1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phình Hồ - Trạm Tấu chiều thứ 6 ngày 29/2, nhờ tư vấn cung đường.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    đề nghị mèo béo lần sau pót bài có dấu nhá
    chứ "choi boi" là jè, dễ hiểu nhầm lắm
  2. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    ACE đi Phố Hiến xem nào?
    Post lịch trình lên nhé. Rủ rê bạn bè đi cho vui.
    Lịch trình:
    Nhà Hát lớn - Văn Giang - Chùa Phú Thị - Đền Ba Trạch - Đền Chử Đồng Tử - Chùa Phương Tòng - Đình Bồng Châu - Hưng yên - Đền Mẫu - Chùa Hiến.
    Chùa Hiến tọa lạc ở xã Hàng Châu. tx Hưng yên. Phố Hiến cách HN 60km. Từ thế kỷ 13 là một thương cảng nhưng vì sông hồng ngày càng lùi xa nên nhường vị trí cho hải phòng. Phố hiến có đặc sản nhãn long.
  3. soidangdoi

    soidangdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình hình xế ôm đến thời điểm hiện tại:
    Xế: Chum, Toàn, Thuỷ (nuoc da), anh Dương, casanova, xế của em Hoa xinh
    Ôm: Hoa xinh, Mèo béo, Thảo béo, Ếch xinh, soi, ++ của anh Dương

    Chúc mừng sinh nhật em Hoa xinh nha, chúc em Hoa xinh càng ngày càng xinh
  4. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi post thời gian và tập trung ở đâu hum thứ 7 đi chị
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy em Thảo béo rút ở nhóm kia ra đã nhảy sang đây rồi. Định rủ nhà LC304 đi chuyến sau 2/9 tiết trời thu cho mát. Nếu mọi người lùi được ngày về Hưng Yên thì tốt mình dẫn đường, chỉ món ngon mà ăn.
  6. soidangdoi

    soidangdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  7. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Phố Hiến - Hưng Yên là quê bác Hiếu đấy. Nhờ bác Hiếu làm GAI đê.
  8. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Phố Hiến - Hưng Yên là quê bác Hiếu đấy. Nhờ bác Hiếu làm GAI đê.
    ------------- Chút thông tin Lượm lặt --------------
    I. Bác Hiếu cugn cấp
    Mình chưa đi thẳng từ Đền Ghềnh đến phố Hiến bao giờ, có thể nó cũng là một cung hay hay. Nhưng đường thì hơi khó đi đấy (và rất mệt nữa) do đường đê xe tải chạy nhiều, với lại quanh co. Chỉ có thể chỉ chỏ một chút đường từ cầu Chương Dương xuống đền Chử Đồng Tử mà thôi:
    1. Điểm đầu tiên nên tham quan là Đền Ghềnh (tất nhiên)
    2. Điểm thứ hai là làng gốm Bát Tràng. Các bạn nhớ là phải đi gần đến cống Xuân quan thì rẽ tay phải vào sâu bên trong mới là làng gốm Bát Tràng thực sự. Còn đường cái to rẽ phải đầu tiên không phải là làng gốm Bát Tràng đâu.
    Đi sâu vào trong làng gốm thì nên tham quan đền thờ ông tổ làng gốm Bát Tràng. Lâu lắm rồi mình không đi nên không nhớ rõ, có lẽ phải xem lại tài liệu của Thày Kiên - khoa du lịch mất. Rất rõ về lịch sử hình thành làng gốm.
    Trong làng gốm cũng có khu chợ thủ công mỹ nghệ, khá nhiều đồ lạ mắt.
    3. Cống xuân quan: Công trình thuỷ nông đưa nước từ Sông Hồng vào tưới tiêu nội đồng của Chính phủ Việt nam dân chủ Cộng hoà thì phải. Cống Xuân Quan ngay cạnh làng gốm Bát Tràng. Nên chụp ảnh ở đây. Đây là ranh giới giữa Hưng Yên và Hà nội.
