1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ừm đúng rồi , cái bẩy sãc nhân gian dài quá trời nhưng cũng đáng nhớ và hay vào lúc bé.Lúc đầu mê phim này quá , nhưng mà học thêm vào buổi chiều nên phải trả vờ ốm để nghỉ ở nhà để coi , may mà hồi đó môn Toán cũng kha khá nên được phép thôi không học Toán nữa , vậy là tha hồ mà xem.Nhưng trốn môn Vãn thì khó quá , bị bỏ mấy tập tiếc quá trời luôn. Mê đến nỗi mà thu cả cái bài hát đấy vào bãng Cassette để nghe , mà phim đấy có 2 bài hát lận , một bài lúc đầu , một bài lúc hết phim , cả hai đều hay cực. nói chung là phim này cũng có kha khá kỷ niệm như thế , nhưng vẫn không nhiều bãng Tây Du Ký được
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, có lẽ cách đây khoảng 15 năm, cứ đến 7 giờ tối lại nghe thấy tiếng nhạc "Những bông hoa nhỏ" quen thuộc. Lúc đấy, TV hay chiếu phim "Hãy đợi đấy". Tôi xem không bỏ sót một phim nào, mặc dù đài truyền hình cứ chiếu đi chiếu lại. Lúc đó mới thấy họ vẽ đẹp làm sao (chứ so với Chicken Run hay Shrek bây giờ thì .... ) Rồi xem sang phim hoạt hình của VN thấy sao mà xấu thế. Tôi tự nghĩ rằng là do nước mình còn nghèo nên vẽ không đẹp bằng nước Liên Xô (cũ) to vật. Rồi lại tự nhủ, chắc chục năm nữa, nước mình giàu lên thì phim vẽ sẽ đẹp hơn.
    Chậc chậc, ấy vậy mà đã lâu lắm rồi, bà con đã bỏ xe đạp để đi @, Dylan, mọi người đã chán nhà TT 5 tầng cầu thang bộ mệt mỏi để chuyển sang những chung cư hàng chục tầng thang máy chạy vù vù, các sếp đã quẳng những Lada, Vonga ra bãi rác để xài BMW, Ford, Mercedes .....dưng mà sao hoạt hình VN vẫn vậy ha. Biết đến bao giờ VN mới vẽ được những phim "xấu" như Hãy đợi đấy đây ?
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, có lẽ cách đây khoảng 15 năm, cứ đến 7 giờ tối lại nghe thấy tiếng nhạc "Những bông hoa nhỏ" quen thuộc. Lúc đấy, TV hay chiếu phim "Hãy đợi đấy". Tôi xem không bỏ sót một phim nào, mặc dù đài truyền hình cứ chiếu đi chiếu lại. Lúc đó mới thấy họ vẽ đẹp làm sao (chứ so với Chicken Run hay Shrek bây giờ thì .... ) Rồi xem sang phim hoạt hình của VN thấy sao mà xấu thế. Tôi tự nghĩ rằng là do nước mình còn nghèo nên vẽ không đẹp bằng nước Liên Xô (cũ) to vật. Rồi lại tự nhủ, chắc chục năm nữa, nước mình giàu lên thì phim vẽ sẽ đẹp hơn.
    Chậc chậc, ấy vậy mà đã lâu lắm rồi, bà con đã bỏ xe đạp để đi @, Dylan, mọi người đã chán nhà TT 5 tầng cầu thang bộ mệt mỏi để chuyển sang những chung cư hàng chục tầng thang máy chạy vù vù, các sếp đã quẳng những Lada, Vonga ra bãi rác để xài BMW, Ford, Mercedes .....dưng mà sao hoạt hình VN vẫn vậy ha. Biết đến bao giờ VN mới vẽ được những phim "xấu" như Hãy đợi đấy đây ?
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, các bác toàn nói đến các phim dài tập, mà bản thân em lại không khoái phim dài tập kiểu lê thê tập này kéo theo tập kia. Phim dài tập chỉ thích kiểu như Tay du ky hay Sabrina, mỗi tập một chuyện.
    Đối với em phim có nhiều kỷ niệm nhất lại là phim hành động : Terminator 2. Hic không phải phim này em thấy hay nhất, mà chính nhờ phim này em mới chính thức bước vào thế giới điện ảnh. Chính vì những pha kỹ sảo tuyệt vời đến thế em mới thấy điện ảnh thật kỳ diệu, nó biến cái không thể thành có thể. Mọi thứ con nguời nghĩ ra đều có thể đưa lên điện ảnh mà không bị bó buộc bởi thực tế.
