1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonban0nline

    buonban0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất ấn tượng với fim này. Một ông bố quá tuyệt vời .
    Ngoài ra còn có " Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên " nữa .
    Quên mất , còn phi m" Bạch tuộc " - vì hôm đó mẹ với chị mình sang nhà hàng xóm xem fim này , mình ngủ ở nhà trông nhà , thế nào mà... trộm nó vào nhà bê sạch đồ , để lại mỗi mình mình . hehe
    Được buonban0nline sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 09/04/2007
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ ông bố tuyệt vời mà còn là người yêu - người chồng cực thú vị nữa
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Terminator 2: Jugdement day
    Đoạn cuối,lúc anh Terminator chấp nhận chết chung với thằng người chất dẻo, mình khóc vì thương anh ấy. Xem phim này hồi hè lớp 3, đến năm thứ 3 đại học, tức là 12 năm sau, xem vẫn khóc và vẫn thấy hay. Các cảnh hành động xem lại vẫn thấy nghẹt thở và cực kỳ sáng tạo. Xem nhiều phim hành động có kỹ xảo hiện đại hơn mà chưa thấy phim hay như thế. Ah, về kỹ xảo thì Spider man cũng được, cảm giác bay bổng thật là hay, nhưng cốt truyện và diễn xuất lại bình thường.
    Love in the afternoon: hay đến nỗi không thể không khóc. Lãng mạn, vui nhộn và cảm động.
    The lord of the rings: xem đi xem lại ít nhất 4 lần, riêng phần 2 xem ít nhất 8 lần. Thích đến nỗi đi tìm truyện đọc và càng thấy thích hơn.
    Thấy cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ hoàn hảo, không thể tìm ra bất cứ một tì vết nhỏ nào trong cách xây dựng câu truyện và giải quyết vấn đề, yêu thích tất cả các nhân vật, thậm chí cả Gollum and of course, the Precioussssss!
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    "The sound of music" and "While you were sleeping".
  5. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Perhaps love. Thấy mình trong đấy.
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    May be i''m not a smart man, but I know what love is ...
    Forest Gump
  7. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    "Sếch-pia đang yêu"!. Hà nội một đêm mùa đông buồn hiu hắt; từ rạp Tháng 8 bước ra, em nói trong nước mắt "Em có cảm giác, em sợ chuyện của chúng mình sẽ giống như trong phim". 8 năm rồi......!
  8. thankyou903

    thankyou903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Với tớ thì bộ phim "Chuyện tình buồn" (Sad-love story) của HQ để lại nhiều cảm xúc nhất.
    -----------------
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    e cũng vậy bác à
    tuy e ko khóc
    mà từ đó về sau e ko biết khóc luon
    mà quan niệm là,chỉ sống theo một mục đích duy nhất
  10. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Life''s beautiful cũng để lại rất nhiều ấn tượng với em, ngoài ra còn có:
    - Rex - chú chó thám tử : hix, đấy lần đầu e khóc khi xem fim
    - Tìm lại tình yêu (or pà con hay gọi là fim trai bao )- HQ : quá cảm động với những kỉ niệm trong trẻo thời phổ thông của 2 nhân vật chính, diễn xuất thì vô cùng thật, kết thúc không hề chết chóc như nhiều fim HQ mà rất có hậu
    - Casper the friendly ghost : fim này lâu rồi ko bít các bác nhớ ko,câu chuyện về chú ma casper tốt bụng, vừa buồn cười vừa mang đầy tính nhân văn, hồi năm ngoái sau trận j ở World Cup VTC có chiếu lại, e thức đến sáng để xem cho hết, hay quá
    - Finding Nemo : chắc nhìu bác cũng xem rồi, ko còn từ nào để diễn tả
    - Cô bé Marưko : mới chiếu trên VTV2 cách đây ko lâu, câu chuyện của đứa nhóc học cấp 1 nhưng e rất thik, cho dù đã học năm 3 đại học , thấy lại mình hồi bé, xem thấy rất sảng khoái các bác ợ, e bít rất nhìu ng thik Marưko nữa, các bác có bít chỗ nào bán đĩa chỉ cho e với ạ

Chia sẻ trang này