1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Vừa Đi Vừa Khóc 2014

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thanh2013, 04/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh2013

    thanh2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trong Vừa đi vừa khóc, khán giả truyền hình được gặp lại hot girl bán bánh tráng trộn - Nhã Phương trong vai Thêu - người thầm yêu trộm nhớ Đông Dương. Khác hẳn với hình ảnh thục nữ, dịu dàng trong clip Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, nhân vật lần này của Nhã Phương là cô nàng hoạt ngôn, nhí nhảnh nhưng vô cùng "chai mặt" và chua ngoa.
    xem phim vua di vua khoc
    Thêu "chết mê chết mệt" trai đẹp Đông Dương nên dù anh tìm mọi cách trốn tránh, cô vẫn mặt dày theo đuổi. Được sự ủng hộ của bà nội Dương, Thêu luôn tìm được nơi anh làm việc và mang cơm tới, ép anh ăn bằng hết mới chịu thôi. Đanh đá, mặt dày và luôn bắt nạt Đông Dương bằng giọng điệu "Anh biết tính em rồi đó" nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thêu lại gặp "kỳ phùng địch thủ" là anh chàng bán cá Lố.

    [​IMG]
    Nhân vật Thêu do Nhã Phương thủ vai là một cô nàng mặt dày, đanh đá nhưng không kém phần hồn nhiên, nhí nhảnh.
    Nếu như Thêu mặt dày theo đuổi Dương thì Lố cũng chai mặt cưa cẩm Thêu. Dù bị Thêu dành cho đủ "mỹ từ": vô duyên, trơ trẽn, lố bịch... song anh chàng vẫn "bá đạo" tuyên bố: "Em không có kiếm được thằng nào hơn anh đâu, trước sau gì em cũng sẽ yêu anh thôi, anh không có bỏ cuộc đâu". Cặp đôi "siêu" dễ thương nhưng cũng dễ ghét này hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.

    Nhân vật Lụa - em gái của Thêu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai cũng nhận được nhiều thiện cảm của người xem với tính cách được nhiều khán giả miêu tả là "hồn nhiên như con điên".

    Trong tập đầu tiên của phim, nhân vật chị Chanh do Phương Thanh đóng chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng đã kịp để lại cho khán giả ấn tượng về một người đàn bà nghèo khổ, bươn chải sống cùng ông chồng "trọng nam khinh nữ" và suốt ngày say bét nhè.

    Bên cạnh những lời khen tặng, tập 1 của Vừa đi vừa khóc cũng nhận không ít "gạch đá" từ phía người hâm mộ. Nhiều người nhận xét, cảnh nam chính Hải Minh ăn mặc điệu đà, sang trọng, bước xuống từ siêu xe tiền tỷ nhưng lại lội xuống con kênh đen xì chỉ để vớt một con mèo hoang rất phi thực tế. Thêm vào đó, diễn xuất của Lương Mạnh Hải không những bị "diễn" mà còn bị "khớp", khiến khán giả nhớ tới Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc. Giọng của nam chính cũng bị chê là "ẻo lả, thiếu nam tính".

    [​IMG]
    Diễn xuất của Lương Mạnh Hải trong tập đầu tiên của Vừa đi vừa khóc không được đánh giá cao.
    Ông bố của Hải Minh vẫn là ông bố đóng trong Bỗng dưng muốn khóc cũng khiến khán giả cảm thấy "cặp bố con" này quá nhẵn mặt và nhàm chán.

    Những đoạn hội thoại giữa Hải Minh và bố, bạn gái đều bị chê tơi tả vì độ sến sẩm và cứng nhắc. Tình tiết cuối cùng của bộ phim, khi Hải Minh và Bảo Quyên cùng "ôn lại" những kỷ niệm của ngày đầu gặp gỡ đầy sến sẩm và mang đậm tính tiểu thuyết ngôn tình cũng bị khán giả "ném đá". Diễn xuất của Bảo Anh còn gượng gạo, biểu cảm trên khuôn mặt chưa tốt, trong khi Lương Mạnh Hải lại chưa truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật khiến người xem cảm giác cả hai đang đọc lời thoại một cách vô hồn trong cảnh cầu hôn lãng mạn.

    Là một trong những phim truyền hình hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong thời gian tới, Vừa đi vừa khóc phần nào làm thỏa mãn những khán giả yêu mến bộ phim và dàn diễn viên. Ngược lại, với những "thượng đế" khó tính, phim vẫn còn những hạt sạn song đây mới chỉ là bước khởi đầu, vẫn còn cả một chặng đường dài phía sau để khán giả theo dõi và đánh giá bộ phim.

Chia sẻ trang này