1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim thế nào thì được gọi là phim hay

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Han2006, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Han2006

    Han2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phim thế nào thì được gọi là phim hay

    Với âm nhạc, bài hát được nhiều người nghe chưa chắc đã là bài hát hay.
    Trong điện ảnh, phim được nhiều xem và đón nhận, có thể gọi đó là bộ phim hay.
    Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định có tính chất tổng quát, bởi mỗi người có sở thích và quan điểm khác nhau.

    Với tôi, tôi thấy mấy phim này hay:
    1. Desperado (Antonio Banderas & Salma Heyek)
    2. Sông Xuân cuộn sóng (Dài tập, cuối phim chết gần hết)
    3. ...

    Mời các bác bày tỏ quan điểm của mình, có phim gì hay chia sẻ cho mọi người cùng biết
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một bộ phim hay., ie: kịch bản, bối cảnh, diễn viên, kỹ xảo, đạo cụ ...v.v... nhưng nói tóm lại phim hay là phim không phải do Việt Nam ta sản xuất. Tôi nói là nói đến những bộ phim trong thời gian khoảng 20 năm trở lại đây nhá. Còn ngày xưa thì điện ảnh chúng ta quả cũng có nhiều bộ phim đáng xem và nhiều thế hệ diễn viên, đạo diễn đáng quý và đáng kính!
    Vô cùng thất vọng vì nền điện ảnh đương đại của nước nhà. Các hãng phim nhà nước với đội ngũ đạo diễn bất tài, vô dụng chỉ sản xuất được mấy tác phẩm cúng cụ, chưa xem đã muốn rút dép ném vào mặt tivi rồi. Nội dung: nhàm. Diễn xuất: dở. Sản xuất kiểu đại khái, qua loa. Làm xong phim thì đem cất vào kho, sợ đem ra trình chiếu khán giả cho ăn no trứng thối.
    Vài ba hãng tư nhân thì mạnh về võ mồm hơn là sản xuất phim. Suốt ngày quảng cáo, đầu khẩu rùm beng, tùm lum tà la nhưng rốt cuộc: phim hay vẫn không có. Mà nếu có cũng chỉ quanh quẩn mấy đề tài vũ trường, thuốc lắc, nhà nghỉ, fang nhau ...
    Một điều nữa đó là cái dàn nửa người nửa ngợm, dở ông dở thằng mà ở ta hay gọi là "diễn viên" ấy quả là còn chán gấp bội. Đến nói còn ngọng L với N, lắp ba lắp bắp, giật cà giật cục chứ chưa kể đến việc diễn. Các "nam diễn viên" trông chả khác gì mấy công nhân đóng gạch ngói Giếng Đáy - Quảng Ninh, còn các "nữ diễn viên" sao mà giống **** đến thế!
    Tại sao cái hệ thống các trường điện ảnh, nghệ thuật của chúng ta lại chỉ sản sinh ra được những "nhân tài", những "ngôi sao" hạng bét, bốc mùi thum thủm ấy??? Tại thầy cô ba vạ, vứt đi hay tại các "thí sinh" sau khi trượt hết các trường khác rồi mới đâm đơn xét tuyển vào trường điện ảnh? Thầy dốt, trò thiếu i ốt thì nhân tài ở đâu ra?
    Còn các vị "đạo diễn" các nhà "làm phim" của chúng ta thì sao? Cả một phường giá áo túi cơm, đầu óc bã đậu, suốt ngày chỉ lải nhải xin kinh phí làm phim. Xin được 1 tỷ rồi thì thuổng 2/3 bỏ vào túi, 1/3 còn lại đem ra dựng nên một bộ phim mà có lẽ nội dung và hình thức của nó còn thối và khó ngửi hơn cả cái bàn chân đi giày một tuần không cởi của tại hạ.
    Gần đây nghe nói mấy cái hãng phim truyện được nhà nước bao cấp đang trong quá trình nộp đơn xin giải thể. Tại hạ mừng lắm. Đã đến lúc chúng ta phải làm điều gì đó để nền điện ảnh của chúng ta với những tác phẩm của mình phải đến được với công chúng và được công chúng chấp nhận. Không chỉ có thế tại hạ còn mơ một ngày nào đó phim Việt Nam ta tràn ngập các rạp chiếu trên thế giới nữa kìa. Mong ngày đó sớm đến !!!
  3. hotline

    hotline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh giá thế này thì phải đổi câu hỏi là: Phim thế nào thì được gọi là phim chán? Theo em, một bộ phim em thích (tức là hay đối với em) thì đạo diễn phải giỏi, kịch bản tốt, diễn viên diễn xuất tốt, còn các tiêu chí khác như kỹ xảo, âm thanh, hình ảnh,.... cũng quan trọng nhưng không bằng. Những phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là: The notebook, The Shawshank Redemption, Fly over the cuckoo''s nest, The Godfather, Speed, Indiana Jones (The last crusade). Toàn phim Mỹ thôi, chả biết làm thế nào để yêu phim của điện ảnh nước nhà được!

Chia sẻ trang này