1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim nào có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời bạn?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alienlant

    alienlant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có hai bộ phim mình có kỷ niệm nhất hồi còn nhỏ đó là Người Giàu Cũng Khóc và phim Xóm Vắng. Mình còn nhớ đầu thập kỷ 80 nhiều gia đình còn chưa có tivi, một xóm may ra có hai ba cái. Cứ tối đến thanh niên lại rủ nhau đến nhà nào có tivi để xem, tivi đen trắng thôi mà người xem đông như rạp chiếu phim. Một kỷ niệm vừa buồn vừa vui vừa ấm cúng
    Don
  2. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi. cái phim này xem mà mê quá.
    Hồi đấy ngồi cùng mấy đứa em xem, xem xong bắt chước nữa mới ghê chứ.
    Nói chung là xem đánh nhau như thế hồi bé ái chả mê.
    Như lai thần chưởng thì là phim bộ mình xem thì phải, phê quá.
    Đây là cuốn phim đầu tiên (và hình như là duy nhất) của CHDCND Triều Tiên chiếu ở VN thì phải. Và đây cũng là phim võ thuật đầu tiên trên màn hình TV thì phải. Lâu lắm rồi không nhắc nên cũng quên 1 phần, chỉ nhớ lại 1 số cảnh đánh nhau (Taekwondo thì phải), hay đáo để

    [/QUOTE]
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Film kỉ niệm nhất với mình là film cô nàng ngổ ngáo.
    hôm đó là lần đầu tiên mình cầm tay 1 bạn gái ... và cứ thế cầm suốt buổi tối hôm đó :x và đến 1 hôm , mình đã mang hoa vào giữa lớp của cô ấy để tặng ... hệt như trong film .. nhưng tiếc là không có cái đàn piano nào
  4. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    em giống nhiều bác trong này. kỉ niệm nhất là Tây Du Kí. Ko biết xem đến bao nhiêu lần nữa. Xem ở HN, xuống Hải Phòng xem tiếp, vào SG xem lại, đến Đồng Nai vẫn xem :D hồi nhỏ xíu xem thấy mấy cô tiên nữ, bồ tát với yêu tinh sao mà xinh ơi là xinh, về sau thì thấy già quá, nhưng vẫn thích ^_^
    em đặc biệt yêu Hãy Đợi Đấy nhé, còn hơn cả Tom & Jerry ấy chứ. Hồi đấy còn có cả truyện tranh ăn theo nữa (do VN vẽ) suốt ngày nịnh mẹ mua về đọc oang oang. Nói đến hoạt hình, lại nhớ đến cái phim cảnh sát gì gì đó trên kênh Hà Nội. Em ko thể nhớ được tên. nhưng có cái con mèo béo phị, cuối phim lúc nào cũng run bắn lên ấy.
    thấy mọi người nhắc đến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, hồi đấy cũng xem nhiều nhưng càng về sau càng ko thích. phim truyền hình phương Tây em có ấn tượng sâu đậm là Trang Trại Trăng Non (New Moon Farm???) nhưng hình như ko nhiều người thích lắm. hi`hi`, phim ngắn, mà em thấy rất nghệ thuật.
    hi`hi`, mà ko hiểu mọi người có nhớ có 1 thời, sau Tôn Ngộ Không thì phải, trên truyền hình chiếu 1 loạt phim của các nước Mĩ Latin, nghĩ lại bây h thấy chuối vô cùng :D nhưng hồi đó có cả 1 bài vè dằng dặc về các nhân vật trong phim mà đứa nào cũng thuộc nằm lòng :D
    toàn thấy nói về phim truyền hình :-) điện ảnh thì kỉ niệm nhất chắc là American Beauty. phim nghiêm túc đầu tiên mà em xem, và shock ^_^
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    film hoạt hình đấy là cảnh sát Gadget và bé Sophie . Có lão cảnh sát trường , vụ nào cũng bị dính bom tím cả mặt
    đài HN còn có thuỷ thủ Popeye , và Bluto Olivie nữa :D
  6. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    thnx bác. vote bác 5*
  7. chang_trai_nhut_nhat