    4. Thị trấn Văn Giang - Hưng Yên: Sau một hồi chạy mệt lử từ Hà nội đi Bát Tràng với con đường xóc lộn tùng phèo thì đến một đoạn đường tương đối trơn tru khoảng 3km, qua mấy khu du lịch sinh thái nho nhỏ (tốt nhất là đừng vào đây). Tới một ngã ba rẽ trái thì đến, mà nhìn rõ nhất là cột bưu điện của thị trấn. Từ đây có hai cách đi:
    a. Đi men đường rặng nhãn hỏi đường đi Mễ Sở (tổng mễ)
    b. Đi thẳng lên đê đi tiếp hỏi đường đến Mễ Sở(đường xấu hơn nhiều)
    5. Làng Mễ Sở nên tham quan các địa điểm sau:
    a. Chùa Mễ Sở: Nếu đi đúng ngày rằm, mồng một thì chùa mở cửa tự do vào. Trong này có pho tượng phật Quan thế âm nghìn mắt nghìn tay rất lớn, thế mà không hiểu sao vài năm trước trộm đột nhập mang cả xe cẩu đến mang đi, nhưng sau đó tìm lại được. Kiến trúc chùa tương đối độc đáo, hài hoà cảnh sắc thiên nhiên.
    b. Chùa Phú Thị: Nằm ở Thôn Phú Thị xã Mễ Sở: Cũng gần gần với Chùa Mễ Sở. Tuy không to bằng chùa Mễ nhưng chùa Phú Thị ở ngoài đê và cũng có kiến trúc riêng rất độc đáo.
    c. Phà Mễ Sở: Cũng là một điểm nhấn. Nếu lúc về không muốn chạy đường đê thì đi qua phà Mễ, chạy xuôi xuống 3km qua đoạn nhà máy bia tới đường cao tốc Pháp vân Cầu Giẽ về Hà nội nhanh hơn nhiều.
    d. Đồ ăn: Nhắc đến Mễ Sở không thể nào không ghé qua chợ Mễ thưởng thức món bánh cuốn. Tôi dám cá với bạn nào đã từng ăn bánh cuốn ở đây mà không muốn ăn thêm. Bánh cuốn Mễ Sở độc đáo khác hẳn với dòng bánh cuốn Thanh trì thường thấy, mô tả thì không hết được, chỉ biết rằng nhiều lúc mục đích của tôi phóng xuống đây chủ yếu là để ăn bánh cuốn mà thôi.
    Ngoài ra còn có các món khác: Bánh nếp, bánh rán.. cũng rất đặc trưng của người làng Mễ Sở
    6. Đền Chử Đồng Tử và bãi tắm: Ai cũng biết nhiều rồi. Nhưng chỉ có điều trước đây đền Chử Đồng Tử thuộc Tổng Mễ Sở nay thuộc về xã Bình Minh, huyện Văn Giang.
    Các đoạn sau thì mình chưa đi, để các bạn về kể lại. Còn Phố Hiến thì mình rẽ qua rồi nhưng không thấy ấn tượng lắm.
    Cung này tuy ngắn nhưng đi đường đê rất mệt đấy vì liên tục phải cua và đường xóc, lúc về nên chọn đường Quốc lộ mà đi.
    Rất tiếc là Chủ nhật này mình đã có lịch đi rồi nên không đi cùng các bạn được, có thể làm guide cho các bạn cung này. Mễ Sở là quê mình, tuy nhà ở Hà nội nhưng hàng năm cũng về quê vài lần. Mỗi lần lên điều đầu tiên là phóng ra chợ ăn bánh cuốn - nghĩ đến mà thèm. Nhưng bánh cuốn Mễ Sở tầm 10h là hết rồi, bán đắt hàng lắm. Nhớ chọn hàng cô Kim ở chợ, ngon nhất. Trường hợp hết rồi thì có thể rẽ về thôn Phú Thị hỏi mấy hàng bánh cuốn tráng tại nhà (cũng không nhớ rõ tên lắm), hỏi dần dần là ra.
