1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim "phía trước là bầu trời" có ma hay không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi LOVEDREAM, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Phim "phía trước là bầu trời" có ma hay không nhỉ ?

    Các bạn thích xem phim "Phía trước là bầu trời" có biết trong phim có ma thật không. Mình cũng thích xem nhưng minh xem thấy sao mà người ta lại làm cái trò ý nhỉ ? Trong phim có đoạn trà vào nhà trọ của chị Hà tâm sự tỉ tê một hồi để tránh người đàn ông tìm Trà, sau khi người đàn ông đó định ăn trộm quần áo không thành thì Hà đã ra đóng cửa, cài then hẳn hoi. Thế mà một lúc sau khi các bạn của Trà tới thì cổng lại mở thế mới lạ.Chắc người nào đó thương tình không muốn hai cô bé đó đi bệnh viện vi đâm vào cổng nên đã mở cổng cho họ. Các bạn có thấy lạ không ?

    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  2. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Mình không hẳn kà thích bộ phim đó chỉ thỉnh thoang mới xem thôi , bạn cũng chú ý kĩ gớm nhỉ đúng là fan có khác há , cho hỏi một chút đi làm sao để thành thành viên của câu lạc bộ
    khunglong
  4. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không chú ý nhiều đâu vì mình cũng thích cái câu mà Trà nói : "Người ta tốt với mình một thì mình phải tốt với mình gấp 2, gấp 3 lần". Câu này thật ý nghĩa lắm đó vì ở thời đại này ít người tốt thật sự với mình. Vì vậy mình nên trân trọng những tình cảm,sự giúp đỡ của họ. Mình cũng chưa là thành viên của câu lạc bộ nên mình cũng không biết phải nói cho bạn biết. Nếu mình biết mình sẽ chỉ cho bạn sau
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​

Chia sẻ trang này