1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em có đĩa"bạn trai mất trí nhớ của tôi đấy" xem hay lắm bác ạ mỗi tội không có dịch toàn tiếng tq .nếu bác muốn xem em có thể cho bác mượn.dù sao thì cũng toàn người mê phim cả
    có gì bác cứ liên lạc với em theo địa chỉ
    congaithoixua@yahoo.com
    Đệ tử Độc cô cầu bại,chân truyền độc cô cửu kiếm.
    ,-侯^'?Y"^'o?s^你
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đây là cuốn phim đầu tiên (và hình như là duy nhất) của CHDCND Triều Tiên chiếu ở VN thì phải. Và đây cũng là phim võ thuật đầu tiên trên màn hình TV thì phải. Lâu lắm rồi không nhắc nên cũng quên 1 phần, chỉ nhớ lại 1 số cảnh đánh nhau (Taekwondo thì phải), hay đáo để
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đây là cuốn phim đầu tiên (và hình như là duy nhất) của CHDCND Triều Tiên chiếu ở VN thì phải. Và đây cũng là phim võ thuật đầu tiên trên màn hình TV thì phải. Lâu lắm rồi không nhắc nên cũng quên 1 phần, chỉ nhớ lại 1 số cảnh đánh nhau (Taekwondo thì phải), hay đáo để
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Còn mình có kỉ nịm nhiều nhất và mình cũng thích nhất phim "đường 9 nam Lào". Thật đấy ! Ko bịa nhé
    am ur inbox
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Còn mình có kỉ nịm nhiều nhất và mình cũng thích nhất phim "đường 9 nam Lào". Thật đấy ! Ko bịa nhé
    am ur inbox
  6. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn, không biết từ bao giờ. Tôi bị những bộ phim đắt tiền, và đoạt giải, và nổi tiếng, và những con người nổi tiếng mê hoặc. Và thế là, hầu như không xem nổi phim truyền hình nữa. Đúng là bọn tư bản đểu thật!

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  7. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn, không biết từ bao giờ. Tôi bị những bộ phim đắt tiền, và đoạt giải, và nổi tiếng, và những con người nổi tiếng mê hoặc. Và thế là, hầu như không xem nổi phim truyền hình nữa. Đúng là bọn tư bản đểu thật!

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  8. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , có phải lời nhắn này dành cho em ko hả bác ơi ??? Em "máu me" xem film này lắm nhưng em chưa thuê được ... ... Bác thì ở tận Xianggang làm sao cho em mượn đĩa được ??? Hay bác cho em cái tên film = tiếng Trung , em đi tìm vậy ... Mà ko có dịch , thế có phụ đề tiếng Anh ko bác ơi ??? Nó phang toàn tiếng Trung thì em ngất trên cành quất ... Trình độ chưa đủ để có thể nghe & hiểu hết ...
    Mong tin của bác lắm lắm ...

    Ice Ice Baby
    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 29/04/2003
  9. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , có phải lời nhắn này dành cho em ko hả bác ơi ??? Em "máu me" xem film này lắm nhưng em chưa thuê được ... ... Bác thì ở tận Xianggang làm sao cho em mượn đĩa được ??? Hay bác cho em cái tên film = tiếng Trung , em đi tìm vậy ... Mà ko có dịch , thế có phụ đề tiếng Anh ko bác ơi ??? Nó phang toàn tiếng Trung thì em ngất trên cành quất ... Trình độ chưa đủ để có thể nghe & hiểu hết ...
    Mong tin của bác lắm lắm ...

    Ice Ice Baby
    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 29/04/2003
  10. Orge

    Orge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim truyền hình có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời của tôi có lẽ là bộ phim Bạch Tuộc của Ý.Hồi nhỏ,cứ khi nào có chương trình chiều phim là cả nhà đều quầy quần bên Tivi để cùng nhau theo dõi bộ phim về Mafia này.Hình như do quá hay mà các nhà làm phim đã xây dựng đến mấy phần liền.Nhưng mà mình chỉ ấn tượng nhất với mấy phần đầu có thanh tra Catanhia ,bị 72 phát đạn vào người thôi.Khi xem đến đấy cả nhà đều thương cho ông thanh tra , mấy hôm sau còn buồn lận .Khu tập thể nhà tôi cả tuần đấy bàn tán xôn xao cả lên. .

Chia sẻ trang này