    Đến rồi khắc thấy, một vùng quê chỉ cách Hà nội 25km thôi nhưng sẽ cảm nhận bao điều khác biệt.
    Mỗi lần về Mễ Sở lại háo hức như trẻ con. Giờ này đi không phải là mùa lễ hội, các bạn đến đền Chử Đồng Tử chơi, xong ra bến sông ngắm nhìn bãi Tự nhiên, sông Hồng mênh mang nước mà hình dung cảnh Chử đồng Tử - Tiên dung ngày xưa. Một cảm giác tĩnh lặng thanh bình đến nao lòng. Quê Mễ sở là vùng đất tương đối trù phú so với các vùng quê khác vì dân ở đây biết thích ứng rất nhanh với cơ chế thị trường. Đường quê cũng đã được trải nhựa khắp thôn xóm. Nhiều nhà đã sắm được xe hơi, nhà lầu nhưng vẫn giữ được cái vẻ thanh bình của một làng quê điển hình miền Bắc. Những cổng làng, đường làng lát gạch, luỹ tre xanh, con bò gặm cỏ... thanh bình như chưa bao giờ vậy.
    Thế mà mình cứ mải miết đi đâu quên khuấy mất mà không rủ mọi người về thăm quê...
    Nói một chút về Văn Giang:
    a. Cống Xuân Quan, ranh giới giữa Hà nội và Hưng Yên:
    Năm 1958 nhà nước ta xây dựng hệ thống đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải, lấy nước phù sa sông Hồng vào tưới nước đồng thời có tác dụng tiêu úng cho ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Cống đầu nguồn lấy nước sông Hồng chính là cống Xuân Quan, xây dựng trên xã Xuân Quan huyện Văn Giang. Công trình này nay vẫn còn sử dụng nhưng có ý nghĩa chính trị rất lớn.
    b. Như bác Du nói, về Văn giang nên tìm ăn bánh lá dài. Khổ nỗi nhà em nghiện béng món bánh cuốn mà quên phéng món này mất rồi. Ngoài ra còn có bánh Khúc Phú Thị (bán trong chợ Mễ), Bánh dầy Mễ Sở: Đúng như truyền thuyết Hùng Vương luôn, nhưng chỉ làm trong dịp lễ hội thôi. Yên tâm vì tất cả các loại bánh ở đây rất thơm ngon không hàn the gì cả, ăn vào thơm nức chỉ tội là không để được lâu thôi. Cứ về đây là phải ăn khắc đã. Còn ngon và độc đáo hơn Nem Phùng nhiều.
    c. Danh nhân: Văn Giang là quê của nhiều danh nhân được lịch sử công nhận trong tự điển, phải kể đến.
    Nhà thơ Chu Mạnh Trinh - Thế kỷ thứ 19
    Cụ Dương Bá Trạc - một trong những người sáng lập ra phong trào Đông Kinh nghĩa thục với cụ Phan Chu Trinh
    Cụ Dương Quảng Hàm - Hiệu trưởng Trường Bưởi của nhà nước Việt nam dân chủ Cộng Hoà năm 1945.
    Nhà văn Nguyễn Công Hoan - Thế kỷ 20
    Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
    Họa sĩ Dương Bích Liên
    Liệt sĩ Tô Hiệu
    Liệt sĩ Phó Đức Chính
    Liệt sĩ, nhà thơ Dương Thị Xuân Quý
    Còn nhiều nữa mà mình không nhớ ra hết.
    Vào đầu xuân, gia đình thường tổ chức đi viếng mộ các cụ tại nghĩa trang của dòng họ. Trước cổng nghĩa trang có hai câu thơ rất hay:
    Tìm huyệt sẵn để chôn, nhất định có sinh thời có tử
    Đậy quan rồi mới định, nghìn năm mai cốt chẳng mai danh.
