1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Việt Nam thế nào???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi leglessbirds, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái duy nhất, cực hay của phim là tên phim. Hết
  2. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hahaha....bác 200 tuổi này nói rất..hợp ý tôi..Giá tôi với bác mà là bạn thân, ngồi hàng nước mà buôn chuyện phim VN thì chắc là rôm phải biết.
    Tôi đồng ý với bác là cái gì cũng thế, phải biết người biết ta thì mới phát triển được...Tôi thấy lạ là , qua bao nhiêu kì liên hoan phim Quốc Tế , chẳng nhẽ các đồng nghiệp nước ngoài chúng nó không góp ý được gì cho Điện Ảnh nước nhà ta à? Hay là chúng nó toàn khen..đểu.
    Phim VN lựa chọn đề tài là rất đúng hướng...Phim TLXH, nói về cuộc sống là dễ xơi nhất..Không cần tốn kém quá..không cần kĩ xảo điện ảnh, không cần những pha hành động nảy lửa, không cần hoành tráng, không cần những pha võ thuật đẹp mắt..Ấy thế mà vẫn không biết đường mà làm cho hay.
    Phim TLXH quan trọng nhất là kịch bản và diễn xuất của nhân vật...Kịch bản thì không nói làm gì, nhưng yếu kém nhất là mấy bác có kinh nghiệm thì toàn dân kịch nói, cứ bê nguyên phong cách diễn kịch vào diễn phim ( chưa nói trong miền Nam thì toàn dân cải lương ) Đến lớp ca sĩ người mẫu thì hình như họ có mặt trên phim để cho oai, để khoe mẽ hay sao ấy, chứ không phải đóng phim.Các tay diễn viên nhà mình thì hỉ nộ ái ố hiện hết cả ra mặt , cứ như sợ không làm vậy thì khán giả VN không biết được tâm trạng và tính cách của nhân vật nó như thế nào không bằng.Buồn thì mặt mũi cứ nhăn hết cả lại, tức giận thì phùng mang trợn mắt, gian trá thì nhếch mép cười đểu, đau khổ thì khóc than ầm ĩ ...người đời đâu có đơn giản đến vậy.
    Thứ 2 nữa là lời thoại trong phim VN hoàn toàn là văn viết, nghe trối không thể chịu được..Mặc dù nếu "tả thực" lời thoại ngoài đời thì hơi...mất dạy (he he, thường là hay có từ đệm ) nhưng chẳng lẽ không thể nghĩ ra lời nói nào cho nó tự nhiên 1 tí à ? Chưa kể đến mấy vai diễn của mấy tên đầu gấu, lưu manh hay bọn trẻ chơi bời lêu lổng..ôi sao mà nó nói năng tử tế lịch sự đến thế.
    Tiếp nữa là cánh đạo diễn nhà mình thì làm hời hợt cho qua chuyện, hoặc là do sợ tốn kém kinh phí, không còn thừa tiền để đi uống bia ôm, cho nên cảnh quay củ chuối thế nào cũng cứ cho qua, miên sao cũng được gọi là 1 bộ phim là được...Đời thủa nhà ai, 1 bộ phim nói về những năm kháng chiến chống pháp, nhà cửa dân tình thì đúng là "đồ cổ" đấy, nhưng nhìn xa tít về cuối góc hình thì thấy có con Jupiter to tướng dựng ở góc đường.(Ặc ,VN mình hồi đấy giầu có và hiện đại thật) Lại có 1 cảnh phim tả 1 đám cảnh sát đang đánh và bắn nhau với 1 lũ cướp, chết đến đít rồi mà mấy chú cướp cứ vừa chạy vừa nhăn răng ra cười ( đúng là cướp không sợ chết thật )....
    Tại sao những đoạn phim khốn nạn đến như thế ( dù là chỉ là 1 giây thôi ) mà đạo diễn nhà ta vẫn có thể cho "xổng" được cơ chứ..
    híc, nói nữa chắc em tăng huyết áp mất , còn nhiều điều nữa, nhưng để nói sau vậy, đi uống cốc trà đá giải nhiệt đã...hay bác nào nói tiếp hộ em vậy..
