1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Việt Nam thế nào???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi leglessbirds, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em lại phản đối bác phát. Như cái tên "Mê Thảo: thời vang bóng" em chả thấy nó cực hay tẹo nào
    Em chẳng biết bác nói hay theo tiêu chí nào, nhưng mà có nhiều phim nghe tên mọi người chẳng muốn đi xem nữa.
    Chưa kể cái tagline. Hôm đi xem Dòng máu anh hùng em còn kịp nhìn thấy poster phim Trai nhảy, tên nghe đã thấy rồi, kèm thêm cái tagline còn hơn: Trai cũng thích, gái cũng thèm. Đại loại thế. Đúng là văn hóa LH. Nội dung phim thì khỏi bàn thêm nữa.
    Về giới đạo diễn điện ảnh thì em vẫn ác cảm về cái cách họ trả lời phỏng vấn trên báo chí. Vẫn nhớ cách đây mấy năm, điện ảnh nước mình hồi đó thế nào chắc các bác còn nhớ, khi làm phim "Gió qua miền tối sáng", có sự trợ giúp của Úc, trả lời câu hỏi của phóng viên "Anh họ được gì từ ekip làm phim nước ngoài" (đại khái thế), bác KH nhà ta nói "Chúng tôi không học thêm gì cả. Tất cả những cái đó chúng tôi biết hết rồi". Phim ra sao các bạn đã rõ. Lúc xem phim em cứ nghĩ các bác nhà mình cầu tiến hơn một tí, bớt tự phụ đi một tí chắc nó đã đỡ dở hơn nhiều.
    Tương tự, trong một chương trình phỏng vấn, bác LH (thề là lúc đấy em còn chưa biết bác ấy là ai), ngồi thõng thượt mặt vác lên trời. MC hỏi "anh có xem các phim của nước ngoài, và học được gì từ phim của họ?" - trả lời: "Tôi đã từng sang Holiwood xem phim rồi. Nhiều phim tôi thấy chả có gì là ghê gớm. Mình làm cũng được" Ặc ặc, không AQ thì cũng so sánh với phim vớ vẩn để nâng mình lên. Ý thức học hỏi của các bác cứ thế này thì chả trách phim nhà mình bao năm rồi vẫn thế. Giờ thì hình như bác ấy chê phim của đạo diễn Việt kiều ế khách (trước khi có DMAH), không hot như phim của bác í.
    Nói qua cũng phải nói lại. Phim VN cũng đâu phải toàn phim dở. Phim CMVN thì các bác khen mãi rồi em chả nhắc lại làm gì nữa. Thời kì mì ăn liền vẫn còn có "Vị đắng tình yêu"(phần một). Thời mới có văn nghệ chủ nhật có "Cuốn sổ ghi đời", "Những người sống quanh tôi" (hic em ko nhớ hết được). Nhắc đến phim hài vẫn nhiều bác thích "Chuyện nhà Mộc" mà.
    ~~~~~~~~~~
    @pink_tiger_86: bạn xem Xin hãy tin em chưa? Mình cứ tiếc mãi vì ko xem trọn bộ được phim này. Bác Hải này có vẻ thích HHT. 2 phim về SV đều có những đoạn thoại, tính cách, phong cách mang hơi hướng của HHT. Bây giờ NKVA cũng thành "HHT bằng hình" hehe. Tiếc là ngày xưa HHT thì hay, hài hước, dí dỏm, nhiều cảm xúc ý nghĩa... giờ thì khác rồi.
  2. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim VN cũng nhiều phim có cốt truyện khá hay, nhưng xem phim đâu có phải như xem truyện tiểu thuyết . Diễn viên đóng chán,lời thoại nghe trối...thì cốt truyện có hay giời cũng chẳng lại được...Tội lỗi to lớn nhất là ở mấy tay đạo diễn..phải tôi, đứa nào đóng vớ vẩn cho "chết đói" nhăn răng luôn...
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0

    Em thấy cái tên này nghe giống phim tài liệu quá. Thà cứ để "Vang bóng một thời" như cụ Nguyễn Tuân có phải hay không. Nghe nó còn có ấn tượng mí cảm xúc một tí.
    Phim CMVN thì các cao nhân trên này nhắc nhiều nhất là "Cánh đồng hoang". Nhưng em chỉ đề cử vậy thôi chứ ko bàn tán được vì em xem phim này từ hồi bé tí, chả hiểu gì nên ko thấy hay.
