1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ôi - Cars............
  2. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ôi.............tìm mãi hoá ra cũng có người thích xem phim này giống mình...quả là có duyên có duyên quá...........Thank God!!! Mình cũng rất ấn tượng với phim này đó..............Rất hay....Ý nghĩa là thích nhất câu nói của anh phi công là: Tôi nhận nhiệm vụ để có huy chương nhưng mà là do người nhà nhận hộ...........~~>>> Tức là ra đi không trở về đó.......
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 8! Có thể xem đi xem lại mà ko biết chán!
  4. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Pearl Harbour, phê nhất đoạn nhạc phim hùng tráng lúc 2 anh Rafe & Danny cất cánh chiến đấu, đoạn anh Rafe khiêng quan tài của anh Danny cũng impressive.
    Tất nhiên là film này, cùng với Saving Private Ryan không tránh khỏi xu hướng đề cao Mỹ, nhưng kỷ niệm đầu đời thì không thể phai được.
  5. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất đoạn khi họ trở về thì Rafe trở về chứ không phải là Danny.........thương dã man.....
  6. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Còn ai có bộ phim Lệnh 027 của Bắc Triều Tiên không nhỉ. Ngoài bộ phim này ra hồi đó xem một bộ phim của Bắc Triều Tiên nói cảnh một nhóm thuỷ thủ bị chìm tàu lên hoang đảo đánh nhau với địch cũng hay, hay bộ phim của Thổ Nhĩ Kỳ nói về một cô bé lúc đầu bị câm sau trả thù cho cha cũng hay. Cả hai đều không nhớ tên.
  7. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lúc đó hình như RQ cũng đang học lớp 6, 7 hay 8 gì đó hổng nhớ nổi mà tệ hơn nữa là hổng nhớ nội dung phim gì hết, chỉ nhớ mỗi ... cái tựa và cái cảnh thảo nguyên xong rồi ngủ khì .. Vậy chắc phim này không ấn tượng gì hết rồi. Phim có nhiều kỷ niệm nhất đối với RQ là phim ''Võ sĩ giác đấu'', lần đầu tiên đi xem phim với người yêu hay sao mà cảm xúc đặc biệt lắm, bây giờ nhớ lại còn thấy xúc động ghê gớm. Có điều là sau đó vài năm chia tay người yêu, 5 năm sau đi lấy chồng và bây giờ lấy chồng được 7 tháng rùi mà nhớ lại phim đó vẫn thấy xúc động, nhất là cảnh cuối. À, quên nữa, giờ nhớ lại anh người yêu cũ cảm thấy sao mình may thế không biết ... hổng phải làm vợ anh chàng gia trưởng đó
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ê Ê.... Miinnn....
    Có bác nào nhớ phim này không?
    Hồi nhỏ lần nào xem phim cũng cười như nắc nẻ. Giờ vẫn còn nhớ hình ảnh mở đầu phim. Đầu tiên là đồng cỏ, rồi hàng rào, trang trại, gia cầm, gia súc, rồi tất cả rung bần bật lên theo tiếng gầm của ông bố "Ê Ê Miiinnnnn...."
  9. november_snow

    november_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây...
    "Êmi cậu bé tinh nghịch"- Xem phim này vui thật , tập nào cũng cười chết thôi. Mình còn nhớ mấy vụ náo loạn của Emi như buộc cô em gái lên cột cờ, bôi mực giả bệnh thuỷ đậu, làm lộn xộn các đôi giày của khách đến nhà, khoá cửa wc khi có người bên trong ...vụ nhổ răng ấn tượng của chị giúp việc,... ôi nhớ lại cũng thấy mắc cười rồi hihi
  10. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tui lại thích nhất là phim Cindy 80, kể về một cô gái bỏ nhà đi bụi rồi gặp chàng hoàng tử cũng bỏ nhà ra đi. Hai người gặp nhau ở cái nhà kính trong công viên.
    Hổng biết làm sao mà cứ nhớ cái nàh kính đó. đẹp ơi là đẹp. Ước gì mình cũng có cái nhà như vậy.
    Bài sound track của phim cũng hay, tìm mãi mới down load xuống đươc, đó là bài Stay

Chia sẻ trang này