hồ sơ thần chết " là của Đức bác ạ.
  10. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim có kỉ niệm với em nhất là bộ phim về cô " oshin " . Ngày đó còn bé , em thường xem với bà nội , hai bà cháu mỗi tối đều xem phim này . Hai bà cháu em còn thuộc tên các nhân vật trong oshin . Bộ phim Osin kể về các quãng đời khác nhau của cô Oshin .em còn nhớ cô oshin cõng một đứa bé bị chủ nhà đánh cho hộc máu mồm ra tuyết . Cô có một người bạn cũng đi làm như cô . Lúc về già , bà oshin sống trong lúc Nhật Bản đang bị chiến tranh , nhà cửa tan tác .Bây giờ bà nội em mất rồi . Nhắc lại bộ phim này là em lại nhớ đến bà nội
    Em còn nhớ hồi em còn 4 , 5 tuổi , ở đài truyền hình Hà Nội còn chiếu bộ phim cho thiếu nhi với tựa đề Tiểu Long Nhân , nhân vật chính là cô bé người có đuôi rồng , có các bạn nhỏ người Trung Quốc , có bà vẹt và mẹ con nhà bồ câu .Bộ phim đó cũng rất hay và gắn liền với tuổi thơ em
    Được hurjun sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 14/09/2006

Chia sẻ trang này