    chang_trai_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HI hi đọc cái tồ pic này thấy nhớ lại bao nhiêu là kỷ niệm . Những kỷ niệm của bác gì với Tây Du Ký thì em cũng đã từng rất giống bác đấy :D nhất là cái khoản bộ bài Tây Du ký. Đến là buồn cười hồi đáy bộ bài tạp 1 thì rát phổ biến bán rất nhiều còn bộ bài Tập 2 tức là một bộ bài khác thì bọn em tìm mãi không ra mãi về sau em và con em gái em phát hiện ra một cửa hàng ở Hàng Ngang có bán bộ đấy và 2 đứa đã phải tích góp tiền để mua bộ đó. Mà mua lại cứ phải giấu diếm bố mẹ là bởi vì tiền đấy là tiền nhịn ăn sáng mà có hic hic hic .... Mua xong 2 anh em tranh nhau giữ nên cãi nhau và cuối cùng bị phát hiện he he..
    Phim Như Lai Thần Chưởng đúng là buồn cười thật em cứ ấn tượng mãi cái đoạn mở đầu Long Kiếm Phi đấu với Thiên Tàn Cước ... 2người đứgn yên không dám ra đòn trước suốt 7 ngày liền mà cuối cùng ra chiêu là bởi vì có thằng gánh chè đi qua kéo theo con ruòi ...con ruồi đó đậu lên chú THiên Tàn Cước làm chú ta ngứa quá nên vung tay vung chân :D
    Lại còn phim GadGet nữa trời ơi sao em phê phim đấy thế không biết hồi đó em học lớp 7 xem phim xong đến lớp bắt bọn nó phải gọi em là Gadget thì em mới nhắc bài chúng nó (chẳng là em học cũng được ạ ) Lại còn đứa nào muợn vở mượn đồ dùng của em là em cứ gào tướgn lên " Thước kẻ của Gadget đâu" "vở của Gadget đâu " rồi mới đưa nó
    KHông biết các bác có nhớ bộ phim chiếu cách đây khoảng 7 hay 8 năm gì đó tên là Bản Tin Sớm nói về một anh thanh niên mỗi ngày anh ta nhận được tờ nhật báo của ngày mai và biết đuợc những tai họa sẽ đến và anh ta tìm moi cách để ngăn chặn nó ... hic hic em vẫn nhớ phim đó chiếu vào tối thứ 4 thì phải Gần đây xem phim King Kong phát hiện ra một diễn viên trông mặt rất quen nghĩ mãi mới nhớ ra đó chính là nhân vật chính trong phim Bản Tin Sớm ạ
    Oài oài lại c ó cảm giác tiếc nuối thời gian rồi :((
  8. tuyet_ngauk

    tuyet_ngauk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim mà mình không bao giờ quên được đó là bộ phim "Em ơi anh đã thu nhỏ các con rồi". Với mình bộ phim đó là một kỷ niệm không thể nào quên được, vì đó là bộ phim đầu tiên mình thấy hay nhất kể từ khi chuyển từ xem phim hoạt hình sang xem phim truyện. Ngày nhỏ, trừ hoạt hình ra mình không bao giờ biết xem các bộ phim truyện gì cả, vì bố mẹ toàn bắt đi ngủ từ 9h, thế nhưng hum đó bố mẹ mình bận cãi nhau, mình được thức để xem phim truyện, vì có ngủ thì cũng không được và mình đã được xem bộ phim khoa học viễn tưởng mà đến bây giờ mình vẫn không thể quên được bộ phim đó, hay tuyệt!!! Rất ấn tượng và cũng rất hài hước, sau này được xem bộ phim khác cùng thể loại đó và cũng gia đình đó đóng nhưng là ông bố đã làm con trai mình to khổng lồ ra, hihi... mình càng ấn tượng bộ phim khoa học viễn tưởng đó hơn và mình ước mình có một gia đình vui nhộn như vậy! Thật tuyệt vời và đáng yêu, không biết mọi người thế nào nhưng đó chính là bộ phim ấn tượng nhất với mình và đáng nhớ nhất của mình, thỉnh thoảng trên StarMovie có chiếu lại nó, mình xem không biết chán và lần nào cũng cảm thấy rất sảng khoái sau khi xem phim đó
  9. minhngt

    minhngt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có phải phim Emily ở trang trại Trăng non(Emily of the New Moon) ko bác? Em cũng cực thích phim này, ấn tượng mãi với cô bé Emily Byrd Starr!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Sailormoon
    Hồi lớp 5 ngày nào cũng mong được về sớm để xem film này. Hồi đấy mê anh Tuxedo mặt nạ dã man lun. Bi h còn giữ lưu bút hồi đó, thấy đứa nào cũng tặng mình anh Tuxedo và chúc mình sau này có bạn trai đẹp zai mới lại bay nhảy tài tình như anh. Hay vì chúng nó chúc thế mà bi h mình vẫn chưa có ng yêu nhở?
    Hồi đó mê cái film đó thía ko bít. Thik nhất cái câu: Chiến đấu vì tình bạn và công lý. Xong roài còn mè nheo bắt mẹ may cho bộ váy thuỷ thủ, bi h vứt đâu hông bít nữa.

Chia sẻ trang này