1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ôi các pác ở đây có vẻ nghiện phim Trung Quốc cổ (chưởng chẻo) nhỉ??? Chắc là hay. Nhưng sao tôi không thể kiên nhẫn ngồi tụng hết nguyên bộ "Thần Điêu Đại Hiệp" hay "Thiên Long thập bát chưởng" v..v..
    Đối với tôi bây giờ và có lẽ suốt cuộc đời, tôi cũng không thể quên 2 bộ phim Mỹ : "Pay It Forward" (Đáp đền tiếp nối) và "Trí Thông minh nhân tạo". Nó thật sự mang một ý nghĩa nhân bản.
    Nếu các pác thật sự quan tâm đến điều tạo nên một con người thực sự, các pác nên xem thử một lần.
    Thân mến
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ôi các pác ở đây có vẻ nghiện phim Trung Quốc cổ (chưởng chẻo) nhỉ??? Chắc là hay. Nhưng sao tôi không thể kiên nhẫn ngồi tụng hết nguyên bộ "Thần Điêu Đại Hiệp" hay "Thiên Long thập bát chưởng" v..v..
    Đối với tôi bây giờ và có lẽ suốt cuộc đời, tôi cũng không thể quên 2 bộ phim Mỹ : "Pay It Forward" (Đáp đền tiếp nối) và "Trí Thông minh nhân tạo". Nó thật sự mang một ý nghĩa nhân bản.
    Nếu các pác thật sự quan tâm đến điều tạo nên một con người thực sự, các pác nên xem thử một lần.
    Thân mến
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he,với em bộ thần điêu đại hiệp 95 với cái bộ như lai thần chưởng là nhiều kỉ niệm nhất,đơn giản vì em vừa đọc truyện,vừa xem phim Thần điêu,phê phê,còn phim kia là xem từ lúc học lớp 1,he he,khoái chưởng chọt mà phim này có mấy đoạn hài hài( đoạn gài thuốc nổ rồi giả vờ tung chưởng đánh vỡ cái đỉnh ý) nên là em hơi bị ảnh hưởng tí chút............( xem cái chữ kí cũ sẽ biết đàn em ảnh hưởng tới mức làm)

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he,với em bộ thần điêu đại hiệp 95 với cái bộ như lai thần chưởng là nhiều kỉ niệm nhất,đơn giản vì em vừa đọc truyện,vừa xem phim Thần điêu,phê phê,còn phim kia là xem từ lúc học lớp 1,he he,khoái chưởng chọt mà phim này có mấy đoạn hài hài( đoạn gài thuốc nổ rồi giả vờ tung chưởng đánh vỡ cái đỉnh ý) nên là em hơi bị ảnh hưởng tí chút............( xem cái chữ kí cũ sẽ biết đàn em ảnh hưởng tới mức làm)

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em never xem phim chưởng hồng kông, càng không thể nuốt trôi phim Hàn quốc, chỉ khoái phim phương Tây, chính vì thế chẳng thể ấn tượng nổi phim nào dài tập cả. HIc
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em never xem phim chưởng hồng kông, càng không thể nuốt trôi phim Hàn quốc, chỉ khoái phim phương Tây, chính vì thế chẳng thể ấn tượng nổi phim nào dài tập cả. HIc
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  8. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Ủa chả thấy ai nói đến cái film "Lệnh 027" của Bắc Triều Tiên ý , xem film này thích tung răng vì film chưởng đánh hay và thật quá . Cái film này chẳng nhớ là từ bao giờ , nhưng chắc cũng phải từ hồi tớ học lớp 3 hay 4 gì đấy .. năm 86 hay 87 gì đấy.
  9. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Ủa chả thấy ai nói đến cái film "Lệnh 027" của Bắc Triều Tiên ý , xem film này thích tung răng vì film chưởng đánh hay và thật quá . Cái film này chẳng nhớ là từ bao giờ , nhưng chắc cũng phải từ hồi tớ học lớp 3 hay 4 gì đấy .. năm 86 hay 87 gì đấy.
  10. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn còn rất thích tây du kí.xem đi xem lại mấy lần cũng ko chán.giá mà người ta chiếu lại lần nữa.7 sắc màu nhân gian tuy cũng bình thường nhưng tại vì chiếu lúc vtv3 mới có nên thấy rất hay
    Vanitas vanitatum

Chia sẻ trang này