1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0953065485

    0953065485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời, hóa ra cũng có người thích bộ phim này giống mình.
    Tôi còn thích phim "Hành trình về Avonlea" nữa.
    Thể loại này gây ấn tượng cho mình vì các nhân vật trong film gặp những khó khăn giống mình. Nhưng họ lại có cách giải quyết được các khó khăn đó, mình lại kô. Đúng là "ngọn đèn soi sáng sau lưng".
    Học tập được từ film ảnh nhưng đã hết cơ hội được áp dụng. Tiếc mãi, thời thơ ấu đi qua mất rồi.
    Được 0953065485 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 15/09/2006
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Fennie thân mến! Bạn may mắn mua được truyện này ở đâu vậy? Nói thật tớ đã give up hy vọng tìm mua được truyện này ở VN. Từ gần 2 năm nay đã đi hỏi bao nhiêu nơi, bao nhiêu hàng sách cũ ở cả HN lẫn Sài Gòn nhưng đều vô vọng. Ngày truyện này xuất bản tớ vẫn còn đi học nên chưa có tiền mua. Giờ thì không bao giờ thấy tái bản nữa.
  3. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Phim để lại ấn tượng trong mình thì nhiều, nhưng quả thật bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong mình cho đến bây giờ vẫn là Ngôi nhà nhỏ trên Thảo nguyên.
    [​IMG]
    Bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên được chiếu vào dịp VTV3 mới tách kênh, thường chiếu vào 6h chiều và hồi đầu phát lại vào 10h30p sáng hôm sau.. Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ như in cảnh đầu mỗi tập phim, khi Charles và Caroline đi ra thị trấn (Walnut Grove) về và được 3 cô con gái chạy ra đón.. Bộ phim được chiếu khi mình học cấp 2, thời gian mà môn Tâm lý học gọi là "Giai đoạn hình thành nhân cách" nên nó ăn sâu vào tâm trí mình cho đến bây giờ và mãi mãi không bao giờ nhạt phai....

    [​IMG]
    Đến mức cả 10 năm trôi qua rồi mà mỗi khi chỉ cần nghe đoạn nhạc phim của VTV3 vẫn mường tượng đến việc bây giờ đến phim Ngôi nhà nhỏ trên Thảo nguyên... Nhớ bộ váy màu xanh mặc ngày chủ nhật của Mary và Laura, bìa quyển sách lịch sử mà Mary muốn đọc để tham gia một kì thi ở lớp rồi mải quá làm cháy cả nhà kho.. Đến điệu cười khi nhai nhai cái quản bút của Laura lúc mơ màng đến việc có nhiều tiền mua lại của hàng của gia đình Oleson trong tập "Ở phía cuối cầu vồng", đến giây phút Mary khóc trên gác xép và gọi Bố ơi khi cô vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa...
    [​IMG]
    Một bộ phim ăn sâu vào tâm trí của mình cho đến khi cảm thẫy hẫng hụt vô cùng khi nó kết thúc (cho đến bây giờ vẫn còn thấy trống vắng).. Sau đó VTV3 chiếu nhiều phim tương tự như Hành trình về Avonli, Emily ở trang trại trăng non, Người đàn ông trên dòng sông băng và tất cả đều làm mình day dứt nhớ lại Ngôi nhà nhỏ trên Thảo nguyên.. Một trong những ước nguyện lớn nhất của mình là có bộ đĩa DVD này để xem, nếu nhiều quá thì chỉ cần một đĩa thôi cũng được cho đỡ nhớ... Mình đã nhờ người tìm nguồn để down phim về, mỗi tập khoảng 300M.. Nhưng trước sau thế nào cũng có... Bằng mọi cách phải tìm về với tình yêu thời thơ ấu mà...

