1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi có 2 phim là ý nghĩa nhất đối với tôi, đó là phim "50 ngày hẹn đầu tiên" và phim "cú click kỳ diệu", toàn là phim khá mới, mà lại cũng một diễn viên hài đóng, tôi quên mất tên diễn viên đấy rồi.
    - "50 ngày hẹn đầu tiên" tôi xem cách đây 3 năm, hồi đầy là vẫn đang yêu người yêu tôi bây giờ, sức khoẻ người yêu tôi rất kém, bị nhiều bệnh lắm, gia đình là cấm cản tôi yêu cô ấy, còn nhiều rào cản nữa... tôi lúc đó cũng là sinh viên năm đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vẫn còn "trẻ con" lắm... đã có lúc tôi muốn buông tất cả, không muốn ràng buộc thêm nữa, nhưng tình cờ xem bộ phim đấy, nó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nó đã đem lại niềm tin để tôi có thể tiếp tục tự tin ở bên cô ấy, được chăm sóc cô ấy, để có sức mạnh để vươn lên chinh phục mọi thử thách gia đình, bây giờ ít nhiều sự phấn đấu của tôi đã có kết quả tốt, đã được gia đình cô ấy chấp nhận
    - "Cú click kỳ diệu" - bộ phim này cũng chỉ mới chiếu ở rạp thôi, tôi cũng chỉ mới xem hôm Noel, nhưng thật sự nó đã đem lại một suy nghĩ hoàn toàn khác với tôi. Bố tôi đã bị ung thư 4 tháng này, có thể các bạn cho tôi là ích kỷ, nhưng thật sự tôi đã không có nhiều sự quan tâm đúng đắn đến tình hình sức khoẻ của bố tôi, tôi đã không thể hiện được là người con có hiếu, nhưng xem xong bộ phim ấy, tôi đã suýt bật khóc, tôi phải biết trân trọng những khoảng thời gian không còn nhiều của bố tôi...
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tớ cũng nhớ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên lắm, muốn được xem lại quá. Tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, tất cả đều nhớ hết. Từ lúc ấy mình đã nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ cố gắng để tạo cho con mình được sống trong một môi trường giáo dục nhân cách, tâm hồn nhân văn và giàu tình người giống thế. Nhớ cả những trò GATO trẻ con của con bé Nelly luôn làm mình buồn cười vì nó giống với những trò mà một cô bạn cùng lớp hồi cấp II hay bày ra với mình thế, nhà nó cũng bán hàng nên bọn lớp mình hồi ấy cũng hay trêu nó là Nelly :D.
    Một phim nữa có kỉ niệm là phim Em vẫn yêu anh của Hàn Quốc. Ai đã xem phim này, hẳn sẽ nhớ Chae Rim - người đóng vai một cô bé dám yêu và dám sống hết mình cho tình yêu rất thơ trẻ, trong sáng của mình và cuối cùng cũng hạ gục được thầy giáo của mình, lấy ngay sau khi Tốt nghiệp THPT và chinh phục cả gia đình chồng vốn rất phức tạp bằng sự chân thành, tình yêu của mình, lấy chồng rồi mà vẫn rất trẻ trung, vẫn như là cô học trò bướng bỉnh, tinh nghịch năm nào vậy.
    Đường về nhà của Trương Nghệ Mưu luôn đem lại những xúc động về một tác phầm đẹp, hài hoà từ cảnh sắc, âm nhạc, cách chọn lọc chi tiết của đạo diễn, diễn xuất của diễn viên và câu chuyện tình yêu trong phim. Những giây phút tình yêu chớm nở trong lòng, những vấn vương, những thẫn thờ, những đợi chờ, mong ngóng "nhớ gì như nhớ người yêu", những sự quan tâm từ những việc rất nhỏ của cô gái, những hụt hẫng, những hi vọng và niềm tin mãnh liệt nơi trái tim cô... tất cả được thể hiện rất tinh tế và tuyệt vời đến từng chi tiết. Kết thúc rất có hậu. Bộ phim này đem lại cho mình thêm một cách nhìn nữa về tình yêu "Yêu là tin vào những điều không thể".
    Có hồi mình còn mít ướt sau khi xem xong Võ lâm ngoại sử mà có Hoàng Hải Băng với Vương Diễm đóng ấy, tại vì thương Bạch Phi Phi do Vương Diễm đóng quá, chết vì che thân cứu người yêu cũ - tình yêu mà cô chấp nhận mất đi, đánh đổi, mang tiếng là kẻ hai mặt, lòng dạ thâm hiểm để trả thù cho người mà cô tưởng là mẹ hoá ra lại là kẻ lừa đảo, gian dối, lợi dụng cô như một công cụ trả thù. Phim này còn thương anh chàng Tống Phi người yêu mới của Phi Phi, làm tất cả vì cô này thế mà rốt cùng lại đau khổ cùng cực khi nhìn cô ấy chết một cách mãn nguyện trong vòng tay của HHB (ko nhớ tên nhân vật anh chàng này đóng). Cảnh cuối là anh chàng này đi tu, còn HHB thì lập một cái mộ đề bia là Ái thê Bạch Phi Phi nhưng 10 năm sau thì vẫn đi lấy cô khác. Hix, lúc ấy mình cực đoan quá nhưng quả thật cứ thấy bất công thế nào ấy.
    Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ hay Thiên long bát bộ cũng đều có ấn tượng và kỉ niệm cả. Cái tên đầu tiên ở lớp Đại học mình được đặt cho là Dung nhi vì mọi người thấy mình lí lắc giống Hoàng Dung, sau đó là Thánh cô Doanh Doanh, tên này thì ko biết vì sao bị gọi thế, cả 2 phim này mình toàn bị gọi trước, về nhà rồi mới lân la xem cho biết và mê luôn, Thiên Long bát bộ thì thích A Châu nhưng ko có ai gọi mình thế cả, chỉ đến sau một chuyện buồn phiền rắc rối của mình, có người bạn đã nói với mình đại ý rằng "Cậu có thấy cách mà cậu bị đối xử lại có giống với A Châu bị chính người mà mình yêu quý, hi sinh cho hại chết ko?"
    Phim nữa rất thích là một bộ phim của Liên Xô, phim này xem từ hồi cấp III, xem dở dang thôi mà truyền hình cũng chẳng chiếu lại, chẳng nhớ tên phim nữa, chỉ nhớ nội dung là thế này: thời đó là thời chiến tranh Vệ Quốc, một anh chàng chỉ quen một cô gái trong 2 ngày, họ chưa kịp nói với nhau một lời yêu thương nào cả nhưng dường như giữa hai người có một sự gắn bó, đồng điệu với nhau thể hiện trong lúc giúp nhau chạy sơ tán, lúc cô gái vá áo cho chàng trai, ... , ngày thứ 2 - cô gái đi tiễn chàng trai đi ra Mặt trận, ko một lời hứa hẹn chỉ có ánh mắt nói thay một niềm tin chờ đợi và cho đến ngày chiến thắng, cô gái ấy vẫn đứng ở đó nhưng ko thấy chàng trai trong đoàn người trở về nữa...
    Phim Bao giờ cho đến tháng Mười dường như là bộ phim truyện hay nhất của Việt Nam đối với mình. Lần nào xem cũng cảm thấy xúc động cả, những xúc động ko biết phải nói bằng lời bao nhiêu cho đủ.
    Sao nhiều bộ phim mà mình có kỉ niệm gắn với thế: Nữ hoàng Sissi, những bộ phim cổ tích như Arabela... . Đó là những bộ phim gắn với những giấc mơ về các nàng công chúa và hoàng tử của tuổi thơ mình. Nói bao nhiêu cho đủ đây?
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Phim mình thích là Perl Habbor ( Trân Châu Cảng)
  4. maruco_chan

