1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phình Hồ - Trạm Tấu chiều thứ 6 ngày 29/2, nhờ tư vấn cung đường.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheoemyeu

    chipheoemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Thêm 1 ít thông tin vê? đa?o Dáu, cho ACE chuâ?n bị tinh thâ?n lên đươ?ng nhé
    Đa?o Dáu co?n hoang sơ lắm, đi đi thôi, ko thương mại hóa va?o la? chán ngay đấy
    Sau trận thủy chiến chống giặc ngoại xâm ngư dân câu đêm gặp một tử thi không đầu dạt vào đảo Dáu. Nhìn y phục biết là tướng nhà Trần tử trận, bà con vớt lên thành kính khói nhang chờ trời sáng mai táng. Nhưng khi mặt trời mọc, chỗ ông nằm mối đã đùn lên thành mộ. Dân chài bèn lập đền để đèn nhang thờ phụng. Ngôi đền rất linh thiêng, người xưa mỗi lần đi qua đều phải hạ buồm vào đảo thắp hương tế lễ. Trong một dịp kinh lý ra Bắc, thuyền rồng của vua Tự Ðức gặp sóng to, gió lớn, vua bèn lên đền khấn vái, bỗng chốc trời quang mây tạnh. Vua Tự Ðức bèn phong ông làm Nam Hải thần vương. Hằng năm, trong ba ngày từ mùng 8 đến 10 tháng hai (âm lịch) là lễ hội đảo Dáu - lễ hội truyền thống của người đi biển vùng duyên hải Bắc Bộ. Ngư dân khắp nơi kéo về đảo Dáu cúng lễ, cầu xin Nam Hải thần vương cho một năm đi biển yên bình, đánh được nhiều tôm cá. Ðền thờ Nam Hải thần vương nằm sát bờ biển, núp dưới những tán đa cổ thụ, nhỏ bé và đơn giản, nhưng sự thành kính bao trùm qua khói nhang nghi ngút quanh năm.
    Từ Bến Nghiêng, chưa đầy 10 phút đi thuyền máy, nương theo những con sóng uốn lượn, du khách chỉ thoáng gặp cảm giác lâng lâng say sóng thì thuyền đã cập đảo. Cây đèn biển được mệnh danh là "mắt ngọc" của Tổ quốc như một pháo đài cổ vút lên giữa đảo, được xây năm 1892, cao 128 m so mặt biển và có tên trong hải đồ quốc tế, tầm chiếu xa 25 hải lý, theo chu kỳ hai chớp sáng nghỉ 4,2 giây.
    Ðảo Dáu không có dân ở, chỉ có các cán bộ canh giữ đèn biển và mấy bà thủ từ tự nguyện ra đảo trông coi, thờ phụng thần Nam Hải. Tương truyền, Nam Hải thần vương rất linh thiêng, không ai được lấy đi bất cứ thứ gì trên đảo, kể cả cành củi khô, nếu không sẽ bị trừng phạt. Chính vì thế, cánh rừng nguyên sinh mới còn lại nguyên vẹn mặc dù sát nơi tấp nập thị thành. Nếu về Ðồ Sơn, không được thả hồn, thả bước chân theo con đường dốc thoai thoải, đi dưới "mái nhà" lợp bằng những tán cổ thụ và dây leo chằng chịt của khu rừng nguyên sinh, có lẽ sự thi vị của du khách sẽ giảm đi nhiều lắm.
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ ga Hà Nội này
    [​IMG]

    Cái này thì từ ga Long Biên
    [​IMG]
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 31/10/2007
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Tàu về ga Hà Nội
    [​IMG]
    Tàu về ga Long Biên
    [​IMG]
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 31/10/2007
  4. veschum

    veschum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    đi đâu thế, cho xin một chỗ lúc đốt lửa ở bãi biển đê, đang mang mực và diệu đến đây. ko bơi được roài, lạnh wóa, ggggrrrrrrrrrrr.....
  5. ltgbau2

    ltgbau2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thông tin chưa kiểm chứng: nghe nói ko đc fép nổi lửa ở ĐS vì ng ta sợ bãi biển thàh bãi cháy , hờ hờ, đùa, nhưng e thấy có thông tin như thế, vì thế trừ khi mực của bác Chum khủng long wa'', chúng ta sẽ ko cần fải chất củi nổi lửa làm j` ợ
    thêm tí thông tin hữu ích: với jờ jấc tàu như thế, coi như buổi chiều hỏng rồi nhể, vì làm wái jì có thời jan chơi nữa? thôi các mợ nhà ta làm con xe đi cho nó chủ cbn động đi , chứ e sợ các mợ mà mò xuống HF rồi ngồi trà đá tán fét thì ốm mất
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Tình hình như thế thì sẽ đi ôtô từ Hà Nội về Hải Phòng thay vì đi tàu, cho nó nhanh, chơi được nhiều chỗ. Lúc về thì đi tàu nhé, vì có người chưa được đi tàu bao giờ nên cứ mong
    @ Bầu, small, tròn: 3 đứa vừa về thì Tuấn nhà chị mang ngô nướng về, hic, tiếc thế ngô vừa nóng vừa ngon, nó cứ nghĩ vẫn còn ở đấy nên mua về mời
  7. ltgbau1

    ltgbau1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @all: em đề nghị tối nay ọp 1 fát cho nó máu, tình hình là còn mơ hồ lắm, thế nên ọp để mọi người nắm đc chi tiết cụ thể nhé, nhất là cái vụ đi lại, jờ jấc ý ạ.
    tối 8h Lý Thái Tổ trà đá quán nhé, (jời này ra đấy hóng jó thì cứ gọi là ...)
    @zz: oài, dạ, lần này ko ăn đc còn có lần sau ạ, ko lo, ko lo, cho sờ mông đi thì ace còn có ngô ăn dài dài
  8. tronxoexoe

    tronxoexoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khâ?n
    Lịch tri?nh vâfn như đaf post, co?n phâ?n phương tiện đi lại sef được chốt sau 5h chiê?u nay. Tối các bác ol la?m qua? kon nhá.
    Tâ?m na?y chiê?u mai la? được tung tóe rô?i
  9. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mai em sẽ phóng xe máy về lúc 1h,
    danh sách tham dự chắc vẫn thế ... có ai mới thì giơ tay nhé
    à tiện thông báo luôn là tối nay có vụ đi chợ đêm ... ai đọc được muốn join thì liên hệ với bác Toàn ... giờ thì em join đây kẻo hết phần
  10. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ơ ớ - tối 2/11 cũng vừa đi chợ đêm - ăn mặc đỏ chói chang thế mà chả gặp ma nào cả
    hé hé.
    Hay nhỉ, Đồ Sơn, Hòn Dáu - Hành Ông cũng đang ở HP tầm này đấy, bà con có gọi offf cho vui
    hí hí

Chia sẻ trang này