1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anisme_vn

    anisme_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là bộ phim " LỤC VÂN TIÊN" đưọc chiếu bằng đèn chiếu, máy nổ chạy ầm ầm, không nhge đưọc lời thoại. Cũng không nhớ tên diễn viên vì lúc đấy chưa biết đọc . Nhưng tôi vẫn nhớ như in từng cảnh của bộ phim này. Bộ phim đầu tiên trong đời.
    Sau đó là những phim như " Độc cô cầu bại", " Anh hùng xạ điêu"......rồi đến phim "Tây" ....mỗi loại có một kiểu hay riêng nhưng sao bộ phim sơ sài kia lại ấn tưọng quá chừng.
  2. thriller12dTL9902

    thriller12dTL9902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    các bác dã xem Breack hert cửa Mel Gibson chưa , đấy mới là pim hay
    ter;inateur 2 cũng hay , nói chung em thích fim có kết quả buồn
    to giang
  3. thriller12dTL9902

    thriller12dTL9902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    các bác dã xem Breack hert cửa Mel Gibson chưa , đấy mới là pim hay
    ter;inateur 2 cũng hay , nói chung em thích fim có kết quả buồn
    to giang
  4. midian

    midian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Với em thì phim có ấn tượng sâu sắc nhất chính là Vua sư Tử (LION KING ) . Tuy là phim hoạt hình nhưng em xem đi xem lại . Em nhớ nhất vì đấy chính là lần đầu tiên xem 1 bộ phim mà em khóc .
    rien
  5. midian

    midian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Với em thì phim có ấn tượng sâu sắc nhất chính là Vua sư Tử (LION KING ) . Tuy là phim hoạt hình nhưng em xem đi xem lại . Em nhớ nhất vì đấy chính là lần đầu tiên xem 1 bộ phim mà em khóc .
    rien
  6. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Với em thì phim hay và phim có nhiều kỷ niệm là khác nhau. Thường thì phim ấn tượng nhất và hay nhất là phim em ngồi xem một mình, khi đó thì mới thực sự là dành trọn vẹn cho phim ảnh và nhân vật. Thế còn phim để lại nhiều kỷ niệm thì chắc chắn phải gắn với một "con người" nào đó. Cũng không nhiều lắm đâu, tiếc là những phim ấn tượng nhất, và cả những phim có kỷ niệm đẹp nhất, lại không phải là phim Việt Nam.
    Whoever treasures freedom like Swallow must learn to fly...
  7. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Với em thì phim hay và phim có nhiều kỷ niệm là khác nhau. Thường thì phim ấn tượng nhất và hay nhất là phim em ngồi xem một mình, khi đó thì mới thực sự là dành trọn vẹn cho phim ảnh và nhân vật. Thế còn phim để lại nhiều kỷ niệm thì chắc chắn phải gắn với một "con người" nào đó. Cũng không nhiều lắm đâu, tiếc là những phim ấn tượng nhất, và cả những phim có kỷ niệm đẹp nhất, lại không phải là phim Việt Nam.
    Whoever treasures freedom like Swallow must learn to fly...
  8. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em thì chậc chậc cho đến tận bây giờ em vẫn khoái nhất Film hoạt hình " Peter pan" thôi... cái hồi trẻ cõna xưa ấy nhà thì cóc có TV màu, fải đi xem nhờ, bị nó mắng nó quát cho Nhưng hễ có chiếu PP là em tìm mọi cách để đựoc xem... quá hay và rất ấn tượng với em. Cũng là 1 hình mẫu anh hùng như Robin hood nhưg PP có net gì đấy gần gũi với người xem hơn.........

    La la la love
    Trust
    La la la love
    Trust
    and she tore my feelings like I had none
    she F**king hates me

  9. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em thì chậc chậc cho đến tận bây giờ em vẫn khoái nhất Film hoạt hình " Peter pan" thôi... cái hồi trẻ cõna xưa ấy nhà thì cóc có TV màu, fải đi xem nhờ, bị nó mắng nó quát cho Nhưng hễ có chiếu PP là em tìm mọi cách để đựoc xem... quá hay và rất ấn tượng với em. Cũng là 1 hình mẫu anh hùng như Robin hood nhưg PP có net gì đấy gần gũi với người xem hơn.........

    La la la love
    Trust
    La la la love
    Trust
    and she tore my feelings like I had none
    she F**king hates me

  10. alienlant

    alienlant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có hai bộ phim mình có kỷ niệm nhất hồi còn nhỏ đó là Người Giàu Cũng Khóc và phim Xóm Vắng. Mình còn nhớ đầu thập kỷ 80 nhiều gia đình còn chưa có tivi, một xóm may ra có hai ba cái. Cứ tối đến thanh niên lại rủ nhau đến nhà nào có tivi để xem, tivi đen trắng thôi mà người xem đông như rạp chiếu phim. Một kỷ niệm vừa buồn vừa vui vừa ấm cúng
    Don

Chia sẻ trang này