1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim về đời sống người Việt xa xứ đeeeê! Xin mời!!!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi tuan_ma, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi một nước nhiệt đới cây trái Sum suê
    [​IMG]
    Mãng cầu tươi tôt?
    [​IMG]
    Trái này có thể xuất khẩu sang Mĩ, Châu Âu, trừ Úc, do đó chúng thật là hấp dẫn
    [​IMG]
    HỌ tự cấm cửa chính những sản vật từ quê hương của họ
    [​IMG]
    Chuối này, chỉ có bán ở các chợ VN
    [​IMG]
    Có thể China, có thể Thái, nhưng nhất định không được là Hàng hoá VN, Hoàng Sa Trường Sa thì quá xa xôi, thị trường ngay dưới chân không thuộc về Người Việt...
  2. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi những quả Thanh Long to, mập, mát bổ từ quê hương
    ???
    [​IMG]
    nhường chỗ cho nó là Aussie ones, không chấp nhận hàng NK từ VN, cho nên chúng to thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    vẻ đẹp Úc, một góc khuất VN community, có thể to, có thể nhỏ, nhưng nhất định không có chỗ cho hàng VN
    Vậy thì Hoàng Sa, Trường Sa nghĩ đến mà làm gì???
    [​IMG]
    Trong lịch sử, chúng ta luôn đá lẫn nhau
    và như mọi lần, Trung Quốc là thằng hưởng lợi...
  3. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi mùi vị ngọt ngào của Xoài Nam bộ?? CHúng có thể đi đến Châu Âu giá lạnh, Hoa Kì khắt khe, nhưng không chạm được chân đến nước Úc Nam bán cầu
    Những quả này thường bị loại bỏ trước khi chúng bước vào Aussie market, nhưng chúng có chỗ đứng tại Cabramata
    Những người VN có thu nhập cao, họ vào Aussie Market, họ chẳng tốn hơn đấu tranh mở cửa thị trường cho Hàng hoá VN, và ngưòi lao động VN chịu thiệt, từ chính niềm tin mù quáng, sự lo sợ không đáng, họ đã lấy làm quen thuộc...
    Úc rất cần những Bằng cấp như trên. đấu đá rất giỏi, để bảo vệ cho hình ảnh của họ, để quảng bá ra trường quốc tế một Úc châu hùng cường. Nhưng Chính phủh Úc đâu biết, những kẻ vãi bị vào quê hương nó, đâu có hạ mình liếc mắt những gì đang diễn ra trên caí Rốn của Cộng đồng Việt tại Úc
    AAAHHh đây rồi, nhưng come from Thai Lan
  4. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    CHính phủ Úc cấm trong 2 năm lấy chồng, vợ kế tiếp, như thế trong 2 năm chỉ làm hôn thê giả được 1 lần, thu về 30-40,000$$$
    [​IMG]
    muốn vậy, người người, nhà nhà phải quảng bá về một cuộc sống Úc với Living Standard như một nước PT với thu nhập trên 35,000$$$
    [​IMG]
    Nhưng người ta quên mất một điều, đó là kết quả bình quân, sang đây, bắt đầu đi tìm 1 nghề, thông thường nhất là Bồi bàn, để một ngày kia trở về lại tiếp nối công cuộc quảng bá hình ảnh cho Úc, đưa bố mẹ già sang hưởng trợ cấp, những người chưa bao giờ Lao động cống hiến cho nước Úc. Coi đó như một thiên đường, ngồi không cũng ra tiền
    [​IMG]
    [​IMG]
    vì vị kỷ, hay vì thiếu hiểu biết, họ đã tự tước đi các cơ hội làm ăn mở rộng khinh doanh của mình, còn các vị làm to ở đây xây nhà ở một chỗ khác, chơi ở một chỗ khác, cho con cái học Ngoài nước Úc, và không mấy tiếp xúc với tầng lớp lao động. Đơn giản vì Security.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người ta nói nhìn vào cái chợ là đủ biết Đời sống vănhoá của khu dân cư, cưỡi bộ xem hoa cũng nói lên một chút đời thực của Cộng đồng người Việt tại Úc. Giá như có sự hậu thuẫn của CHính phủ VN thì dân ta đã có các khu chợ lớn trong City như Dân Trung Quốc, Giá như Dân ta trong ngoài nước 1 lòng 1 dạ thì đâu đến cảnh Dân ta đá nhau, Trung Quốc chiếm thị trường. Một thoáng Cabramata tạm kết để trình chiếu một Úc châu hùng cường tiếp sau
