1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim với chủ đề về tâm thần

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi anarchist1983, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    mr brooke khá là hay, tớ xecũng thấy hơi bất ngờ...
    bạn nào vừa rồi nói tới david lynch... có vẻ hợp lý đấy... phim ông này xem khá là khó hiểu, kén người xem...
    nhưng cũng có yếu tố tâm thần ở trong đấy.
    có BLUE VELVET và MUDHOLLAND DRIVE (tớ ko nhớ tên lắm)... check thử coi nhé...
    nói trước, ko hợp gout thì khó xem lắm đó...
  2. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có một bộ phim mới của nam diễn viên điện ảnh gạo cội
    Kevin Costner
    Ban ngày anh ta là một thị trưởng , ban đêm anh ta là một kẻ giết người hàng loạt
    Bộ phim đó tên là gì nhỉ ?
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hôm qua mới xem Fight Club. Nội dung phim hay nhưng 1 số chi tiết không ổn lắm .
    Nói chung là rate 8,7 là chuẩn rồi .
  4. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mr. Brooks ?
  5. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Vài lời nói linh tinh khi đọc lướt qua topic của bạn
    Trong 4 phim bạn liệt kê lúc đầu thì mình mới xem được 2 phim là bay trên tổ chim Cúc ku và Fight Club.
    Cái khiến mình ngạc nhiên là mặc dù mình rất thích 2 phim này giống bạn nhưng mình không hề thấy các nhân vật chính trong 2 bộ phim này có mắc bệnh tâm thần hay gì cả.
    Đồng ý là 2 nhân vật này đều bất thường trong suy nghĩ, thuộc loại có "tiền án tiền sự", nhưng thực sự khi xem thì mình thấy có nhiều cái đồng cảm, gần gũi hay thậm chí khâm phục 2 nhân vật này. Mình không thấy họ như là những bệnh nhân tâm thần để khiến cho người xem quan sát họ như quan sát những sinh vật lạ.
    Phim cucku mình mới xem 1 lần và thực sự lúc xem mình thấy khá xúc động và sướng. Còn phim Fight Club thì mình xem không ít hơn 3 lần và mỗi lần xem thì mình đều nhận ra rất nhiều cái hay mà những lần xem trước mình ko nhận ra. Thậm chí còn nhận thấy ý nghĩa của bộ phim khác hẳn so với lần trước mình cảm nhận.
    Mình tin là còn nhiều điều hay ở 2 bộ phim này mà mình chưa đủ khả năng để cảm nhận hết. Có lẽ đến lúc mình trưởng thành hơn và xem lại bộ phim mình sẽ còn thấy nhiều ẩn ý sâu sắc của đạo diễn gửi gắm trong đó.
    Vài lời linh tinh, mình ko có ý định phá ngang topic của bạn. Bạn nào thích đọc thì đọc chơi, bạn nào thích bàn loạn về 2 bộ phim này thì xin mời (nếu bạn chủ topic cho phép)).
  6. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hi tớ chưa bao giờ nhìn Tyler (Fight Club) và McMurphy (Cuckoo) là "sinh vật lạ" cả, thậm chí quen thuộc với cách suy nghĩ của họ còn hơn là với cách suy nghĩ của những "người bình thường" đang sống xung quanh. Nói cho chính xác Fight Club và Cuckoo luôn luôn trong top của tớ mà. Bắt tay bạn nhé.
    1 số phim về bọn psychopath khi xem xong, nếu thực sự hiểu bộ phim và đặc biệt là những lời nói của nhân vật, sẽ làm cho khán giả hoang mang mất một thời gian dài về cái ranh giới giữa thực vs. ảo, điên vs. không điên, sống tẻ nhạt vs. sống mãnh liệt... Và rồi nảy sinh ra cái ham muốn sống cái cuộc sống ngắn ngủi này thật điên rồ và hết mình cho tới từng giây phút... Tớ xem những phim về bọn tâm thần ko phải vì muốn ngắm nhìn "sinh vật lạ" mà là tìm những nguồn năng lượng mới để sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn keke.
    Thanks a ton.
  7. hongthuanle

    hongthuanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phim Identity nói về căn bện đa nhân cách. Nếu bác nào đã đọc "Hãy kể giấc mơ của em đêm qua" của Sidney Sheldon thì xem phim này cũng rất dễ hiểu. Em xem phim kinh dị quen nên xem phim này thấy buồn cười thế mới kinh dị chứ . Lý do là thằng diễn viên đóng vai cảnh sát trong phim này cũng là nhân vật chính trong phim "1408" khi xem ngoài một số đoạn giật mình còn lại vừa xem vừa buồn cười, dạo này miễn nhiễm với phim kinh dị rồi. Không còn thấy sợ như hồi đầu.
    Đại khái là thằng giết người hàng loạt này bên trong nó cùng tồn tại nhiều nhân cách khác nhau, hay nhiều linh hồn tồn tại trong cùng một con người và cái này khoa học chứng minh là có thật gồm: vợ chồng và đứa con là Timmy, cặp diễn viên, hai tên tội phạm, một cựu cảnh sát, và tên chủ nhà trọ Lên đôi khi ngoài đời đời người mang các nhân cách này sẽ thể hiện trạng thái tâm lý hành vi khác nhau ứng với mỗi nhân cách trong họ: có thể là diễn viên, cảnh sát, tội phạm...
    Để chứng minh tên này vô tội thì bác sỹ tâm lý phải tìm ra nhân cách thực sự trong con người hắn, ai là kể giết người hàng loạt.
    Cái chết trong phim là sự tưởng tưởng của tên sát nhân, để cho các nhân cách này cùng gặp nhau, cùng lên tiếng và tìm cách tiêu diệt lẫn nhau nhằm phát hiện nhân cách thật sự có hành vi giết người hàng loạt.
    Cái kết bất ngờ của phim là chính thằng bé là kẻ có tâm lý giết người hàng loạt.
  8. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Hay đấy. Hiện giờ trong đầu mình ko nghĩ ra bộ phim nào điên điên như Fight Club nhưng cũng có 1 bộ phim mình thây khá là hay là Groundhog day. Nếu bạn chưa xem thì có thể tìm thử

Chia sẻ trang này