1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tui có nhiều kỉ niệm lắm nên không nói được cái gì là nhất.
    Nhắc đến 1 phim lại làm tui nhớ đến một người nào đó.
    Ví dụ thế này: nhắc đến The sound of music là nhớ đến thầy dạy nhạc hồi cấp 2. sau này nhớ mãi mấy giai điệu nhạc đò rê mi trong phim.
    Nhắc đến '' ma đao thần kiếm'' nhớ đến hồi 6 tuổi anh trai rủ rê lên nhà chú hàng xóm cùng khu xem( lần đầu xem chưởng-mình có biết gì đâu đi chỉ để làm cảnh cho lão ý đỡ ngượng vì đi một mình- giờ chỉ nhớ mỗi tên phim như thế)
    Nhắc đến Tây du kí nhớ đến cảnh..nhà cũ thời mới có tivi màu cả nhà ngồi xem cười ầm ĩ.
    Nhắc đến " The Mummy" nhớ đến là phim lần đầu tiên đi xem rạp với con trai.
    Còn bao nhiêu phim làm mình khóc thì..vô kể- chắc đa sầu đa cảm quá. Nhớ hồi bé xem mấy phim như hoàng hậu sisy ( chả biết đúng ko?) Bông hồng xanh phim nào cũng thấy hay.
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tui có nhiều kỉ niệm lắm nên không nói được cái gì là nhất.
    Nhắc đến 1 phim lại làm tui nhớ đến một người nào đó.
    Ví dụ thế này: nhắc đến The sound of music là nhớ đến thầy dạy nhạc hồi cấp 2. sau này nhớ mãi mấy giai điệu nhạc đò rê mi trong phim.
    Nhắc đến '' ma đao thần kiếm'' nhớ đến hồi 6 tuổi anh trai rủ rê lên nhà chú hàng xóm cùng khu xem( lần đầu xem chưởng-mình có biết gì đâu đi chỉ để làm cảnh cho lão ý đỡ ngượng vì đi một mình- giờ chỉ nhớ mỗi tên phim như thế)
    Nhắc đến Tây du kí nhớ đến cảnh..nhà cũ thời mới có tivi màu cả nhà ngồi xem cười ầm ĩ.
    Nhắc đến " The Mummy" nhớ đến là phim lần đầu tiên đi xem rạp với con trai.
    Còn bao nhiêu phim làm mình khóc thì..vô kể- chắc đa sầu đa cảm quá. Nhớ hồi bé xem mấy phim như hoàng hậu sisy ( chả biết đúng ko?) Bông hồng xanh phim nào cũng thấy hay.
  3. dvdklub

    dvdklub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    i am sam và click - e kô khóc nhưng nước mắt nó cứ chảy ra.
  4. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    6Mình rất khoái phim Ngày thứ 8 - the Eighth Day (1996). Nhưng không hiểu vì sao - (tính giải trí thấp?) mà phim này ở đây có vẻ ko popular lắm. Phim này Nominated for Golden Globe
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phim Tây Du Kí ạ!
  6. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Jumong
  7. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Jumong
    Nhờ nó mà em mới biết : Dân Triều Tiên ...nói ngọng !
    [​IMG]
  8. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thik xem "Một mình chống lại Mafia" hay Bạch Tuộc đó. Thích Tano hơn là thanh tra Catalini.
    Còn một phim nữa cũng có ấn tượng đến bây h là "Những người sống quanh tôi", nhớ mang máng là hình như mỗi chiều chủ nhật đều ngồi chăm chú theo dõi phim này, không bỏ một tập nào, qua cả mấy phần của phim.
  10. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim đầu tiên có nhiều kỉ niệm nhất chắc vẫn là Tây Du Ký rồi Sắp tới vtv3 chiếu lại Tây Du Ký vào buổi 18h mà giờ đó vẫn fải đi làm nên k xem đc
    Bộ phim thứ hai - bộ phim kỉ niệm đối với tớ là phim Cars

Chia sẻ trang này