1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phình Hồ - Trạm Tấu chiều thứ 6 ngày 29/2, nhờ tư vấn cung đường.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Phố Hiến nhỏ và trầm. Chỉ có vậy thôi. Không biết có thất vọng không.
    Chỉ thấy ảnh chùa Phú Thị. Chùa Phú Thị là chùa thôn, chứ không phải là chùa Làng nên nhỏ hơn chùa Mễ. Đấy cũng là nét đặc sắc của làng Việt. Mọi người đã đi chùa Mễ và xuống chợ Mễ ăn bánh cuốn chưa. Chắc chợ ngày rằm tháng 7 đông vui lắm.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bị xoè xe máy, ngồi nhà nhìn mọi người đi phượt...
    Tien2010
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    thành tích chat chit của nhà này đây
    [​IMG]
  3. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    hum qua lúc ở bãi cỏ đưúng dậy về a bị rơi ĐT ơhải quay lại tìm ..ông em về thế nào ?
  4. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xòe thế nào bác. Đi lại được ko?
    Hôm đó đi vội nên ko lang thang chợ được bác ạ. Chưa được ăn bánh cuốn chợ Mễ, và bánh Răng bừa Văn giang, hôm nào phải đi lại. Cảnh 2 bờ đề sông Hồng thật đẹp. Bình yên lắm.
  5. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    thảo nào lúc đấy em fi dc gần kây rồi còn thấy bác lọ mọ, cứ tưởng có quả lẻ j` cơ
    em lên xe là té gấp về, mệt quá, tắm rửa xong là ngủ luôn, kinh thật
    à, đi cung này em khoái nhất bãi sông chỗ đền Chử Đồng Tử - Kim Dung, ngon hơn bến Hàn, ngoài ra chùa Chuông cũng là số dzách
    làm vại bia nâu nào
    Được ltgbau sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 27/08/2007
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Trời mọi người đi thế mà không rẽ qua chợ Mễ. Đường này chỉ đáng giá mỗi chợ Mễ + đền Chử đồng Tử thôi. Chắc là các đôi mải ôm nhau lâu quá mới không có thời gian. Bánh cuốn Thanh trì thì có thể lúc nào cũng có, nhưng bánh cuốn Mễ Sở dù có hơi đắt một chút nhưng không phải là muốn mà có ăn ngay được.
    Còn lão Tiên xoè thì cũng không nặng lắm, chỉ nằm nhà 1 tuần dưỡng thương thôi, đinh 10cm đâm vào lốp sau, lốp trước thì đi đời. Mọi người chú ý đổi ngay mũ bảo hiểm loại xịn hẳn nhé, có bị xoè mới biết là mũ bảo hiểm xịn đáng giá như thế nào, không ai thay thế được cái đầu của mình đâu.
  7. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    có mà bác ...êm làm 1 mớ bánh đem theo ăn mà .Mọi cái bác nói đều rất đúng và thú vị .Em hcỉ ko vào chùa Phú Thị và sang bãi Tự Nhiên,Đàm Dạ trạch ....em mê cái đường vào dền CĐT-TD quá .Kát gạch nghiêng cả làng mà rộng gần 10m ...kinh điển
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ? Ngày nào mình cũng đi qua, cũng chụp ảnh có sao đâu nhỉ?
    Ơ mà các bạn có qua thôn Trung Quan để xuống thôn Chử Xá - quê hương của Chử Đồng Tử không ạ? Ở đó có lăng mộ của Chử Cù Vân - cha đẻ của Chử Đồng Tử mà.
  9. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    CHị Muối và anh Gấu ơi post ảnh tập thể lên đi ạ. Eo, nhà mình ít ảnh thế, tuởng chụp nhiều lằm mà, máy emm có 32 MB mà post hàng tá ảnh kia kìa
  10. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Lịch off vào thứ ba. Ngày 28/8/07. Địa điểm tại quán trà đá tại lý thái tổ nhé. Kô vào quán chuồn chuồn đâu. Chật chội và toàn mùi thuốc lá, đồ uống đắt. Ra trà đá thôi.

Chia sẻ trang này