1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyendang1283

    duyendang1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Phim Tây Du Ký và Hãy Đợi Đấy, cùng một số bộ phim họat hình khác...Thủy Thủ Mặt Trăng.
  2. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tây Du Kí II,Trưong Vệ Kiện đóng.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ra ngòai hiệu sách cũ MInh Khai (SG) nhiều lắm mà bạn?
    Còn thì truyện này xuất bản từ cái hồi tớ học cấp 2 cơ, lâu lâu lắm rồi.
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn nhớ cái phim Emil của Đức không nhỉ. Phim mà có chân vật chính là một thằng ku nghịch tung trời, xong cứ mỗi lẫn bị fạt ngồi trong nhà kho lai khắc tượng í. Xem phim đấy nhìu lúc cười lộn ruột. Hài không thể tả.
    Tây Du Ký cũng hay. Hùi bé xem đi xem lại mãi không chán. Thích nhất mấy tập đại náo thiên cung. Oánh nhau bét nhè.
    "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" thì vẫn là số một. Càng xem càng thấy iu gia đình. Hùi đấy lúc nào cũng tự nhủ, sau này lớn lên mình sẽ phải làm một ông bố giống như Charlie.
    "Life is beautiful" với "Love actually" cũng là 2 phim để đời.
  5. halluci

    halluci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thank mignon lắm lắm
  6. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim đầu tiên mà qaxl được xem là phim "Những đứa con của thuyền trưởng Grant",lúc 10 tuổi, xem bằng TV trắng đen, bởi vậy nó là bộ phim ấn tượng nhất của qaxl từ trước đến giờ.Vì bộ phim đó mà qaxl cứ lục tung các hiệu sách để tìm các tác phẩm của Jules Verne, có một ngày tìm được quyển "Những đứa con của thuyền trưởng Grant" mà mừng đến ứa nước mắt dù giấy in rất cũ và giá không được mềm lắm đối với một đúa học trò.Sau này lớn, đọc lại thấy cuộc phiêu lưu của 2 chị em nhà đó không hấp dẫn lắm so với nhiều câu chuyện khác nhưng chẵng hiểu sao lúc nhỏ lại thích đến vậy, thích đến nổi mà trong đầu lúc nào cũng mơ thấy cảnh mình đi trên một cái tầu to thật to, thấy cảnh chạy trốn khỏi đám thổ dân...
  7. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là bộ phim truyền hình để lại ấn tượng nhiều nhất cho mình!
    Các bạn xem thêm trong : http://www8.ttvnol.com/forum/mfc/291298.ttvn
  8. today1982

    today1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    huyền thoại mùa thu, casbalanca, schindler''s list. Có đồng chí nào cùng sở thich với tôi ko?
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tau có phim này, file avi 7 tập. Mi muốn coi lại thì pm cho tau.
  10. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích phim "Trí thông minh nhân tạo" (Artificial Intelligence - đạo diễn Steven Spielberg ) Phim này thực sự để lại ấn tượng cho mình sau khi xem , và là phim đầu tiên mà mình xem lại 3 lần Nhớ mãi cảnh nàng tiên Blue Fairy sụp đổ trước mặt chú bé David , cảnh chú gấu Teddy bước vào đưa cho David lọn tóc của mẹ , xúc động thật ! Một phim tuyệt vời về tình cảm gia đình và tình bạn (giữa gấu Teddy và David )

Chia sẻ trang này