    [​IMG]
    Hay là chúng ta phát động phong trào yêu cầu VCTV7 chiếu lại phim này đi... Còn hay hơn mấy phim Hàn Quốc lăng nhăng đang chiếu suốt ngày ấy chứ.. Mà khách hàng bây giờ là thượng đế...
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ah phim này cũng đang chiếu trên truyền hình Đức, tớ cũng thích, nhưng thấy thương thương sao đó, gia đình họ tốt vậy, mang lại hạnh phúc cho bao người vậy mà suốt ngày gặp tai ương Ah phim này được đóng trong bao lâu và có tất cả bao nhiêu tập ý nhỉ? Tớ nhớ có tập bà mẹ có mang em bé (lúc đấy đã có 3 cô con gái rồi) về sau ko thấy nhắc đến đứa bé, cô ý bị xảy thai hả?
    Nhưng phim tớ thích nhất là "The secret world of Alex Mack" kia, vì cô bé Alex trong phim rất giống cô bạn gái mà tớ thích!
    Hừm, thế quái nào mà ko tải ảnh được nhỉ! các bạn xem ảnh ở đây vậy!
    http://www.geocities.com/TelevisionCity/Studio/7601/alexmack/amgallery.html
  5. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đây là cuốn phim đầu tiên (và hình như là duy nhất) của CHDCND Triều Tiên chiếu ở VN thì phải. Và đây cũng là phim võ thuật đầu tiên trên màn hình TV thì phải. Lâu lắm rồi không nhắc nên cũng quên 1 phần, chỉ nhớ lại 1 số cảnh đánh nhau (Taekwondo thì phải), hay đáo để

    [/QUOTE]
    Nhầm rồi , không phải phim duy nhất đâu . Hồi đó cứ nghe nói phim Triều Tiên là khoái vì kiểu gì cũng có oánh nhau .
    Lâu rồi không nhớ nổi phim nào , nhưng Lệnh 027 thì vẫn nhớ , phim hay thật ( không biết bây giò mà xem có còn hay không ? )
    Mình thích phim " Người không mang họ " . Bây giờ Điện ảnh VN giàu hơn,kỹ thuật hơn hẳn nhưng là phim võ thuật chán phèo và giả tạo quá , dek bằng ngày xưa .
    Xem phim đó vẫn nhớ nhất cảnh Nguyễn Viết Lãm xxx với Sư mẫu , thích vãi ! Hồi đó cảnh đấy khá hot , cùng với một số phim như " Cô gái trên sông" , " Số đỏ " ... đóng khá nhập vai .
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
  7. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ trẻ tuổi là bộ phim yêu thích nhất của mình.
  8. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Bộ truyện do NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh xuất bản tháng 5 năm 1998 (bản dịch Lạc Việt). Các hình minh hoạ và cách trình bày đều lấy trong nguyên bản của bản tiếng Anh. Chắc các bạn đều biết truyện này do chính Laura Ingalls Wilder viết. Ở trong phim 1 số tập cuối cùng nói về đoạn Laura về sau hay viết lại những câu truyện tuổi thơ của mình. Có 1 tập phim nói về chiếc ghế của bố, đoạn cuối còn có đoạn có 1 cô bé thời hiện đại mượn mấy quyển truyện này trong thư viện để về nhà đọc. Mình mua bộ truyện này năm 1999 ở hiệu sách Hà Nội (phố Tràng Tiền). Trọn bộ có tất cả 10 tập. Tuy nhiên thú thật là cho đến bây giờ mình vẫn không dám đọc tập cuối (tập này là bộ sưu tập các lá thư giữa Laura và con gái của Laura là Roses gửi cho nhau sau khi Laura rời xa vùng Dakota - vùng đất có những địa điểm mà gia đình cô đã đi qua trong suốt tuổi thơ. Mọi người lưu ý rằng trong phim thì gia đình Laura chỉ ở duy nhất 1 nơi, nhưng thực tế trong truyện thì gia đình cô đã đi qua rất nhiều nơi - đây là đặc điểm chung của người Mĩ cuối thế kỷ 19 - khai phá đất đai để xây dựng, phát triển, mở đường sắt và làm nông nghiệp.
  9. angelfrommyheart

    angelfrommyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa của mình là Tây Du Kí, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Công Chúa Arabela (phim thiếu nhi Liên Xô), Bông hồng xanh(phim thiếu nhi Liên Xô)... Sau đó lớn thêm tí nữa có phim Hồng lâu mộng. Mình thích nhất mấy cô tiên nữ, công chúa, tiểu thư.. của phim hồi xưa í Xinh xắn cứ như trong cổ tích hihi Có bạn nào cũng xem và thích hết mấy phim này như mình không nhỉ . Mỗi phim là 1 mốc thời gian với nhiều kỷ niệm đi theo!
    Được angelfrommyheart sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/12/2006
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Công chúa Arabella là phim của Tiệp Khắc. Nhà tớ có cuốn sách này của NXB Đà Nẳng, hơi bị hiếm.

Chia sẻ trang này