    maruco_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp-lần đầu tiên biết đến là xem giới thiệu ở chương trình "Điện ảnh chiều thứ 7".Sau này xem phim đến đoạn ông bố bị bắn chết cứ thế là ngồi khóc.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình thích "Đàn sếu bay" của Liên xô cũ vì nội dung quá hay

    Thích "Hồn ma" vì có quá nhiều kỷ niệm gắn với bộ phim này
    Thích Titanic, vì bài hát, nghe lúc nào cũng thấy lòng rưng rưng
    Còn nữa "Đèn ***g đỏ treo cao". Rất ấn tượng ánh mắt của Củng Lợi trong phim
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Motocycle Diary.
    Có quá nhiều điểm chung với anh chàng 23 tuổi đó: Sở thích (travel and photography), nghề nghiệp, cách nghĩ, quan niệm về giá trị cuộc sống, bệnh tật (cũng bị hen dị ứng giống hắn)....
    Tất nhiên, hy vọng là mình không bị CIA bắn cái bòm như Che.
    Thích cái không khí latin, những con phố latin, âm nhạc latin, tiếng ghi ta và những điệu salsa...
    Hơn nữa, rất thích những phim mô tả quá tình của thay đổi nhận thức của con người.
  7. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xem lại phim Đường về nhà (The Road Home) đến lần thứ 3 rồi mà sao vẫn thấy hay thế ko biết. Tự hỏi bao giờ Việt Nam mới có được một phim hay, đơn giản và ý nghĩa đến thế.
  8. nheva

    nheva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Còn phim "Xứng Danh Anh Hùng" của điện ảnh Trung Quốc thì sao nhỉ. Mình rất thích nhân vật Thiên trong phim....
  9. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Little miss sunshine", vừa xem hôm qua xong. Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim hay như thế. Thật ấn tượng với cách đạo diễn xây dựng nhân vật cô bé Olive-niềm tin,hy vọng của gia đình khi tai hoạ liên tiêp trút xuống đầu họ và cách các thành viên còn lại bảo vệ niềm tin ấy. Khó quên được màn nhảy strip bốc khói náo loạn sân khấu cuộc thi hoa thiếu nhi. Câu thoại tôi nhớ nhất là của Dayne, câu thoại nói lên phần nào tinh thần của bộ phim: " If I wanna fly, I''ll find a way to fly, do what you love and @#$% the rest !". Còn nhiều, nhiều nữa nhưng tôi kô thể nhớ và kể hết được. Tóm lại đây là một bộ phim rất hay đáng để các bạn tìm xem.
  10. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Phim MAIKA là mình thích nhất vì có lẽ đó là bộ phim thiếu nhi đầu tiên mà mình được xem trong đời. Nhớ lần đầu xem phim đó mình khoảng 3-4 tuổi gì đó.

Chia sẻ trang này