1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Việt Nam thế nào???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi leglessbirds, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Việt Nam mình phải có những Ông như Trương Nghệ Mưu thì mới khá lên được.
    Ông Trương này mới thật là tài, ông chuyển từ thể loại nghệ thuật sang thương mại mà không vấp, xem cái gì của ông cũng thấy hay./.
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Phim thương mại của Trương Nghệ Mưu là phim gì vậy bạn (hỏi thật đấy) ? Đừng nói là Thập diện mai phục với Hoàng Kim Giáp nhé, huhu.
  3. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Anh Hùng (Hero) chăng???
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì không nên phần thành phim thương mại và phim nghệ thuật. Chỉ nên chia làm hai loại, một là phim có thể thưởng thức được và một loại khùm khoằm, khó nhằn. Trừ một số đông các phim làm theo các tiêu chí tương đối dễ dãi ra. Nếu làm phim nghiêm túc (Cái mà mấy bố nhà mình thường gọi là phim nghệ thuật ấy) mà bỏ công đầu tư từ ý tưởng xuất sắc cho đến dàn dựng công phu thì cũng trở thành công cụ hốt bạc đấy. Nguoi giong muốn nói đến loại này phải không? Chất lượng cao, nói chung vẫn bán tốt. Chỉ sợ cái loại hàng giả hiện nay, chúng ta vẫn tôn vinh là nghệ thuật vẫn hay trao giải hội điện ảnh thôi. Loại này không ai mua, vì nó quá dị hợm, lố bịch.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 07/08/2007
  5. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Được leglessbirds sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 07/08/2007
  6. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Đúng rồi bác ạ. ý em là loại này đấy, em bị ảnh hưởng của các bác thiên tài điện ảnh nhà ta nên gọi như thế cho sang . hehe, em thì chỉ xem phim và nhận xét đơn giản hơn: Hay or dở thôi chứ chẳng nghệ thuật hay thương mại gì đâu bác ạ.
  7. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lắm người xem thì là phim...thương mại...Ít người xem+khó hiểu chút.. + hâm hâm chút..+ lên mặt dạy người chút chút..là phim nghệ thuật..Phim VN phải công nhận hầu như các diễn viên ...đóng kịch cực đạt..Cái vai nào mà nhân vật sống có nội tâm thì suốt ngày thấy mặt khó đăm đăm -suy nghĩ,thở ra là triết lý.Còn vai đầu gấu hả?Nhìn biết ngay,tóc không lờm sờm thì là trọc hếu,mặt mũi bặm trợn ăn nói thô lỗ.Chắc để khán giả dễ nhận dạng.Còn mấy tên trí thức đểu với tham ô hối lộ thái hoá biến chất cứ gọi là nhìn thấy ánh mắt cử chỉ+ co dãn của cơ mặt là biết ngay bác này phản diện.Chẹp....Nhiều khi vai tốt nói chuyện với nhau cứ như..đọc thơ..hoặc trường ca gì ấy.Hãi thật.
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Phim nghệ thuật mà lên mặt dạy đời chắc chỉ có phim "nghệ thuật" của VN thôi. Cũng có mấy phim được giải của VN, cũng được gọi là nghệ thuật nhưng ko hiểu sao xem xong mình cứ thấy ... nhạt nhạt, lãng xẹt sao đó. Không phải vì ý tưởng không hay, mà vì đạo diễn không xử lý, sắp đặt được cho nó lên đúng tầm. Nhiều phim của VN cứ bị lãng xẹt vì thế, ý tưởng không tệ nhưng cách thể hiện cứ lãng xẹt thế nào, như thể chỉ hào hứng lúc đầu còn về sau hết hơi vậy.
  9. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, phim VN được như ngày hôm nay là do "công lao" to lớn của các đạo diễn...Tôi thấy diễn viên hài nhà mình đóng quá hay ấy chứ...Xuân Bắc, Tự Long, Hiệp gà,Trí Trung, Vân Dung vân vân và vân vân...nhiều khi 1 người khó tính như tôi cũng phải vỗ đùi đến bốp mà rằng : "tài đến thế là cùng"...Ấy vậy mà khi họ nhảy vào đóng phim nào vui vui ( vui chứ không phải hài nhé!)..hoặc phim có 1 vài cảnh vui vui , thì y như rằng cái tài của họ lại giảm sút đi ít nhiều, (nếu không muốn nói là chán)...như vậy rõ ràng không phải họ bất tài mà là do kịch bản, lời thoại và "công lao" to lớn của ông đạo diễn vậy
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Chào bác 200tuoi,
    1. Bác cho nhận xét về 10 thước phim vàng của điện ảnh VN được ko???
    2. Riêng Vị đắng tình yêu, được coi là Romeo & Juliet của VN, nó thế nào???
    3. Các điểm yếu của phim VN thì thôi rồi, khỏi nói. Báo chí lên tiếng, dư luận ồn ào. Nhưng đâu lại vào đấy. Vậy thì, cau hỏi thực tế hơn: Làm cách nào / biện pháp / hướng đi.....cho điện ảnh Việt Nam???
    4. Riêng cái viễn cảnh VN sẽ là trường quay khổng lồ cho Hollywood vì giá nhân công / diễn viên phụ....rẻ mạt cũng là điều mà mọi người nên lưu ý. Ko phải cứ gia nhập vê tê ô là ai cũng thành triệu phú cả đâu. Ko khéo thì ta chỉ là bãi chứa rác thải / phế phẩm của thế giới thôi (em lo xa quá), mà có khi đã thành ròi ấy chứ!!!

Chia sẻ trang này