    Cá nhân em thì thích nhất "Sao tháng Tám". Mang cả bầu không khí một thời vào trong phim. Ấn tượng nhất cảnh một chị mang được gạo về nhà thì cả nhà đã chết đói cả Cách chị gì làm cách mạng (diễn viên Thanh Tú?) động viên hơi có vẻ tuyên truyền một chút, nhưng em nghĩ cách nói thời ấy là vậy. Sau đó là đồng bào nổi dậy. Lần nào xem lại cũng thấy khí thế, hào hùng, chỉ muốn chạy ra đường
    "Chung một dòng sông" đôi lúc em cảm thấy diễn hơi kịch một chút, nhưng em thích vẻ trẻ trung phơi phới của diễn viên trong phim. Nhìn vẻ mặt đầy ước mơ, đầy niềm tin vào tương lai, nét mặt điển hình của thanh niên thời ấy (em nghĩ thế thôi, chứ lúc đấy em đã ra đời đâu mà biết ). Phim VN bây giờ tuy diễn viên cũng trẻ trung xinh đẹp đấy, nhưng không thể chuyển tải hết cái hồn của nhân vật như vậy được. Có được cái thần thái kiểu như vậy thì càng khó.
    Những phim kiểu này đã thành phim kinh điển của VN. Một số phim VN về thời chiến cũng có những chi tiết, cốt truyện na ná, nhưng ít phim nào xem xong mà em ấn tượng như vậy. Có lẽ là vì cái "thần" trong phim lặp lại rất khó, mà không có nó thì người xem dễ cảm thấy nhàm chán, gượng ép không tự nhiên ....
    Nếu không nhất thiết phải là phim sản xuất cách đây mấy chục năm, thì còn một phim nữa em rất thích là "Ba lẻ một". Đây là phim truyền hình thôi, dựa theo truyện ngắn cùng tên của Bảo Ninh. Xem đi xem lại vẫn thấy hay. Kết thúc thì buồn rồi, nhưng mà hơi tiếc cho cô gái. Một cô gái như vậy mà tác giả lẫn đạo diễn cho ở vậy em thấy phí quá
  5. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái phim "Làng Vũ Đại ngày ấy"
    Tôi thấy nhiều cái của VN bây giờ không được bằng ngày xưa chứ chẳng riêng gì Điện Ảnh...có thể tôi là người hoài cổ...nhưng sự thực là như vậy...phim và âm nhạc ngày xưa hay hơn bây giờ nhiều. Bây giờ sướng quen rồi , ăn no rửng mỡ, làm gì còn đầu óc đâu mà làm nghệ thuật nữa
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Này cái anh Chí Phèo này, nếu theo Nam Cao thì là đầu trọc đấy nhé.
  7. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Phim Việt Nam duy nhất mà tớ thích là "Ngã ba Đồng Lộc".
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Phim ngày xưa tệ lắm. Đừng mơ mộng cho rằng ngày ĐAVN xưa hơn hôm nay. Tôi sốt ruột ở chỗ là mình chịu đựng phim xưa nhiều quá. Mong lớp trẻ nó khác. Ai ngờ. lớp trẻ làm phim chỉ tương đương như các cụ xưa. Thế mới chán. Các cụ nhạt, các cháu của cụ cũng nước ốc. Các cụ nổ, các cháu cụ cũng nổ. cả hai không hơn gì nhau.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 18/07/2007
  9. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật...chẳng lẽ lâu không xem lại nên nhầm..(khụ..khụ..khụ..tính ra cũng đã 2 thiên niên kỉ rồi).Rõ ràng là phim ngày xưa hay lắm mà.. Tuy không hay bằng phim nước ngoài,nhưng hay hơn phim Vn bay giờ là cái chắc..ít nhất cũng ở chỗ diễn viên ngày xưa đóng tự nhiên hơn bây giờ nhiều.
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Làm thử một thí nghiệm thế này nhé. Xem một phim nào đó thời CM. Hãy đặt mình là khán giả đến từ một nước khác, Canada, zimbabue chẳng hạn, không có một định kiến nào, không có ác cảm hay thiện cảm với cách mạng dân tộc Việt. Sòng phẳng như vậy. Hãy nghiên cứu từ phần biên kịch, các thủ pháp đạo diễn, các vai v v... Khi ấy, bạn sẽ đồng ý với tôi là phim CM của chúng ta cực kỳ dở. Ngớ ngẩn từ kịch bản cho đến diễn xuất. Diễn xuất thì giả tạo từ người lớn tới trẻ con. Tóm lại là không sạch nước cản ở mọi khâu. Xem nó buồn cười lắm. Chỉ người Việt thì mới thông cảm chứ nước ngoài thì không bao giờ. Trong khi đó, Tôi và bạn đều có thể xúc động khi xem phim Mỹ, châu Âu, Iran, Trung Quốc khi mình chẳng phải là người nước đó. Vì sao, bởi vì chất lượng của họ từ trung bình trở lên.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 19/07/2007

Chia sẻ trang này