1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nhiều không kể xiết:
    Phim Tàu: Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tứ Đại Danh Bổ,Lâm Xung, Thủy Hử, Tam Quốc(bộ Hồng Kông), Mạt Đại Hoàng Tôn,Mối tình Thượng Hải, v............v
    Phim Ấn: Hằng Hà, Anh hùng mã thượng, Luật rừng....v.....v
    Phim Triều Tiên: Chàng trai và tiếng sáo.
    Phim Thái: Uất hận, Làng quê ven sông, Nữ cảnh sát, Lâu đài Văng đeng.v..........v...
    Phim Nhật: Samurai, Oshin, 47 samurai, Asuka, Agri.vvv....vv
    Phim Hàn: Cảm xúc, Huyền thoại lữ khách, Ông trùm...
    và đặc biệt là phim Nga: Bài ca người lính, Ê min, Người máy, và lọat phim về anh chàng Zurích hay su rích , hơi giống Mr. Bean, rồi loạt phim về các nữ du kích Nga, nói chung là phim Nga và phim Tàu, Nhật là mình yêu nhất..... Phim Ấn thì nghe hát phê lòi mắt.........
  2. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ê-min là phim Thụy Điển mà bạn.
  3. pootree

    pootree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tây du ký.Chắc không bao giờ còn cái cảm giác háo hức tuyệt vời như thế mỗi khi đến giờ chiếu phim.
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đấy bạn thấy không, xem nhiều quá nên lú rồi , hehhe, còn phim Chiếc nhẫn ..... gì đó của Tiệp mà có công chúa Arabela nữa cơ......
  5. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bên box TPVH đang post truyện Công chúa Arabela đấy bạn, của một bạn viết lại dựa vào phim chiếu trên truyền hình. Bạn thích thì qua xem này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/868323.ttvn
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn rất nhiều. A li có một con gà tồ, giống gà gô ăn dai nhưng mát: Arigato Gozaimasu
  7. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em thì có kỷ niệm nhiều nhất với fim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Hơn 1 năm liền, nghe nhạc hiệu chương trình fim của VTV3 là lại xem Ngôi nhà nhỏ. Thậm chí tới bây giờ, mỗi lần nghe nhạc hiệu đó là em lại có cảm giác nhớ nhớ fim này.
    Thích vô cùng cái cảnh fim với thảo nguyên vàng rực trong nắng, những cây cổ thụ già bên hồ nước xanh. Em thích những câu chuyện tưởng như quá bình dị mà lại đậm tính nhân văn như thế.
  8. webcamvn

    webcamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang coi lại Bạch Tuộc (La piovra) nhưng mà chất lượng không tốt lắm. Có ai biết ở đâu down được bản DVD rip không nhỉ. Chẳng biết khi coi xong có còn dám đi Palermo chơi nữa không.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Em thì ấn tượng với quả đầu mượt của Tano. Ngày ấy chẳng mấy ai chơi quả đầu ấy nên thấy rất lạ.
  10. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ thì nhớ nhất là Tây Du Ký
    Lên đến PTTH thì nhớ nhất là "Người trong giang hồ" từ phần 1-7 do Trịnh Y Kiện đóng
    Tốt nghiệp ĐH thì là phim "Ông trùm" của điện ảnh Hàn Quốc

Chia sẻ trang này