  5. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bankstown Market
    Aussie Markets
    [​IMG]
    Rẻ, và tươi ngon,
    [​IMG]
    Bởi vì họ làm ăn lớn
    Những trái chuối to nhất, đẹp nhất, thơm nhất được chọn để đi về tủ lạnh từng hộ gia đình
    [​IMG]
    Uớc gì chúng có Xuất xứ Việt Nam
    [​IMG]
    Ăn cây trái TQ thì sao chống lại TQ được..
    [​IMG]
    để không ai phải ăn trộm ăn cắp trong siêu thị
    [​IMG]
    để mọi thanh niên không chơi Ke, không giao du với bọn Gangs, không bị bắn 2 phát vào đầu rồi tống vào cốp xe như 3 hôm trước...
    [​IMG]
    để Dân mình làm xong thì bay vèo cái về VN chơi, thích thì bay vèo cái từ Nội bài, Tân sơn nhất sang Úc mà ăn thịt Kanguroo, để cùng đi chơi trong city mà sạch bóng bọn TQ messy
    [​IMG]
    Ước gì dân ta không đá nhau
  6. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tổ quốc cũng như tổ cò
    chỉ vì đói khổ mới mò sang đây
    bao giờ ta sướng hơn tây
    chẳng cần tây đuổi ta đây cũng về
    [​IMG]
    giá như Dân ta chấp nhận nông sản VN, sẽ không ai phải thấy cảnh cây trái thối trên cánh đồng mùa thu hoạch, dân Úc sẽ biết đến đồ ăn VN, mới biết dân ta ăn ngon yên ấm thế nào
    Rất ngay ngắn và sạch sẽ
    [​IMG]
    giá như VN học được cách dựng chợ thế này...chỉ cần 1 bàn tay chìa ra...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra từ lò Harvard mà còn không được coi ra gì, thì còn biết theo ai đây??
    [​IMG]
    Tây nó đổ tiền đổ của vào VN, tạo sức ép cho VN mở cửa TT, để nó vào, trong khi mình lại tìm cách đi ra, đi luôn. Ta làm thuê cho Tây quen rồi, đến khi ta dưới chuớng ta thì không chịu được, phải ra nước ngoài
    [​IMG]
    chỉ có dân việt làm thuê cho bọn TQ, không mấy dân TQ làm thuê cho Chủ việt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hải sản ta xuất được sang Châu Âu, Mỹ, Nhật, trừ Úc...
    Những shop cá lớn nhất, đàng hoàng nhất luôn trong tay CHinese...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đâu phải cá mà không bắt được thì là cá hôi, đâu phải chim muốn đậu ở Úc thì nó phải phá tổ ở VN, đâu phải chỉ khi gẫy cánh mới bay về tổ...
    [​IMG]
  7. themmotlankho

    themmotlankho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    anh xoá bài này nhé, em cũng nên xoá những bài nào em nghĩ là cần phải xoá đi, em cũng biết lý do mà anh xoá bài rồi chứ. Không chọc em giận nữa đâu. Nếu thích thì PM cho anh để nói chuyện tiếp, anh sẵn lòng thôi.
  8. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn em...
    Vẻ đẹp Úc
    [​IMG]
    Gia đình luôn biết rằng ...Vui...Khoẻ...Không có vấn đề gì...
    [​IMG]
    Vietnamese community...the scream in Silence...
  9. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

  10. kconyeuem

    kconyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    bac doris ơi
    thanks bác nhiu` doc bai` của bác em thấy đồng cảm lắm và tin rằng còn nhiêu `nhiều ng khác cũng thế, bác k đơn dộc đâu
    Ng VN mình dễ bị chia rẽ wa,
    hiện tại thì vn du` có thế nào thế hệ trẻ nhiều nhiệt huyết hơn, tưởng tiến bộ hơn đang trưỏng thành dần, Ctta sẽ cố hết sức để vực lại một dân tôc anh hùng
    Cũng sẽ khó lắm đấy, nhưng không thể không lam`

Chia sẻ trang này