    Ngẫm ra các cụ làm câu đối này rất nhiều ý nghĩa cho con cháu về sau...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà nội nhưng rất đỗi tự hào về vùng quê của mình, nơi có con đê dài uốn khúc, có truyền thống lịch sử lâu đời, có ngôi chùa cổ kính soi bóng ao làng. Viết ra thì có vẻ hơi thừa với topic này nhưng : Đi không chỉ mà ngắm cảnh mà còn biết được một nền văn hoá nơi ta đến.
    Cái này để WS xem, hôm nào rảnh rỗi sáng 5h ta phóng xuống 9h là về kịp Hà nội thôi nhé. Ăn bánh cuốn ngon tuyệt, nghĩ là thèm rồi.
    --------------------------------------------------------
    Bác DuGia
    Bổ xung vài lời với chú Tien2010 .
    Xếp theo tuần tự lịch trình từ HN đi Phố Hiến . Các điểm thì Tien2010 và Zozo nêu khá rõ ràng .
    1- Đền Ghềnh
    2- Làng Bát Tràng nên rẽ vào xem mấy cửa hàng bán đồ gốm Suvớnia . Xem mấy lò gốm là được rồi .
    3-Cống Xuân Quan . Đây là công trình thuỷ lợi nằm trong hệ thống đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải .Con đường ven đê rẽ tay phải là vào làng Thanh Cao - một làng gốm mới xuất hiện,sản phẩm mang thương hiệu Bát Tràng 90% là từ Thanh Cao.
    4-Trước khi tới thị trấn Văn Giang là xã Phụng Công . Cái nôi là cây cảnh và hoa Trà tại miền Bắc ,nên rẽ vào xem cây và chụp ảnh hoa .
    5- Bánh Răng bừa ( bánh tẻ Văn Giang ) tại thị trấn là món quà quê không thể thiếu mỗi khi phượt qua cung này . Ăn tới no căng bụng thì thôi mà không chán ! Lạ thế ! Mua nhiều có chưa đến 1000đ/cái đâu .
    6- ..........
    7- ..............
    Dọc cung này chạy ven theo đê sông Hồng nên có vô số đình chùa ,thích cái nào thì cứ rẽ vào .
    --------------------------
    Bác Zorro
    Dọc đường đê này có 2 địa điểm có thể chơi: Làng Bát tràng, có lẽ ko nên rẽ vào, vì lúc nào đi cũng được. Có đền Tiên Dung Chử Đồng Tử, cách Bát Tràng khoảng 10km, nhớ hỏi đường vì phải rẽ phải khoảng 1km, đền cổ ngay bên bờ sông Hồng, tương truyền là nơi làng chài Chử Đồng Tử ở, nhìn ra bãi Tự Nhiên, đẹp thoáng rộng, có nhiều cây to.
    --------------------------------------------------------------
    Tình hình là chúng ta sẽ đi đường Lĩnh Nam, Đi đò qua sông. Gọi là đò nhưng to lắm, xe máy, chở được 20 phát, 2K/xe, 1K/người. Đò chạy 24/24 nhé. có lần đi thấy người ta cho cả Trâu, bò, Công nông lên. Trên đường ra bến đò có rất nhiều cảnh đẹp. Ngày xưa tớ hay ra mạn bãi sông này chơi nên khá rành.
    Sang bên kia sông đã là Văn Giang Hưng Yên rồi. Nếu đi bát tràng thì phải ngược lại khoảng 4 cây số. Đường cũng rất hay.
    Được vietnam585 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 23/08/2007
  9. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    các bác đi trước rồi cho em cái lộ trình nhé
    tự nhiên lại hoá ra đi sau, điên tiết wá
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình muốn đi tour này nhưng hôm đấy cũng về quê rồi, quê mình cũng ở Bát tràng đấy

Chia sẻ trang này