1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và phim Thị Trần sờ mo vin cộng với phim thế giới trò chơi để lại cho em nhiều kỉ niệm nhất.
    phim ngôi nhà nhỏ gợi cho em kỷ niệm về một thời trẻ con, hàng ngày ngóng ngóng từng tập phim được trình chiếu, lòng dậy lên bao cảm xúc về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, có lẽ em bắt đầu biết đến những xúc cảm từ bộ phim đó chăng
    Con phim thị trấn và phim thế giới đồ chơi thì mang lại kỷ niệm cho em ở điểm là nó dường như là bước khởi đầu cho em đi vào thế giới sáng tạo, đi vào con đường Đồ Hoạ. Nhìn những thước phim sử dụng kỹ xảo của phim thị trấn cộng với những chuyển động đầy ấn tượng của phim hoạt hình 3D thế giới đồ chơi mà em lại đam mê hơn con đường Đồ Hoạ mà em đã chọn, em không nói kỹ xảo phim thị trấn là tuyệt đỉnh, nhưng khi xem nó, em ước mớ chỉ cần mình làm được những kỹ xảo như thế là mãn nguyện lắm rồi ... I love my way, Multimedia and 3D Animaltion ^^
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Phim MAIKA là mình thích nhất vì có lẽ đó là bộ phim thiếu nhi đầu tiên mà mình được xem trong đời. Nhớ lần đầu xem phim đó mình khoảng 3-4 tuổi gì đó."
    Ừ nhỉ, đấy là phim "Cô bé từ trên trời rơi xuống". Lúc đấy mình lớn hơn một tí. Nên xem hết phim khóc quá trời, ngơ ngẩn mất mấy ngày luôn.
    Lúc đấy phim hay ít lắm, phim thiếu nhi càng ít. Nên chắc chắn những bạn nào đã được xem phim ấy sẽ không thể nào quên ấn tượng về tình bạn trong trẻo của tuổi thơ
  3. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên . Đó là bộ film mình vẫn luôn mong chờ sẽ lại được xem một lần nữa.
  4. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Casablanca
    Lần đầu tiên xem phim này... 1 mình
    Lần thứ 2 xem... 1 mình
    Lần thứ 3 xem... 1 mình
    Lần thứ n vẫn xem... 1 mình
    Lần gần đây nhất... xem với vợ
    Trong computer, laptop, Ipod, Zen,... chỗ nào cũng có Casablanca... Em nghĩ là phim hay nhất mọi thời đại
    [​IMG]
    BIG SALE - Giảm giá 15% cho tất cả đơn hàng trên 100k từ ngày 02/01/2007 đến hết ngày 02/02/2007
    BEGIFT - Quà tặng độc đáo từ Thailand
    65A Quán Thánh, Ba Ðình, Hà Nội
    Tel: 0.4.7344301 - begift@gmail.com
    Forum thường xuyên cập nhật hình ảnh sản phẩm mới
    Album sản phẩm của BEGIFT theo catalog
    ESPECEN hotel - Your home in Hanoi
    28 Tho Xuong street, Hoan Kiem district, Hanoi city
    Tel: 0.4.8244401 - Fax: 0.4.8259460 - especen@gmail.com
    www.especen.net
  5. tuilacongaco

    tuilacongaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đối với em thì là The Greed of men của TVB đó.Hồi đầu ko dám xem vì mấy phim cùng dạng này xem vừa thương vừa sợ.Về sau xem típ thì thấy thật là tuyệt zời
  6. dung005

    dung005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Battle Royale cuả Kinji Fukusaku (xem ngộ ra được nhiều điều nhất khi tôi ở cái tuổi lỡ cỡ)

    Được dung005 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 13/01/2007
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Tuyết tháng tư - chỉ vì nó mà mình với người yêu chia tay
  8. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với SEAN, Tây Du Ký là bộ film đầy kỷ niệm của mình. Nó cũng bộ film đầu tiên về thể loại fiction mà mình xem và để lại một ấn tượng sâu sắc về hình ảnh con khỉ biết đi, biết ăn mì, cưỡi mây, múa gậy... Và mình cũng chỉ được xem một cách riêng lẻ các tập vào ngày tết thiếu nhi cho đến khi đài truyền hình phát sóng toàn tập. Cho đến bây giờ khi mình xem lại bộ film này, mình vẫn thấy nó rất tuyệt, có thể nói là kinh điển và là tượng đài không thể phá đổ bởi bất cứ phiên bản nào khác.
  9. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Từ khi dùng vi tính tới giờ cũng gần chục năm rồi .Đổi mấy đời máy tính nhưng máy nào cũng lưu bộ Tây du ký cả .
    Mới đây được xem bộ phim Nhật " my boss,my hero " cũng khá hay .
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    thích phim cậu bé Emil ngày xưa ...
    Còn phim để đời là phim "Cuộc sống tươi đẹp" , diễn viên đóng vai ông bố vừa là đạo diễn , biên kịch ,diễn viên chính ...TUYỆT

Chia sẻ trang này