1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim với chủ đề về tâm thần

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi anarchist1983, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nhớ là đoạn nâo bác sy gọi Cusack ra cả, làm gì có đoạn nào Cusack và bác sý gặp nhau đâu nhỉ?
  2. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thực sự xem rất lôi cuốn nhưng Identily chẳng hiểu rõ lắm :(
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chưa xem memento, nhưng có 1 lão anh có nick laf tên phim này, để down xem vậy
  4. emcungdau

    emcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vẫn kết Hannibal nhất (hơi lạc đề chứ cái em Thuỷ Top tiếc gì trong bộ ảnh mới nhất, cảnh cầm cái khay có óc ý, có phải ý tưởng từ đây không không biết)
    Butterfly thấy không hay mấy.
    Nếu nói về tâm thần thì cái tên trong No country for old men có phải bị tâm lý không mà giết lắm thế không biết?
    Nghe nhiều bác xem phim Saw và Identities, chắc cũng phải xem mí được
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    The number 23
  6. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì kết thúc bằng một đứa tâm thần ở cuối phim ngày càng trở nên một nội dung bình thường và an toàn nhất.
    - Hoặc là giải thích được vì sao nó giết người như ngoé (vì tao điên mà, thông cảm nha!)
    - Hoặc là giải thích được vì sao mà chuỗi sự kiện, nhân vật thời gian rối lung tùng phèo, khán giả cứ tha hồ mà "Ồ, à, ừ, ra thế, ra vậy, ghê thật,..."
    - Hoặc là giải thích nữa vì sao lắm ma lắm quỉ lắm thứ quái dị như thế (toàn tau nghĩ ra thôi, ko có thật đâu, tau thần kinh mà )
    Cuối cùng mình vẫn thích các phim có nhân vật thần kinh nhưng là phim tâm lý, chứ không phải phim hành động hay kinh dị
  7. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    hỏi lại cho rõ, bác chủ topic muốn list những phim đa nhân cách rồi đi giết người á???
    chứ phim tâm thần thì có nhiều dạng, nhiều loại lắm lắm...
    tại em thấy các bác đề cập đến nào là number 23, memento rồi cả once flew over the cuckoo''s nest... mấy phim này đâu có thể cùng chung 1 list đâu???
  8. VioletForWed

    VioletForWed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác này nói đúng. Tâm thần thì có nhiều loại lắm, nhưng nói chung theo em, tên nào giết người đều mắc bệnh tâm thần cả. Cái chính bác chủ topic muốn tìm film loại nào thôi.
    Nếu là có người bị mắc bệnh tâm thần thì em liệt kê thêm bác sỹ Pat Adam, Citizen X.
    Tất nhiên là không thể xếp bay qua tổ chim cuckoo vào đây được.
    A tale of two sisters thì không phải film ma, nhưng cũng ám ảnh em kinh, hu hu, giờ cứ mỗi khi ở nhà một mình là em không có dám mở tủ quần áo, hu hu hu.
  9. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bác chủ topic chạy đâu mất tiêu rồi?
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ặc sao cứ réo tớ ra thế giật hết cả mình. Tớ không định xem phim xong đi giết người (xời ơi đang mát giời tự dưng giết người làm gì chứ ?). Còn lí do nhu cầu xem phim về tâm thần là vì tớ muốn biết ranh giới giữa điên và không điên là như thế nào. Nó là một lằn ranh rõ nét giữa đen và trắng. Hay là thực ra không có lằn ranh nào hết mà điên/không điên trong mỗi người đều có - chỉ khác nhau về proportion. Tại không hiểu sao cái loại nhạc của tớ nghe có lắm album concept với lắm thằng điên quá nên tớ tò mò tí xem bên phim ảnh thì thế nào.
    Thú thật là xem những phim như Cuckoo''s, hay là Hannibal series thì tớ thấy bọn đó suy nghĩ nói năng cảm xúc vô cùng mạch lạc, thậm chí phải nói là những nhân vật này hết sức thông minh (tạm gác cái khía cạnh cannibal của Hannibal Lecter lại nhé). Nếu như vậy mà bị gọi là điên thì chắc mình cũng gọi là điên (ko ăn thịt người).
    Còn những thể loại kiểu như lead roles của Fight Club, Psycho 1960 hay American Psycho,... và cái khía cạnh ăn thịt người của Hannibal the cannibal thì đúng là điên thật (may thế ko phải mình) Ngoài ra thì các thể loại mất trí nhớ, viễn tưởng, quay lại quá khứ, đa nhân cách khác ... thì là bonus thôi ko phải cái tớ định tìm kiếm khi lập topic, nhưng chắc chắn là xem phim topic kiểu này thì với tớ là ăn đứt mấy cái dạng phim yêu đương thất tình não ruột rùi kie kie.
    Thế thui nhé đừng đổ oan cho tớ nữa nhé oan lắm huhu. Cám ơn cả nhà nhiều. Những phim các bạn giới thiệu trong topic này phần lớn là ấn tượng, worth my time. Mấy hum nữa tớ lại post topic hỏi chủ đề mới hihi.

Chia sẻ trang này