1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim truyền hình Friends

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Admin, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tập Ross đi chơi Rugby với bạn của Emily, tớ cười đau cả bụng.
    tom
  2. vuminhloan

    vuminhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tớ cũng mới mê cái phim Friends này thôi, tớ biết có chỗ mua cả bộ khá rẻ đấy, VND 840,000/bộ/60 đĩa DVD, tính ra khoảng 14,000đ/đĩa, ở Đinh Liệt, không phải số 5 đâu, mà đi lên trên một chút. Tớ không chính xác số mấy, nhưng nó nằm ở ngay ngã tư.
  3. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Theo được biết giá của 1 bộ đầy đủ các Espideo 1-8 của Friends có giá khoảng hơn 1tr...Còn địa chỉ thì nhiều lắm...Ở chợ Trời,Hàng Bài đều bán...
    Công nhận là phim đó xem rất hay và tiếng cười nhẹ nhàng nhưng dù sao em cũng thấy có nhiều đoạn khá là khó hiểu(Chắc là do khác văn hoá)...Chứ như lần Friends được chiếu trên VTV3 thì quả thật chả khác bôi nhọ bộ phim..Dịch như c í!!!
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá nên không có thời gian để vào viết đôi dòng, cái thói quen ngồi tỉ mẩn ngồi viết bài trên TTVN chắc cũng thành quá khứ rồi.
    Topic này tồn tại được 2,3 năm rồi í nhỉ, đúng như anh GH nói xem Friends nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến cách sống của bản thân, hic, từ hồi xem Friends cách sống của em thay đổi hẳn, nhiều lúc xem Friends không những chỉ cười mà có khi còn bật khóc, thật sự như vậy, một bộ phim mà có nhiều ảnh hưởng đến em nhiều đó chính là Friends. Qua Friends cũng như MFC em gặp được rất nhiều người bạn, thực sư là rất tốt cho dù chưa có thời gian để tìm hiểu mà chỉ có chung một đam mê là xem phim. Dù bây giờ có nhiều người em ko còn được gặp thường xuyên, ko có thời gian để hỏi thăm nhưng trong thâm tâm, các anh chị, những đồng chí trên MFC đều là những người bạn tốt với em Phim ảnh mang lại cho em nhiều điều hơn là em mong đợi
    Có những người không thích Friends, điều đó không sao vì đó là sơ thích của mỗi người nhưng mà ca ngợi *** and the City,.. để hạ thấp Friends thì không thể hiểu nổi Hồi còn sv ko có tiền mua DVD toàn được anh linnie và chị blue cho mượn đĩa, thích & cam động ghê, đến lúc đi làm thì..đc 1,2 tháng là mua đủ 10 season về nhấm nháp dần mỗi lúc mệt mỏi, feel better now. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mọi người đều rất bận rộn với cuộc sống riêng của mình, các anh chị giờ này không biết đang làm gì, cuộc sống như thế nào, ai lâu không lên lạc vào đây cho ít thông tin cho mọi người biết đi
  5. mitsubishiJOLIE

    mitsubishiJOLIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình luận nhiều quá em cũng thấy muốn mua. Vậy bác nào có thể cho em biết chỗ nào mua DVD là tốt nhất (rẻ, tương đối xịn..) với ạ!? many thanks :)
    Được mitsubishijolie sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 09/02/2006
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì xem Friends hồi đầu tiên là trên VTV. Trời ơi, dịch quá tệ, nghe đến bực cả mình. Dịch tệ làm cho các câu thoại và tình huống của phim có ẩn dấu tình tiết hài trở thành vô duyên - vì người xem có hiểu cái khỉ gì đâu! Chắc vì thế mà sau này xem không có hứng thú và thiện cảm cho lắm nữa. Với cả chắc vì mỗi người một gu.
    Tớ lại thích *** & the City, tuy lúc đầu phần *** hơi xtreme nhưng về sau kỳ thực là xoay quanh các mối quan hệ tình cảm của bộ 4 nhân vật chính. Thích nhất là Carrie Bradshaw.
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 09/02/2006
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xem Friends phải xem nguyên bản tiếng Anh, dịch ra bất cứ thứ tiếng nào cũng mất đi cái hay của nó (tớ đã xem bằng tiếng Séc và tiếng Anh). Xem một lần chưa hiểu được hết thì xem lại lần nữa,xem đi xem lại, dần dần nghe được gần như hết, càng thấy hay, thấy trình độ nghe tiếng Anh Mỹ của mình lên hẳn. Tớ xem tổng cộng 5 lần rồi vẫn chưa thấy chán , lúc nào xì trét lại lôi ra xem, cảm thấy bị lôi cuốn vào thế giới của những người bạn đó.
  8. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ mê phim này đến phát cuồng !!! Xin phép nói ngắn gọn thế thôi. Bước ra ngoài Friends, đứng riêng lẻ trong các phim khác, 6 dv kia là con số 0, kể cả Jen Aniston . Chả thích tí nào. Thất vọng!
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    oài, cái bộ Friends này chán ốm , hí hí, tớ đùa đấy, tớ xem liền tù tì 10 saisons trong 4 tuần liền, mệt bở hơi tai.......... Xem rất dễ chịu (tất nhiên, có một số quan niệm thì hơi bị quá thoáng so với tính mình)... Hôm nọ, vớ vẩn thế nào tớ xem bản Friends tiếng pháp, SIÊU CỦ CHUỐI!!!!!!!!!! Xem VO thích hơn bao nhiêu (mặc dù ko hiểu hết)

  10. MrBIg

    MrBIg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên cái nhỉ. Chắc lâu lắm rồi.
    Có bác nào xem chán rồi hoặc thừa muốn bán lại bộ Friends ko ? Mua bộ mới xong xem 1 lần bỏ kể cũng hơi phí ;D

Chia sẻ trang này