  3. superoldfox

    superoldfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phim Việt nói chung là chưa bằng được các nước khác . Nếu nói về nền điện ảnh việt thì chỉ nêu ra đưọc một số phim tiêu biểu rồi ...tịt .Phim Việt chưa có kinh nghiệm , nhất la nội dng $ đặc biệt là dàn diễn viên quá chán . Thử hỏi xem những bao nhiêu phim hay của Việt Nam đã đượ chiếu rên đài truyền hình. Biết là phải chiếu ở rạp để thu lại vốn nhưng đối với phim Việt còn non kém thì tốt nhất là hãy tạo ra sự ấn tượng cho nướcn hà trước khi trình làng khán giả nước ngoài . Phim hay thì đem cho ngườingoài xem , bao nhiều phim dở thì cứ đưa trả lại người việt . Chính vì thế mà bây giờ nhiều người cứ nhìn thấy phim Việt là bỏ qua với lý do " Phim Việt thì có phim nào hay đâu cơ chứ ". Mà bản thân tôi cũng chẳng mặn mà với phim Việt lắm .
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    đúng'' là đoàn chuẩn
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đau lòng phải nói với các bạn rằng phim VN quá tệ không phải vì sự lựa chọn đề tài, hay sự thiếu thốn máy móc kinh phí mà ở chỗ người làm phim của ta bất tài. Vị trí của đạo diễn, tác giả kịch bản v v... do các bác nông dân đảm nhận (Nói thế thì cũng hơi xúc phạm các bác nông dân nghĩa đen). Tôi có cái rủi là hay tiếp xúc với những người làm phim ta. Sau một thời gian bắt buộc phải xem và tiếp xúc, tôi cho rằng muốn ĐAVN tiến lên thì chắc phải tốn một vài thế hệ nữa. Hơi bi quan. nhể các bạn nhể. Nhưng thú thật với các bạn là các nghệ sĩ của chúng ta ở mọi nơi mọi lúc đều thể hiện sự nghèo nàn thảm hại về kiến thức, sự trơ trẽn trong tư cách, sự thô thiển (và thô bỉ) trong tư duy. Điều này thể hiện trên sản phẩm và trên bàn nhậu. Có ai đó tài năng còn ẩn dật, nhưng tôi chưa tìm ra. Khi nào tìm thấy, tôi sẽ thông báo cho các bạn cùng biết. Chả biết tôi có đủ sức khỏe mà sống nổi đến ngày đó không. Nay đã 2 thế kỷ rồi. Ke ke ke
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, nói chung anh chả biết điện ảnh nước nhà tệ đến thế nào nhưng anh ngờ là nếu cho những thằng hay cười "ke ke ke" đi làm điện ảnh thì chắc cũng chả khá khẩm gì hơn đâu.
  7. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói đúng, muốn làm đạo diễn đầu tiên phải có sự say mê phim ảnh cái đã ,
    thấy hơi buồn cười cho ĐA nước nhà như kiểu bác Bùi Thạc Chuyên lên báo nói là hồi sinh viên bác ấy không xem phim
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cười Ke ke hay he he thì nghe cũng đáng ghét thật đấy. Nhưng đừng vì ghét mà lẫn lộn nội dung nhé em. Phim là món ăn. Anh là thực khách. Anh viết thế để nhận xét về văn hóa mấy tay bếp mà thôi. Mà sao chú cứ ép thực khách phải xuống bếp đun nấu xì xụp thế. Anh không dại gì mà xuống bếp em nhá. Nhà hàng nấu không ra gì là anh sang nhà hàng khác. Em thích, mời em phồng mang thổi lửa ke ke ke ke ke ke ke ke ke
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    E nói thật,đây hãy coi là 1 ví dụ cụ thể,e cũng rất muốn xem phim việt nam nên hôm nay cũng dàh chút ít thời gian xem phim văn nghệ chủ nhật.Phim lần này có tên là :"Phóng viên thực tập"của ông đạo diễn jj Trọng ý,e thấy ông này đo''ng phim thì cũng khá thế mà h làm phim thì thôi rồi,cực kỳ củ chuối,tính tiết rất ư là gắng gượng,lời thoại thì kịch o chịu đuợc.E thấy đã bỏ công bỏ sức ra làm 1 bộ phim thì cũng nên ó trách nhiệm với chính đứa con tinh thần của mình,o nên làm qua loa đại khái cho xong.Chắc chắn những thứ mà e nhận thấy thì ông đạo diễn càng có thể nhận thấy vì họ còn có chuyên môn,có trường lớp đào tạo .....thế mà.....e nói thực là trời thì nóng mà gặp phải phim thế này,e hơi bị bực mình đấy....phim với cả phiếc
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các bác à, cách đây ít lâu tôi có nghe 1 ông đạo diễn khá nổi tiếng(hình như là Mr. KH thì phải) phát biểu thế này:"Một bộ phim là một tờ báo hình". Nghe xong thấy ngồ ngộ!
    Với cái suy nghĩ như thế, liệu sản phẩm mà ông ấy làm ra sẽ giống cái gì nhể?

Chia sẻ trang này