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, các bác toàn nói đến các phim dài tập, mà bản thân em lại không khoái phim dài tập kiểu lê thê tập này kéo theo tập kia. Phim dài tập chỉ thích kiểu như Tay du ky hay Sabrina, mỗi tập một chuyện.
    Đối với em phim có nhiều kỷ niệm nhất lại là phim hành động : Terminator 2. Hic không phải phim này em thấy hay nhất, mà chính nhờ phim này em mới chính thức bước vào thế giới điện ảnh. Chính vì những pha kỹ sảo tuyệt vời đến thế em mới thấy điện ảnh thật kỳ diệu, nó biến cái không thể thành có thể. Mọi thứ con nguời nghĩ ra đều có thể đưa lên điện ảnh mà không bị bó buộc bởi thực tế.
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Ừ bảy sắc nhân gian. Nhớ hồi lớp 6 đi học chiều chỉ ngong ngóng về nhà để xem phim. Cả phim Bao giờ cho đến tháng Mười nữa. Mỗi lần xem phim là mình cảm nhận khác nhau.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Ừ bảy sắc nhân gian. Nhớ hồi lớp 6 đi học chiều chỉ ngong ngóng về nhà để xem phim. Cả phim Bao giờ cho đến tháng Mười nữa. Mỗi lần xem phim là mình cảm nhận khác nhau.
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    7 sắc nhân gian là cái phim mà hồi mới có VTV3 phải ko.. Tớ thì nhớ nhất bộ Như Lai Thần Chưởng mà có Quan Lễ Kiệt đóng ý.. hồi đó nhà mới có VDR, mình với thằng anh lén lút chờ bố mẹ đi làm rồi cạy khóa tủ ngồi xem.. 2 anh em oánh nhau loạn xới, thằng thì Vạn Phật Chiều Tôn, thằng thì Thiên Tàn Cước.. đánh nhau chán chê xong thì nghỉ ngơi bằng cách xếp bằng luyện công như đại hiệp Long Kiếm Phi..
    Các bác có ai nhớ cái phim Mạc Đại Hoàng Tôn ko nhỉ.. tớ chỉ nhớ được là trưa nào cũng rình rình ngồi chờ, nhưng mà đến giờ thì quên sạch cả nội dung... chỉ nhớ có Châu Hải My đóng thôi..
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    7 sắc nhân gian là cái phim mà hồi mới có VTV3 phải ko.. Tớ thì nhớ nhất bộ Như Lai Thần Chưởng mà có Quan Lễ Kiệt đóng ý.. hồi đó nhà mới có VDR, mình với thằng anh lén lút chờ bố mẹ đi làm rồi cạy khóa tủ ngồi xem.. 2 anh em oánh nhau loạn xới, thằng thì Vạn Phật Chiều Tôn, thằng thì Thiên Tàn Cước.. đánh nhau chán chê xong thì nghỉ ngơi bằng cách xếp bằng luyện công như đại hiệp Long Kiếm Phi..
    Các bác có ai nhớ cái phim Mạc Đại Hoàng Tôn ko nhỉ.. tớ chỉ nhớ được là trưa nào cũng rình rình ngồi chờ, nhưng mà đến giờ thì quên sạch cả nội dung... chỉ nhớ có Châu Hải My đóng thôi..
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!
  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    to sskkb : em nghĩ là cái gì không được quan tâm thì nó vẫn tệ thế thôi bác ạ . Hoạt hình VN bây giờ không khéo còn vẽ xấu hơn ngày xưa nữa
    Có vẻ nhiều người thích Tây du kí nhể Tớ cũng thế Phim này chiếu lần đầu tiên vào hồi mình học lớp 3 hay lớp 4 gì đấy . Sau đấy chiếu đi chiếu lại mà lần nào mình cũng xem mê mẩn lẩn thẩn . Bây giờ có xem lại thì thấy nó thô , kỹ xảo lộ liễu chứ hồi đó thì thích mê , chả biết là cảnh này ***g hình , cảnh này phải có cái dây kéo diễn viên , cảnh này quay ngược ... nữa , chỉ biết thần tiên với yêu ma cứ lắc mình một cái là biến ra đủ thứ rồi lộn nhào bay đi khắp nơi . Tôn Ngộ Không thì đúng là ... khỉ , hai tay gãi gãi rồi kêu khẹc khẹc ... mấy thằng cùng lớp ra sức bắt chước mà không sao bắt chước được . Trư Bát Giới ục ịch nhưng thỉnh thoảng lại ngậm ngón tay thỏ thẻ trông chết cười , lại suốt ngày bị Ngộ Không trêu . Hình như cảnh nào buồn cười trong Tây du kí cũng dính dáng đến Bát Giới Diễn viên thì miễn chê . Các cô từ tiên nữ hái đào , Nữ Vương nước Tây Lương đến 7 yêu tinh nhện ... thậm chí cả mấy cô nữ tỳ đi nữa trong mắt mình hồi đấy sao mà đẹp thế , cô nào cũng yểu điệu thướt tha đi như lướt Ngay cả mấy cảnh quay núi non của nó cũng đẹp nhưng hồi đấy bé cũng chả thưởng thức đến mấy cái đấy Nhạc của nó cũng quá tuyệt , cảm tưởng như bài nào cũng hay vậy . Từ bài hát cuối mỗi tập phim , đến 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn (thân đè dưới núi mà tráng chí vẫn bay bùng bốn phương - hichic hồi xem đoạn đấy sao thấy thương cho Ngộ Không thế , rồi lúc Ngộ Không được Đường Tăng giải cứu liền hô vang "Sư phụ" rồi ra sức chạy đến bái lạy Đường Tăng mình cũng cảm thấy vui lây ) ) , rồi bài hát Tâm sự Nữ Vương , cả bài hát lúc Hạnh Tiên vừa hát vừa múa cho Đường Tăng xem (đoạn này cũng đẹp ) hay bài hát trong cảnh đám cưới giữa Đường Tăng và công chúa giả nước Thiên Trúc , đến giờ vẫn có thể mường tượng được một đoạn nhạc trong đầu . Thích đến độ có cái gì giông giống nhạc Trung Quốc cũng vớ lấy nghe Rồi xem phim xong thì mua ngay một bộ tú lơ khơ Tây du kí , thuộc làu làu đến cả từng nhân vật của từng quân bài , chơi nhiều đến mức quân bài nào cũng bị nhăn bị gập , và kể cả lật úp toàn bộ bộ bài mình vẫn biết đích xác quân bài nào là quân gì , nhờ những vết nhăn của mỗi con bài . Lại còn truyện tranh nữa , đủ bộ , kể cả phần ăn theo là phần 18 La Hán đấu Tôn Ngộ Không . Tiếp đến là truyện dầy , truyện chữ ấy . Đọc đến độ thứ hạng trên lớp từ thứ 4 xuống thứ 7 rồi thứ 47 , đến nỗi người bị mắng không phải là tớ nữa mà là bố tớ , vì bố tớ mua truyện dầy cho tớ . Trời , cả mẹ lẫn ông nội , bà nội đều có ý kiến . Hì , bố lúc nào cũng vậy , ít nói nhưng luôn biết con gái muốn nhất điều gì Hồi đấy tớ có thể kể vanh vách chuyện gì yêu tinh nào thuộc tập nào của truyện tranh và hồi số bao nhiêu trong truyện dầy . Nào là 7 cô tiên nữ hái đào gồm các cô Hồng Y , Thanh Y , Hoàng Y , Lục Y ... rồi Tam Thanh gồm có Nguyên Thuỷ thiên tôn , Thái Thượng lão quân , Linh Bảo đạo quân , muốn làm quạt Ba Tiêu to ra thì phải ấn vào nút chỉ đỏ thứ bảy trên cán quạt đọc một câu 'hồi hư ha hấp hi xuy hô' , sáu thứ binh khí của Na Tra gồm có đao bổ yêu , dây trói yêu ,bánh xe lửa , cầu thêu ...Ghiền thêm thời gian nữa chắc tớ thuộc luôn tên của nhị thập bát tú quá
    Không hiểu có ai thắc mắc là sau gần chục năm không đụng đến rồi mà tớ vẫn có thể type vèo vèo mấy thứ tủn mủn trên không nhỉ ? Chỉ có một phần là tớ nhớ thôi , hehe ấn tượng sâu sắc quá còn phần còn lại là trong một quyển sổ nhỏ nhỏ , cũng được bố cho hồi ấy , không biết dùng làm gì liền ghi mấy chi tiết con con trong Tây du kí . Quyển sổ đó là bí mật to uỵch của tớ hồi bé , sau tưởng mất , hóa ra chưa mất mà còn bị mẹ với anh phát hiện , 2 người vừa đọc vừa phá lên cười làm mình ngượng thối mũi . Bây giờ nó vẫn còn , chưa dùng hết . Thỉnh thoảng đọc lại lại thấy buồn cười . Sao hồi đó mình ngộ thế Tây du kí đúng là niềm đam mê khủng khiếp của tớ hồi bé . Mà đến tận bây giờ cũng chưa có cái gì khiến mình thích thú đến mức vừa học sút hẳn đi , vừa thuộc vanh vách đến từng chi tiết lại có cả quyển sổ ghi chép riêng như thế
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn

Chia sẻ trang này