1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim việt nam hay nhất!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi toimatem, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casio123

    casio123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    em tìm "Mê Thảo" mãi không được, tiếc lúc chiếu rạp thì kh đi xem được
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bé Linh xem Vũ khúc cánh cò rồi thì vào đây buôn vài câu cho vui nhé
    http://www.ttvnol.com/mfc/146613/trang-3.ttvn
  3. khanhhuyna

    khanhhuyna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh em nghĩ sao về :Chim vanh khuyên, Bao giờ cho đến tháng mười, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm
    Anh em cho ý kiến.
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhất trí với bác. Một bài thơ điện ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    những câu thơ của một thầy giáo làng cứ đọng mãi trong tâm trí tôi
    bao giờ cho đến tháng mười
    lúa chín trên cánh đồng giông bão
    ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
    những mất mát hy sinh chịu đựng khổ đau
    khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. khanhhuyna

    khanhhuyna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Bao giờ cho đến tháng mười" một sự thành công trong việc thể hiện nôi tâm nhân vật. "Tai sao anh không nói gi`" hay hi tiết Lê Vân vuốt mái tóc (thể hiên cảm xúc mới lạ khi đoc nhưng vần thơ của thầy giáo Mười ghi trên tấm giấy làm diều)(xin lôi vì chi dùng tên diễn viên)khi cùng đứa con tha diều cứ đọng mãi trong tôi.
    Tôi cứ nghĩ bao giờ thì mình sống được như thế.Hay thật
    Vote cho các bác!Chúc năm mới vui ve,hanh phúc.
    TB:Ba giò cho đén tháng mười đang có bản DVD ở các cửa hàng băng đĩa.

Chia sẻ trang này